Ngày hội : Trung Thu Yêu Thương

THIẾU NHI GIÁO XỨ ĐAMINH

Ngày hội : Trung Thu Yêu Thương

Ban Truyền Thông Thiếu Nhi

Nghe giảng :     /c_tn25_hieu2


Ngày hội : Trung Thu Yêu Thương“Mừng trung thu con vui đến bên Cha.
Xanh xanh hồng hồng, lồng đèn mới,
xin dâng lên Cha muôn lời cảm tạ,
Cha đã tạo tác ánh trăng đẹp xinh …”

Chúa Nhật 19.09.2010, các bạn thiếu nhi Giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã đến nhà thờ thật sớm và đông đủ để chuẩn bị cho Thánh Lễ và ngày hội mừng Trung thu. Sau phần dặn dò và ôn hát, cả đoàn cùng tiến vào thánh đường theo đoàn Lân và tiếng trống dập dồn.

Với tình yêu thương, cha Bề trên Chánh xứ Px. Đào Trung Hiệu đã chủ sự thánh lễ đồng tế với cha Đặc trách Giuse Hoàng Huy Cường. Trong lời nói đầu lễ, cha đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt, cùng với các phụ huynh, đến thiếu nhi… vì thiếu nhi chính là tương lai của xã hội và Giáo hội.

 

Ngày hội : Trung Thu Yêu Thương


Trong bài giảng ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa, cha đi từ chương trình “Trung thu yêu thương” của chính đoàn Thiếu Nhi Ba Chuông, việc thiếu nhi đang đóng góp sách vở, quần áo, đồ chơi… cho chuyến đi của đoàn đến các mái ấm vào đêm Trung Thu thứ tư sắp tới… để nói đến người quản lý khôn khéo của bài Tin Mừng.

Rồi cha kể lại cho thiếu nhi chuyện cổ tích về Thỏ Ngọc, nhân vật không thể thiếu trong dịp trung thu. Để cứu cụ già đói rét, Thỏ Ngọc sẵn sàng hy sinh nhảy vào đống lửa… và được Ngọc Hoàng tưởng thưởng, cho sống bên chị Hằng trên cung trăng. Từ đó, cha xin Chúa chúc lành cho các thiếu nhi, không chỉ cùng vui chơi tết trung thu mà còn biết chia sẻ cho các bạn đồng trang lứa có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.

 

Ngày hội : Trung Thu Yêu Thương


Hội chợ văn nghệ rộn niềm vui

Liền sau Thánh lễ, khuôn viên nhà thờ bỗng trở nên náo nhiệt hẳn trong tiếng trống rộn rã và đoàn Lân nhiều mầu sắc. Cùng với đoàn Lân và ông Địa… của các Sơ dòng Nữ Vương Hòa Bình, các thiếu nhi hân hoan tiến vào Trung tâm Mục vụ, để thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tham dự xổ số, và tham gia các trò chơi hội chợ.

 

Ngày hội : Trung Thu Yêu Thương


Sáu tiết mục văn nghệ tham gia chung kết hôm nay, bước vào trận tranh tài cuối cùng để phân chia cao thấp và giành giải nhất nhì, đều đã chuẩn bị kĩ lưỡng và là những tiết mục tuyển chọn, nên nói chung đều xuất sắc.

Đặc biệt các em ngành Nghĩa đã góp thêm tiết mục ảo thuật. Sự tài tình, khéo léo của nhà ảo thuật trẻ tuổi đã lôi cuốn thiếu nhi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Các em chăm chú theo dõi gần như không chớp mắt.

 

Ngày hội : Trung Thu Yêu Thương


Ngay sau các tiết mục văn nghệ là phần xổ số. Những phần thưởng hấp dẫn dành cho người trúng giải, mang đến cho các em sự hồi hộp chờ vận hên, và niềm vui phấn khởi trong ngày tết của mình.

Sau đó, các gian hàng trò chơi và ẩm thực lần lượt mở cửa đón khách. Các gian hàng trò chơi năm nay được các anh chị Huynh trưởng chuẩn bị khá công phu, với thiết kế lạ mắt nên đã tạo ấn tượng với các em thiếu nhi.

 

Ngày hội : Trung Thu Yêu Thương


Các em thiếu nhi lớp Dự Ấu được các anh chị dành riêng cho một không gian lớn với các trò chơi tô tượng, tranh cát, câu quà… Thầy Tuân, Huấn giáo lớp Dự Ấu 2, rất nhiệt tình hướng dẫn các thiếu nhi câu quà, một trò chơi đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn của các em.

Kế bên là gian hàng đánh gôn của ngành Nghĩa. Khung thành và gậy đánh gôn được kết bằng ống hút đã tạo không ít tò mò cho các em khi thử sức với trò chơi này. Ngoài ra, còn có nhiều trò chơi khác như : đá banh, đập lon, ném lon, và thảy vòng …

 

Ngày hội : Trung Thu Yêu Thương


Các gian hàng ẩm thực hấp dẫn

Cùng lúc đó ngoài sân nhà thờ, quý Phụ Huynh và các huynh trưởng đón tiếp các thiếu nhi tại các gian hàng ẩm thực, cung cấp nhiều món ăn hấp dẫn và ngon miệng, nào là nui xào thịt bò, súp măng cua, cá viên, chả giò chiên và các loại chè…

Dĩ nhiên, hội chợ ẩm thực được thiếu nhi ủng hộ rất nhiệt tình. Các em chọn mua bằng phiếu của đoàn. Những tấm phiếu ấy là thành quả việc thi đua suốt tháng qua với việc mặc đồng phục, tích cực trả lời trong giờ học hoặc Thánh lễ, và chăm chỉ chuyên cần. Cùng chia sẻ niềm vui trong ngày trung thu với thiếu nhi Ba Chuông, còn có các bạn ở Mái ấm Lạc Quang do gia đình Truyền Tin chăm sóc.

 

Ngày hội : Trung Thu Yêu Thương


Cuộc vui năm nay đã được sự hỗ trợ hết mình của quý vị Phụ huynh trong việc đi chợ, nấu các món ăn, tiếp viên và tài trợ … nhờ thế Đoàn Thiếu nhi đã có một ngày hội trung thu thật hoàng tráng.

Khi các em đã về, ban tổ chức cùng với các phụ huynh đã dọn dẹp khuôn viên nhà thờ, hội ngộ tổng kết, và hẹn nhau tối thứ tư, 22.09, sẽ đến thăm các mái ấm, chơi trung thu cùng các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.

 

Ngày hội : Trung Thu Yêu Thương


Đây là dịp đoàn thiếu nhi cùng nhau vui chơi và học hỏi tinh thần bác ái, biết chia sẻ cho người khác. Ước chi niềm vui này và tinh thần này luôn sống mãi trong lòng các thiếu nhi.

Chúng con xin chân thành cảm ơn cha Bề trên Chánh xứ, Hội Đồng mục vụ và quý phụ huynh đã đồng hành với đoàn thiếu nhi trong suốt chương trình. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành trên mọi người.

 

Ngày hội : Trung Thu Yêu Thương


Trả lời