Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh mừng 800 năm Sinh nhật trên Trời của Cha thánh Đa Minh

 

(Ngày 08 tháng 01 năm 2022)

Trong thư gửi toàn Dòng đề ngày 06 tháng 8 năm 2018, Cha nguyên Tổng quyền Bruno Cadoré đã loan báo rằng: “Với tâm tình tạ ơn sâu xa vì con đường thánh thiện thánh Đa Minh đã khai mở, chúng ta sẽ cử hành kỷ niệm ngày thánh Đa Minh tạ thế, bắt đầu từ 06/01/2021 đến 06/01/2022”.

Năm Thánh “Đồng bàn với thánh Đa Minh” kỷ niệm 800 năm Sinh nhật trên Trời của Cha thánh Đa Minh đã được Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam long trọng khai mạc ngày 09.01.2021 tại thánh đường Đa Minh Ba chuông. Đây là một hồng ân lớn lao, là một dịp để con cái trong đại gia đình của Cha Thánh tưởng nhớ đến ngài – vị thánh vui thích được đồng bàn cùng anh em mình,  những người con được quy tụ bởi cùng một ơn gọi giảng thuyết Lời Chúa và cùng nhau chia sẻ quà tặng của Thiên Chúa là lương thực thường ngày và trên hết đó là Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô để nhìn về quá khứ với niềm tri ân, sống hiện tại với lòng hăng say, và hướng về tương lai với niềm hy vọng…

Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh mừng 800 năm Sinh nhật trên Trời của Cha thánh Đa Minh

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến cho mọi dự tính, mọi kế hoạch về cử hành phụng vụ, chương trình hành hương, hội thảo… trong Năm Thánh mà tâm điểm của các cuộc cử hành sẽ là ở Bologna, tại Vương cung Thánh đường thánh phụ Đa Minh là nơi lưu giữ và tôn kính di hài của Cha Thánh … Nhưng có lẽ chính trong những khó khăn, vất vả, trở ngại do dịch bệnh gây ra, mỗi người con của Cha Thánh lại càng nỗ lực canh tân đời sống đức tin, đời sống huynh đệ hiệp nhất yêu thương với những việc thầm lặng chia sẻ, giúp đỡ, cho đi và an ủi… đến những gia đình, những mảnh đời bị tổn thương, khó khăn, bất hạnh cả về thể xác lẫn tinh thần do cơn đại dịch gây nên và đồng thời dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn với những ơn lành Ngài đã tuôn đổ để tinh thần và đặc sủng của thánh Đa Minh hiện diện ở bất cứ nơi đâu con cái ngài đang rao giảng.

Trong niềm tri ân cảm tạ, hiệp thông với gia đình Đa Minh khắp hoàn vũ cách riêng với các anh chị em trong Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong ngày Bế mạc Năm Thánh, tại Thánh đường Đa Minh Ba chuông thánh lễ Bế mạc Năm Thánh được cử hành vào lúc 5g00 sáng ngày 08 tháng 01 năm 2022 trong bầu khí ấm cúng của gia đình tu viện Thánh Alberto Cả, thánh lễ do Cha Bề trên chánh xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh,OP chủ tế.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay có sự hiện diện của quý Cha và quý Thầy trong tu viện cùng quý tu sĩ của một số dòng tu đang sống và phục vụ trên vùng đất giáo xứ Đaminh Ba chuông, cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ hầu hết rất thân quen, gắn bó với tu viện và giáo xứ đã làm cho bầu khí thánh lễ rạng đông thêm ấm áp tình huynh đệ.

Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh mừng 800 năm Sinh nhật trên Trời của Cha thánh Đa Minh

Ngỏ lời trước Thánh lễ Cha Bề trên chánh xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh,OP đã mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Dòng Đa Minh trên toàn thế giới Chúa. Thiên Chúa đã gọi Thánh Đa Minh bước vào cuộc sống vĩnh cửu và cho được đồng bàn với Chúa nơi bàn tiệc thiên quốc, Năm Thánh mừng tám trăm năm sinh nhật trên trời của Thánh nhân xin Chúa thương nuôi dưỡng và cho con cái ngài được no thoả nhờ ân sủng Chúa để con cái Cha Thánh luôn nhiệt tâm giảng thuyết vì ơn cứu độ các linh hồn, biết chuyển trao Chân Lý, Lòng Thương Xót và Tình Yêu của Chúa ngõ hầu dưỡng nuôi dân Chúa cho đến ngày được hợp đoàn cùng các phúc nhân và xin Thánh nhân chúc lành cho mọi thành phần dân Chúa đã thường xuyên đến ngôi thánh đường tham dự các phụng vụ và thánh lễ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ gia phả của Cha Thánh Đa Minh, cha chủ tế đã giúp cho cộng đoàn cảm nhận sâu xa về một vị Thánh chỉ nói về Chúa và chỉ nói về Chúa, bằng những lời giảng thuyết sâu sắc Cha Thánh đã đem Chúa đến cho người đời và nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện Cha Thánh lại đưa người đời về với Chúa, để tóm tắt cuộc đời của Cha Thánh, lời kinh phụng vụ hôm nay đã ca tụng Thánh nhân:

Ôi Đa Minh, ôi con người tuyệt hảo !
Hồn đơn sơ tựa tuyết trắng trinh trong
Yêu Thiên Chúa với trọn cả tấm lòng,
Yêu anh em, yêu toàn tâm toàn ý.

Ngày rong ruổi đi gieo lời Chân Lý
Nói về Chúa cho toàn thể sinh linh,
Nói về Chúa cho nhân thế tội tình,
Nói về Chúa cho anh em lạc giáo.

Đêm thanh vắng lòng quặn đau sầu não
Ngài chìm sâu than thở trước thánh nhan
Cho tội nhân trên toàn thể vũ hoàn,
Biết thành tâm quay về đường cứu độ.

Để giúp cộng đoàn cảm nhận thêm nữa về một vị Thánh hết lòng yêu Chúa và yêu tha nhân cả cuộc đời sống khó nghèo, khiêm nhu … liên kết với bài Tin Mừng cha chủ tế nêu lên hai yếu tố mà Dòng đưa ra để làm bài học cho con cái của ngài nhân dịp lễ giỗ của Cha Thánh, đó là muối men Chính anh em là muối cho đời, cuộc đời Cha Thánh Đa Minh chính là nơi gặp gỡ của sự liên đới giữa Thiên Chúa và con người, vị muối mặn của đức tin nồng nàn, Cha Thánh đã chia sẻ đức tin bằng chính việc bác ái chia sẻ cho tha nhân giữa cơn đại dịch khiến bệnh tật, đói kém lan tràn ở Palencia đến những tài liệu quý giá cho việc nghiên cứu thánh nhân cũng không hề tiếc vì tình yêu đồng loại ngài đã chuyển đổi những quyển sách quý đó thành cơm áo cho những người bần cùng đói nghèo, với ngài – tôi không thể học trên những miếng da chết này đang khi rất nhiều người đang phải chết đói, quả vậy Thánh nhân đã sống đúng Lời Chúa: Ai muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi hãy theo Tôi. Không chỉ là muối men cho đời, Cha Thánh còn chính là Ánh sáng cho trần gian Ánh sáng ấy đã được chiếu giãi trước mặt thiên hạ với những việc lành thánh, tốt đẹp mà Cha Thánh đã làm chính là để tôn vinh Thiên Chúa – Đấng ngự trên trời:  Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, trong chuyến tông du miền Nam nước Pháp, có lẽ cuộc du hành này đã thay đổi cuộc đời Đa Minh, Thánh nhân thấy nhiều người từ bỏ Giáo hội Công Giáo đi theo bè rối Albigensê, xa rời đức tin. Tại Toulouse, trong một quán trọ, người chủ quán trọ nơi ngài tá túc là một người bỏ Công giáo theo nhóm Albigensê. Cha Đa Minh để cả đêm lắng nghe, nói chuyện và kiên nhẫn đối thoại với người lạc giáo. Ngài nhận thấy ông chủ quán là người có lòng thành nhưng bị nghe tuyên truyền sai lạc. Cuối cùng sau khi cầu nguyện hồi lâu thì bỗng dưng người chủ quán đổi lòng, ngài đã chinh phục được người chủ quán và ông đã xin trở lại Công giáo. Chính ngọn lửa nhiệt thành từ con tim, trí óc được lấp đầy bằng tình yêu Chúa Kitô đã luôn thúc bách ngài ra đi để gặp gỡ những con người sai đường lạc lối đức tin. Để làm muối ướp mặn cho đời, để làm ánh sáng cho trần gian, Cha Đa Minh đã có một đời sống cầu nguyện rất sốt sắng, ban ngày ngài phục vụ tha nhân dong duổi khắp nơi để gặp gỡ và sẵn sàng giúp đỡ nhất là những con người tội lỗi, đau khổ… ban đêm ngài chuyên chăm cầu nguyện, phụng sự Thiên Chúa; Cha Thánh liên lỉ cầu nguyện, với ngài cầu nguyện là để ướp mặn muối cho đời, cầu nguyện để luôn là ánh sáng chiếu soi trần gian, với Cha Thánh cầu nguyện chính là gặp gỡ, là chiêm ngưỡng tình thương của Thiên Chúa, là gặp gỡ, là yêu thương chăm sóc con người, Cha Thánh đã xin lòng thương xót của Chúa chữa lành cho rất nhiều tội nhân… Sự thánh thiện của Cha Thánh Đa Minh chính là đỉnh điểm của sự gặp gỡ, sự liên đới nối kết tình yêu giữa Thiên Chúa và con người, đó chính là gia sản Cha Thánh để lại cho con cái của gia đình Đa Minh trong suốt nhiều thế kỷ qua, cũng chính trong giờ hấp hối, Cha Thánh đã trăn trối với con cái của ngài: Anh em thân mến. Anh em hãy sống bác ái, hãy giữ lòng khiêm tốn, hãy tự nguyện giữ đức thanh bần – khó nghèo dù Cha có ra đi Cha sẽ giúp ích cho anh em hơn cả khi Cha còn sống, quả thế Cha Thánh đã ra đi 800 năm rồi, và bây giờ Cha vẫn đang còn giữ lời hứa ấy với con cái Cha trong gia đình Đa Minh trên toàn thế giới…

Trước khi nhận phép lành đặc biệt, quý Cha đồng tế cùng toàn thể cộng đoàn đọc kinh Năm Thánh kỷ niệm 800 năm ngày thánh Đa Minh tạ thế.

Thế giới và Giáo hội cũng như bản thân mỗi người chúng ta hôm nay rất cần ánh sáng Tin Mừng do bởi thế giới ngày nay ngập tràn bóng tối đau khổ thất vọng Giáo hội vẫn chìm trong bóng tối tội lỗi, vì con người thiếu ánh sáng Tin Mừng chưa hiểu, chưa sống Tin Mừng. Thế giới và Giáo hội cũng như bản thân mỗi người chúng ta hôm nay cần đến ánh sáng khó nghèo vì càng giàu có về vật chất con người càng thấy mình chìm trong bóng tối chỉ vì toan tính tranh đua hơn thiệt. Thế giới và Giáo hội cũng như mỗi người chúng ta hôm nay còn cần đến ánh sáng cầu nguyện chỉ vì tục hoá muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống vì thiếu Thiên Chúa, không cầu nguyện không có giải pháp nào cho tất cả. Thế giới và Giáo hội cũng như mỗi người chúng ta hôm nay cần đến ánh sáng hãm mình. chỉ vì thích hưởng thụ khiến người ta chỉ nghĩ đến bản thân, đến chiều chuộng thân xác, ít có ai nghĩ đến nhịn ăn để hãm mình, để giúp người nghèo. Thế giới và Giáo hội cũng như mỗi người chúng ta hôm nay cần đến ánh sáng bác ái, bởi vì con người ngày nay đang trở nên ích kỷ, vô cảm, chỉ nghĩ đến bản thân chỉ khi biết nghĩ đến Chúa, đến tha nhân, đến quên mình con người mới có nhiềm vui.

“Mỗi vị thánh là một sứ vụ, được Chúa Cha hoạch định để suy tư và thể hiện một khía cạnh nào đó của Tin Mừng, vào một thời điểm cụ thể trong lịch sử” (Tông huấn Vui mừng và Hân hoan) Là môn đệ chân chính của Chúa Kitô, ta không thể quên lời Ngài đã quả quyết: “Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian”. Ngày nay, chúng ta vinh danh Thiên Chúa về công trình Thánh Đa Minh đã thực hiện, tràn đầy ánh sáng và muối của Chúa Kitô, một công trình để phục vụ cho Phúc Âm, ngài đã rao giảng bằng lời nói và đời sống; một công trình nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, Cha Thánh Đa Minh chính là người mang ánh sáng đến cho trần gian này, xin Thánh nhân soi sáng cuộc đời mỗi người chúng ta cách riêng cho con cái ngài trong gia đình Đa Minh trên toàn thế giới và cách riêng tại quê hương Việt Nam dấu yêu này để từ nơi con cái của Cha Thánh, các linh hồn kín múc được nguồn sáng vô biên ấy bởi một lẽ những ánh sáng của Cha Thánh vẫn còn cần thiết trong thế giới đầy bóng tối hôm nay.

MARIA PTH – Ban Truyền Thông.