Ngày 11.02.2017: Thứ Bảy sau Chúa Nhật V Thường Niên năm A

THỨ BẢY – 11. 02.2017

Ga 2, 1 – 11

Ngày 11.02.2017: Thứ Bảy sau Chúa Nhật V Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ:Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ con chưa đến”. (Ga 2,3-5).

2. Suy niệm: Phúc âm rất ít ghi lại lời nói của Mẹ Maria. Thật là quý báu khi Mẹ thốt lên: “Họ hết rượu rồi”… Có bao nhiêu người dự tiệc hôm ấy nghe thấy được chuyện này? Vốn tế nhị, Mẹ thấy trước nỗi khổ của đôi tân hôn và gia đình của họ. Ai sẽ giúp họ để duy trì ngày vui, ngày trọng đại nhất đời? Mẹ đã thấy, Mẹ đã mở lời van xin và phép lạ được diễn ra. Thấy trước, đó chính là nét đặc trưng của lòng bác ái: hãy nghĩ đến người nhu cầu của người bên cạnh hơn chính mình. Noi gương Mẹ Maria để từ nay trong lời cầu nguyện của mình, tôi vẫn không quên nhu cầu của những người đang chờ lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của tôi.

3. Sống Lời Chúa: Tôi ý thức vai trò đặc biệt của Mẹ Maria trong đời sống thiêng liêng của tôi.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con có được cái nhìn yêu thương và tế nhị như Mẹ Maria, để con có thể thấy được nhu cầu cấp thiết của anh em con. Amen.

 

Trả lời