THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP GIA ĐÌNH TRUYỀN TIN

THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP GIA ĐÌNH TRUYỀN TIN

(Ngày 25 tháng 03 năm 2023)

Phúc thay ai xót thương người,

vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. (Mt 5,7)

Hôm nay, ngày 25.03.2023, hòa chung với không khí vui mừng của Giáo Hội hoàn vũ, Giáo xứ ĐaMinh – Ba Chuông đã long trọng mừng kính lễ Sứ thần Truyền tin cho Đức Maria, cũng là ngày Gia Đình Truyền Tin kỷ niệm 30 năm thành lập.

Hừng Đông chưa xuất hiện nhưng từ khắp các ngả đường dẫn đến ngôi Thánh đường ĐaMinh Ba chuông dòng người đổ về ngày càng đông, khuôn viên thánh đường dường như quá nhỏ bé, đó không phải là những tín hữu bình thường, cũng chẳng phải là những đoàn hành hương…nhưng là những anh chị em nhóm công tác từ thiện bác ái của giáo xứ Đa Minh – Gia đình Truyền Tin (GĐTT), cùng với các Mái ấm, Nhà mở, Trường Giáo Dục Chuyên Biệt tập trung về giáo xứ Thánh Đa Minh để tham dự thánh lễ Tạ ơn, họp mặt… mừng Kỷ niệm 30 năm truyền thống.

Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận (TGP) Sài Gòn, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chủ sự cùng đồng tế thánh lễ có quý Cha trong Tu viện Alberto, Tu viện Mai Khôi, quý Cha đặc trách các Mái Ấm…, hiệp dâng thánh lễ có quý thầy, quý soeurs ở các Mái ấm, Nhà mở, Trường Giáo Dục Chuyên Biệt, các thiện nguyện viên, anh chị em thuộc GĐTT và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Bắt đầu thánh lễ, Cha Chánh xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh. OP đã giới thiệu Đức TGM Giuse với cộng đoàn, tham dự thánh lễ có 29 mái ấm, nhà mở, trường Giáo dục chuyên biệt thuộc các giáo phận từ miền Trung trở vào như Kon Tum, Ban Ma Thuột, Xuân Lộc, Đà Lạt, Phú Cường, Vĩnh Long, Sài Gòn… Đáp lời, Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse cũng chia sẻ niềm vui chung của GĐTT trong ngày kỷ niệm 30 năm truyền thống – bắt đầu từ năm thành lập là biết bao nhiêu khó khăn nhưng sự vun vén, nhiệt tâm tông đồ … GĐTT với những cộng sự viên đã phải lo lắng cả về thể lý lẫn tinh thần, đến với những hoàn cảnh khó khăn hết sức đặc biệt… Tạ ơn Chúa vì chính Chúa đã khơi dậy nơi từng người lòng thương xót và trở thành cánh tay nối dài của Chúa, mang trái tim biểu lộ lòng thương xót với hết mọi người xung quanh, chúng ta cũng không quên cầu nguyện thật nhiều và xin Chúa trả công bội hậu cho những hy sinh vất vả trong âm thầm của quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý soeurs, qúy anh chị em đã hy sinh tận tụy giúp đỡ, chăm sóc… những anh chị em cần được sự giúp đỡ trong xã hội, trong Giáo hội, Đức TGM Giuse cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho cả những ai đang phải chịu những thử thách vì bệnh tật từ thể xác cho đến tinh thần, hôm nay quy tụ về đây cũng trải qua một đoạn đường rất dài…

Trong thánh lễ Tạ ơn hôm nay, các em Khiếm thị Nhật Hồng phụ trách hát lễ, hai em đọc bài đọc bằng chữ nổi, hình ảnh các em hát thánh ca, đọc lời Chúa và những anh chị ngồi xe lăn đọc lời nguyện cộng đoàn, … đã đem lại cho thánh lễ một bầu khí đặc biệt, và một dấu ấn khó phai trong tâm khảm của cộng đoàn tham dự thánh lễ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ hình ảnh của các em khiếm thị đọc sách bằng chữ nổi và hát thánh ca không cầm sách hát… Đức TGM Giuse đã giúp cộng đoàn nhớ lại những hình ảnh trong Phúc Âm: Chúa Giêsu ở đâu, người ta đem những người ốm đau bệnh tật đến với Chúa từ tàn tật, đui, điếc, què, phong hủi… Chúa luôn chạnh lòng thương Ngài quặn đau với nỗi đau của những người bệnh tật, đang phải chịu đau đớn về tâm hồn lẫn thể xác, hãy lắng nghe tiếng Chúa đang nói với từng người như thế, do bởi khi tạo dựng Chúa đã tạo dựng nên những con người có hình hài rất đẹp đẽ, khỏe mạnh: với một Adam và Eva để rồi sau đó hai ông bà phạm tội từ đó thế gian tràn đầy những hận thù, ghen ghét, chiến tranh… Rồi với biến cố Sứ Thần truyền tin cho Đức Mẹ Maria, Đức TGM Giuse đã chia sẻ: Đức Mẹ Maria sẽ cưu mang con Thiên Chúa, và Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là con người thật… đây là tin vui vĩ đại vì Thiên Chúa thương xót loài người, Thiên Chúa muốn phục hồi một sự sống viên mãn, tròn đầy, tươi đẹp cho nhân loại. Với những người ốm đau bệnh tật, tàn tật, … khi nghe những đoạn Tin Mừng Chúa làm phép lạ chữa bệnh thì sẽ ao ước được Chúa chữa lành ngay, không phải Chúa không muốn chữa lành mà do nơi Ngài, Lòng Thương xót là vô bờ, là rất sâu xa… tình yêu của Ngài giành cho con người hệ tại ở việc Chúa đã xuống thế mặc lấy kiếp con người chỉ vì Ngài muốn chia sẻ và đồng cảm với con người tất cả những đau đớn bệnh tật, khổ đau trong cuộc sống. Thế nên, 33 năm sống thân phận làm người đỉnh cao là Mầu nhiệm Thập giá … Chúa mang lấy tất cả những tật nguyền của chúng ta mà đưa lên cây Thập Giá chính vì mang lấy tất cả những khổ đau của chúng ta vào thân xác của Chúa nên Chúa sẽ chữa lành cho chúng ta. Nét đặc biệt của lòng thương xót nơi Thiên Chúa ấy chính là sự sống lại, nhờ sống lại Chúa sẽ trả lại cho con người một thân xác tươi đẹp, khỏe mạnh vượt qua cả những giới hạn trần gian, rồi chúng ta cũng sẽ được phục sinh với một sức sống tràn đầy sung mãn. Hãy luôn nhớ rằng Ta thương xót con, với câu ấy chúng ta sẽ cảm nghiệm được Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, dù Chúa không xuất hiện nhưng Chúa thương xót chúng ta vô bờ qua những đôi tay, trái tim … của các linh mục, tu sĩ nam – nữ, những anh chị em thiện nguyện viên 30 năm qua đã thương yêu chăm sóc chúng ta với tấm lòng hy sinh quảng đại, thế nên hãy sống cuộc sống của chính mình trong niềm vui, bình an, hạnh phúc… cùng với Chúa Giêsu và Đức Mẹ sống XIN VÂNG: vâng phục Thiên Chúa Cha xuống thế làm người và chịu chết trên Thập giá vì tội lỗi chúng ta, chấp nhận tất cả mọi đau khổ vì lòng yêu mến, thương xót , vâng phục Thiên Chúa Cha Đức Mẹ cũng đau khổ khi chấp nhận cưu mang Đấng Cứu Thế, con Đấng Tối Cao dù Đức Mẹ chẳng biết đến việc vợ chồng. Tất cả những người khỏe mạnh cám ơn chúng con, vì chính những người ốm đau, bệnh tật, … chính là những người đã nâng đỡ những người khỏe mạnh bởi một lẽ những người bệnh tật, đau ốm…chính là những người đang kéo ơn Chúa xuống cho mọi người, cho toàn thể nhân loại, thế nên hãy sống thật bình an, hạnh phúc với cuộc sống hiện tại..!

Trước khi kết thúc thánh lễ, thay mặt cho tất cả các mái ấm, nhà mở, trường Giáo dục chuyên biệt và GĐTT, thầy Phêrô Nguyễn Thành Tâm. OP, phụ trách GĐTT đã có những lời tri ân chân thành tới Đức TGM Giuse, Cha Bề trên Tu viện Alberto, cha Bề Trên Chánh xứ, quý cha, quý cha khách, Cha sáng lập GĐTT, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân xa gần đã giúp đỡ về tinh thần và vật chất để các mái ấm có điều kiện sinh hoạt trong cuộc sống.

Sau lời tri ân, đại diện các mái ấm và GĐTT đã trao tặng cho Đức TGM Giuse, Cha Bề trên Tu viện Alberto, Cha chánh xứ, Cha sáng lập GĐTT những bó hoa tươi thắm cùng tràng pháo tay giòn dã của những người con đau khổ nhưng đã và đang đón nhận được tình yêu thương đặc biệt của Chúa qua đôi tay nhân ái của những môn đệ tại thế của Ngài.

Trước khi ban phép lành kết lễ, Đức TGM Giuse với tâm tình của vị Cha chung, ngài gửi đến cộng đoàn dân Chúa những lời cám ơn đến qúy Cha, quý soeurs, qúy tu sĩ, các thiện nguyện viên, … đã thể hiện lòng thương xót của Chúa đối với các anh chị em, vì một lẽ bổn phận bác ái là của toàn Giáo Hội nhưng không phải ai cũng có thể nghe được tiếng gọi của những người đau khổ, không phải ai cũng có thể đáp ứng nhu cầu của anh chị em mình, phải là những người có trái tim của Chúa thì mới dám hy sinh, can đảm, dấn thân để phục vụ, càng cho đi trái tim sẽ càng lớn hơn, giàu hơn.. xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả và sau cùng tất cả hãy sống trong ơn gọi của chính mình mà phát huy hết những nén bạc Chúa đã trao, khả năng Chúa ban, vì rằng sự sống chính là hồng ân Chúa ban thế nên hãy sinh lợi những nén bạc ấy để làm sáng Danh Chúa, phục vụ cộng đoàn, phục vụ xã hội, phục vụ anh chị em của mình…

Sau lời huấn từ của Đức TGM, Thầy phụ trách GĐTT mời Đức TGM Giuse và Cha Bề trên Tu viện Alberto, Cha Chánh xứ tặng quà cho các mái ấm và các anh chị trong GĐTT.

Thánh lễ Tạ ơn khép lại, chắc hẳn trong tâm tư của mỗi chúng ta đều đọng lại những hình ảnh đậm tình thương yêu của những trái tim biết thương xót, đồng cảm, hy sinh… Có lẽ, không phải tự nhiên hay tình cờ mà GĐTT lại có cuộc hội ngộ, giao lưu và chia sẻ cho những người bất hạnh, kém may mắn, khổ đau về thể xác này mà chính là nhờ Tình yêu của Thiên Chúa đã thôi thúc họ – những con người biết động lòng trước những nỗi đau của tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết cảm nhận được cơn đói đang giày vò bao con người xung quanh chúng con, xin cho chúng con nghe được lời mời gọi của Chúa:”Các con hãy cho họ ăn đi.” (Mt 14, 16). Ước gì chúng con dám trao tất cả những gì chúng con có cho Chúa, để Chúa trao tất cả những gì Chúa có cho chúng con và cho tất cả nhân loại đang chịu quá nhiều đau khổ này.

Nguyện xin Đấng Giàu Lòng Thương Xót ban ơn nâng đỡ cho mỗi người con đặc biệt của Chúa, biết nỗ lực vượt lên chính mình để với đời sống thiệt thòi của mình viết thành bài ca ngợi khen lòng Thương xót vô biên của Chúa và cảm tạ Chúa, vì qua những người khuyết tật, đau khổ, bất hạnh Chúa cho chúng con thấy sự may mắn và hạnh phúc mà mỗi chúng con đã lãnh nhận, từ đó, giúp chúng con ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong sứ vụ rao giảng và sống lời Chúa giữa một xã hội còn quá nhiều những tham sân si, vô cảm…

Maria PTH – Ban Truyền Thông

THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP GIA ĐÌNH TRUYỀN TIN THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP GIA ĐÌNH TRUYỀN TIN THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP GIA ĐÌNH TRUYỀN TIN THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP GIA ĐÌNH TRUYỀN TIN THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP GIA ĐÌNH TRUYỀN TIN THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP GIA ĐÌNH TRUYỀN TIN THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP GIA ĐÌNH TRUYỀN TIN THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP GIA ĐÌNH TRUYỀN TIN THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP GIA ĐÌNH TRUYỀN TIN

THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP GIA ĐÌNH TRUYỀN TIN THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP GIA ĐÌNH TRUYỀN TIN

– Xem thêm hình ảnh tại đây : https://drive.google.com/drive/folders/16RQjhPnoKvkIgGd2ohge8OYyj9ZVTw_e