THÁNH MARTINÔ DE PORRES – TẤM LÒNG VÀNG

 

Ngày 03 táng 11 năm 2018

 + Xem video

THÁNH MARTINÔ DE  PORRES - TẤM LÒNG VÀNGHẳn nhiều người trong chúng ta khi nghe nói đến Thánh Martino De Porres vẫn luôn nghĩ tới hình ảnh về một vị Thánh da đen nhưng lại là vị Thánh rất đặc biệt so với những vị Thánh khác, ngài là một vị Thánh hiện thân của tấm lòng vàng, tấm lòng nhân ái…

Cũng như mọi năm, để giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn sốt sắng mừng đại lễ kính Thánh Martinô, một chứng nhân của lòng bác ái, yêu thương vô bờ bến đối với tha nhân… giáo xứ đã tổ chức ba ngày tĩnh tâm do Cha Giuse Nguyễn Ngọc Viễn, OP thuyết giảng, bên cạnh đó là Tuần Cửu Nhật kính nhớ Thánh nhân của giáo họ mang tên ngài.

THÁNH MARTINÔ DE  PORRES - TẤM LÒNG VÀNG

Và trong chính ngày hôm nay, ngày 03/11/2018 Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông hân hoan mừng đại lễ kính Thánh Martinô de Porres với bốn Thánh lễ, đặc biệt Thánh lễ 17g30, được cử hành cũng là bổn mạng của giáo họ Martinô, bổn mạng nhóm phục vụ Martinô, nhóm Y- Bác sĩ Công giáo và Thánh Martinô de Porres cũng chính là bổn mạng của quý thầy trợ sĩ trong Tu viện Alberto – sự đóng góp âm thầm hết sức khiêm hạ, nhiệt thành của quý thầy với Tu viện, với giáo xứ, với cộng đoàn dân Chúa trong phụng vụ.

THÁNH MARTINÔ DE  PORRES - TẤM LÒNG VÀNG

Chủ tế thánh lễ là cha Bề trên Chánh xứ Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam cùng hiệp dâng thánh lễ có sự hiện diện của quý cha, quý thầy trong Tu viện, quý soeur … các hội đoàn cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Ngỏ lời trước thánh lễ, cha chủ tế diễn tả cuộc đời của Thánh Martinô de Porres như là một mẫu gương sống động về Lời Chúa, Thánh nhân đã sống và yêu như Chúa đã dạy: “….ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi… Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi..” (Mc 12, 30);  Cha cũng không quên chúc mừng bổn mạng Giáo họ Martinô, nhóm phục vụ Martinô, nhóm Y – Bác sĩ  Công Giáo…

THÁNH MARTINÔ DE  PORRES - TẤM LÒNG VÀNG

Sau khi công bố Tin Mừng Chúa nhật 31 thường niên năm B, khởi đi từ hành trình hoạt động công khai của Chúa Giêsu, Ngài thường xuyên gặp phải sự chống đối từ những bậc học thức trong xã hội mạnh nhất đó những vị kinh sư, những pharisêu, những người biệt phái luật sĩ nhưng hôm nay, trong đoạn Tin Mừng của Thánh Marco đã thuật lại hình ảnh một ông kinh sư rất khác biệt, ông có một mối thiện cảm với Chúa và đã đến hỏi một điều mà lâu nay người ta vẫn tranh luận với nhau đó là điều răn nào trọng nhất, lạ một điều ông là một bậc thầy giảng dạy cho dân mà lại không nắm được những điều cốt yếu trong luật…

THÁNH MARTINÔ DE  PORRES - TẤM LÒNG VÀNG

Quả là trong Luật Cựu ước có 613 điều gồm 248 điều buộc làm và 365 điều không được phép làm, đối với người Do Thái việc giữ luật thì vô cùng tỉ mỉ và chi tiết thế nên để giữ và nhớ hết thật sự rất khó khăn thế nên những vị kinh sư, những pharisêu, những người biệt phái, luật sĩ họp nhau lại và chọn ra những điều luật quan trọng và ít quan trọng để ưu tiên tuân giữ…rõ ràng giữa họ cùng có sự bất đồng chính kiến, thế nên mới có sự kiện một trong số họ đã đến chất vấn Chúa Giêsu.. và câu trả lời của Chúa được nhắc đến từ trong sách Đệ Nhị Luật : ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi…

Đây là lời kinh người Do Thái đọc hàng ngày để nhắc nhở về điều răn quan trọng nhất, Chúa Giêsu đã không dừng lại ở đó Ngài đã kết hợp với một điều luật khác trong sách Lê Vi:  …phải yêu người thân cận như chính mình – Mến Chúa và Yêu người được Đức Giêsu ghép lại thành một giới luật duy nhất , đó là giới luật yêu thương!

THÁNH MARTINÔ DE  PORRES - TẤM LÒNG VÀNG

Quả thế, khi tiếp nhận ánh sáng tình yêu của Chúa Giêsu thấm nhập vào tim thì con người mới có thể truyền tải ánh sáng tình yêu đó đến đồng loại, cho tha nhân , nhất là những mảnh đời bất hạnh xung quanh mình, đây cũng là điều răn quan trọng trong đời sống đạo của mỗi tín hữu, quan trọng hơn cả việc dâng của lễ:  mười đều răn ấy tóm lại trong hai điều này: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như chính mình ta vậy..!

Ngày nay, lắm khi con người sống đạo chỉ chạy theo hình thức bên ngoài khiến chúng ta có thể lãng quên trọng tâm cốt lõi sống đạo của chúng ta đó là yêu thương, nếu mất đi yếu tố yêu thương thì đời sống đức tin của chúng ta chưa thể thành toàn!

Mừng kính Thánh Martinô hôm nay, nhắc đến thánh nhân là nhắc đến một mẫu gương tuyệt vời đã thể hiện sống động Lời Chúa chúng ta vừa nghe, tình yêu của ngài đối với Thiên Chúa và bác ái đối với tha nhân không dừng lại ở đó mà còn cả với thú vật nữa…

THÁNH MARTINÔ DE  PORRES - TẤM LÒNG VÀNG

Để quảng diễn sâu xa hơn nữa về mẫu gương nhân ái, tấm lòng vàng của Thánh nhân, cha chủ tế đã nhấn mạnh đến một điểm son trong cuộc đời của ngài” Thánh nhân được sinh ra bởi một cuộc tình giữa người cha là một quý tộc Tây Ban Nha da trắng và mẹ của ngài là một người nô lệ da đen đã được giải phóng, tuy nhiên vì có nước da ngăm đen thừa hưởng từ người mẹ nên ngài bị người cha khước từ, gần như không thừa nhận… đây là một bi kịch lớn của đời người, đau đớn cho đứa trẻ khi sinh ra mà bị phủ nhận.

Sự phủ nhận khước từ của người cha hay mẹ có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý, đến sự hình thành nhân cách của đứa trẻ do thiếu hụt tình yêu trọn vẹn thời ấu thơ sẽ khó có một nhân cách lành mạnh khi trưởng thành, Thánh Martinô đã trở thành đứa trẻ vô thừa nhận, với một đứa trẻ như thế chắc chắn nhân cách sẽ bị khủng hoảng, sẽ có những thái độ bộc lộ sự phản kháng…nhưng không Thánh nhân đã đón nhận tất cả những điều ấy nhờ sức mạnh và lòng mến của ngài đối với Thiên Chúa, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, ngài vượt qua mọi sự khủng hoảng mà đón nhận nỗi bất hạnh trong sự khiêm hạ, không những thế ngài còn thể hiện tình yêu và lòng bác ái mà ngài được đón nhận nơi Thiên Chúa qua những công việc hèn mọn, chăm sóc bệnh nhân đặc biệt với những người nghèo, đau khổ,…

Qua hình ảnh của Thánh nhân Cha chủ tế dẫn dắt cộng đoàn đến với một nhân vật  rất quen thuộc với thế giới, với nền công nghệ tiên tiến hiện nay – Steve Jobs, chủ tịch và giám đốc điều hành (CEO) của Apple với câu chuyện về việc nối các điểm lại với nhau khi ông đến phát biểu trong buổi lễ Tốt nghiệp tại Ðại Học Stanford (USA) năm 2005… Steve Jobs đã chia sẻ kinh nghiệm cuộc đời của mình, ông được sinh ra là kết quả của cuộc tình giữa một người cha Ả-rập và người mẹ là người Mỹ da trắng, gia đình mẹ ông cương quyết phản đối cuộc hôn nhân , cuối cùng ông cũng bị chính người mẹ khước từ ngay từ khi ông còn trong bụng mẹ mình, người mẹ ấy đã tuyên bố sẽ tặng ông cho gia đình nào có khả năng nuôi ông ăn học … thế rồi cứ thế ông tự hỏi tại sao, tại sao, tại sao ông bị cha mẹ chối từ, do cuộc sống lớn lên không thuận lợi như những đứa trẻ cùng trang lứa vì cha mẹ nuôi của ông cũng không khá giả nên ông không đành lòng và ông nghỉ học…!

Cuộc đời thăng trầm khiến ông rút ra được một kinh nghiệm cho mọi câu hỏi tại sao mà ông đã trải qua hết, dấu hỏi đã mất chỉ còn lại những dấu chấm, và từ những dấu chấm ấy được ông nối lại trở thành một con đường, con đường tiến lên phía trước..  rồi trở thành một con người mạnh mẽ, can trường..!

Với Thánh Martinô, ngài cũng biến bi kịch đời mình không phải để thành công trong cuộc sống mà ngài tận dụng những bi kịch, thiếu may mắn… trong cuộc sống của chính mình để kết hợp tình yêu và lòng mến của ngài với Thiên Chúa để từ đó ngài thể hiện ra bên ngoài bằng tình yêu thương bác ái với tha nhân! Nhìn vào tấm gương Thánh Martinô chúng ta phải nhìn lại chính mình để biết và thể hiện tình yêu thương của chúng ta đối với Thiên Chúa và hãy noi gương Thánh Martinô thực thi lòng bác ái yêu thương với tha nhân!

Sau bài giảng, Thánh lễ được tiếp tục với các phần phụng vụ Thánh thể.

Trước khi kết thúc thánh lễ, đáp lại lời chúc mừng lúc đầu lễ của cha Bề trên Chánh xứ Tôma Aquinô, ông Giuse Hoàng Văn Thời đại diện giáo họ Martinô cám ơn và chúc sức khỏe cha chủ tế, quý cha, quý thầy trong tu viện và ông cũng xin quý cha, cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho giáo họ Martinô ngày càng thăng tiến và đoàn kết.

THÁNH MARTINÔ DE  PORRES - TẤM LÒNG VÀNG

Sau khi nhận phép lành cuối lễ, cộng đoàn trật tự lên hôn xương thánh Martinô.

Với địa vị khiêm tốn làm trợ sĩ trong Dòng Đa Minh, Thánh Martinô đã sống tinh thần Phúc Âm một cách tuyệt hảo… ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi… Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi, Thánh nhân đã cảm nghiệm sâu xa lời Chúa: “Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn, khát cho uống, rách rưới cho Ta ăn mặc” (Mt 25, 35).

Dưới dáng dấp của một người nô lệ vô dụng, Thiên Chúa đã nâng ngài lên bậc Thánh nhân, ngài đã biến mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của mình trở thành niềm vui và hạnh phúc. Thiên Chúa không phân biệt hay ưu tiên những người da trắng hoặc da mầu, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu… mà Người nhìn thấu tâm hồn mỗi chúng ta. Chúng ta hãy nài xin Thánh Martinô ban cho chúng ta có được một tấm lòng yêu mến tha nhân như ngài, giúp chúng ta nhận biết mọi người thuộc mọi sắc tộc, mọi quốc gia và mọi tôn giáo đều là con cái Thiên Chúa và hãy thôi than thân trách phận mà biết đặt niềm tín thác tuyệt đối nơi Chúa và để Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta trong mọi nơi, mọi lúc.

THÁNH MARTINÔ DE  PORRES - TẤM LÒNG VÀNG

Xin Chúa Giêsu Kitô hiện thân của lòng thương xót qua lời cầu bầu của Thánh Martinô cho chúng con biến đổi tận căn nguyên bản tính của mình để có một trái tim luôn biết xót thương và noi gương Thánh nhân chúng con luôn thực thi bác ái yêu thương mỗi ngày trong suốt cuộc đời.

MARIA PTH – Ban Truyền thông

Xem thêm hình

Trả lời