Tạ ơn Chúa 10 năm, 20 năm,… 50 năm hôn phối

 

Tạ ơn Chúa 10 năm, 20 năm,… 50 năm hôn phối

 

+ Clips hình ảnh

Tạ ơn Chúa 10 năm, 20 năm,… 50 năm hôn phốiWBC – Lúc 17h30′ ngày 29 tháng 12 năm 2012 giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã tổ chức Thánh Lễ mừng kính Thánh gia thất, bổn mạng ca đoàn Thánh Gia và kỷ niệm 10 năm, 20 năm,… 50 năm hôn phối của 9 đôi vợ chồng. Thánh lễ được đồng tế bởi quý cha trong giáo xứ, cha Chánh xứ chủ tế.

Trong bài đọc thứ nhất, cộng đoàn được thêm xác tín qua Đức tin của gia đình bà Anna. Một lần nữa Lời Chúa cho chúng ta thấy rằng con cái là quà tặng của Thiên Chúa dành ban cho các gia đình. Và với quà tặng đặc biệt ấy Bà Anna đã dâng Chúa như lời hứa của Bà.

 

Tạ ơn Chúa 10 năm, 20 năm,… 50 năm hôn phối

Ở bài đọc thứ hai, Lời Chúa nhắn nhủ người Kitô hữu hãy sống đẹp lòng Thiên Chúa để mạnh dạn đến gần Người, giữ gìn những giới răn của Người. Một trong những điều răn của Người là sống tin tưởng và yêu thương nhau. Ai tuân thủ những điều răn ấy thì Thiên Chúa ở cùng nhờ Thần khí, Thần khí Chúa đã ban cho chúng ta.

 

Tạ ơn Chúa 10 năm, 20 năm,… 50 năm hôn phối

Trong phần chia sẻ Tin Mừng cha Chánh xứ đã kể 3 câu chuyện gia đình từ xưa đến nay. Trước hết là gia đình một công dân Anh, họ đã được công nhận là hôn nhân bền vững nhất thế giới khi ông bà kỷ niệm hôn phối lần thứ 80 lúc ông 105 tuổi và bà 100 tuổi. Khi được hỏi bí quyết hạnh phúc ông bà đều nói bí quyết của họ là luôn tin tưởng, yêu thương nhau.

 

Tạ ơn Chúa 10 năm, 20 năm,… 50 năm hôn phối

Câu chuyện thứ 2 được dẫn từ tiểu thuyết “Qủy ở với người” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Câu chuyện về một gia đình đang trên bờ vực phá sản. Tình cảm của những đứa con khi ông bố gần đất xa trời. Khi đọc có người sẽ cảm thấy nó cường điệu nhưng điều đó thực tế đã xẩy ra khi mối quan hệ gia đình được xây dựng trên đồng tiền, không bằng tình thương. Khi đồng tiền vắng mặt thì “qủy” sẽ “ở với người”.

 

Tạ ơn Chúa 10 năm, 20 năm,… 50 năm hôn phối

Cuối cùng là câu chuyện về gia đình Maria và Giuse. Được hiện hữu trong mắt chúng ta là gia đình sum vầy hạnh phúc. Vậy gia đình Thánh Gia có biết đến đau khổ, nghèo khó? Gia đình của Thánh Gia cũng như những gia đình ngày nay cuộc sống cũng có những lúc thăng trầm, cũng trải qua ngờ vực khi Mẹ mang thai Giêsu, có nghèo khó tột cùng khi Mẹ sinh Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ hang lừa với thân phận bị truy đuổi. Những sóng gió mà gia đình Mẹ Maria trải qua để trở nên Thánh Gia Thất ngày nay khiến chúng ta cùng nhìn lại: vợ chồng đã biết yêu kính nhau, nâng đỡ nhau lúc thịnh vượng cũng như lúc đau yếu. Cha Mẹ đã sống vì con, là tấm gương để con soi rọi. Con cái đã biết hiếu thảo với cha Mẹ? Để giải quyết vấn đề đó chỉ một con đường “Thánh ở với người” các Kitô hữu hãy mở cửa đón Thánh vào nhà, suy nghĩ, hành động mọi việc theo thánh ý Thiên Chúa.

 

Tạ ơn Chúa 10 năm, 20 năm,… 50 năm hôn phối

 Click xem hình lớn

Cuối thánh lễ cha Chánh xứ thay mặt cộng đoàn Dân Chúa cám ơn Ca đoàn Thánh Gia một ca đoàn với tiêu chí “phụng vụ” làm đầu, dù lễ  “ma chay – cưới hỏi”, bất cứ khi nào giáo xứ cần, các ca viên đều không chối từ. Cha mong nhiệt huyết ấy không bao giờ giảm.

 

Tạ ơn Chúa 10 năm, 20 năm,… 50 năm hôn phối

Với tâm tình của thánh lễ, chúng con cầu xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Giuse chúc phúc cho tất cả các gia đình, biết nhìn lại cuộc sống cùng nhau và biết nói lời xin lỗi khi làm buồn lòng nhau cũng như cám ơn khi được nhận lãnh.

Maria Thu Hồng
Ban Truyền thông giáo xứ

Tạ ơn Chúa 10 năm, 20 năm,… 50 năm hôn phối

Click xem hình lớn

 

 

 

Trả lời