Lạc Quang : Một Ngày Hạnh Phúc

 

Mái Ấm Martinô, Lạc quang

Một Ngày Hạnh Phúc


Lạc Quang : Một Ngày Hạnh Phúc

 

Ngày thứ năm 28.09.2011, mái ấm Martinô – Lạc Quang đã có một ngày thật hạnh phúc.

Nhớ lại hôm ấy, mặc dù trong những mưa bão, nhưng các cô chú Legio Mariae, Praesidium Nữ Vương Hòa Bình thuộc Giáo xứ Đaminh – Ba chuông đã đến thăm mái ấm chúng con.

 

 

Lạc Quang : Một Ngày Hạnh Phúc

Gia đình chúng con rất vui mừng và cảm động trước sự quan tâm săn sóc đầy lòng yêu thương của các cô chú.

 

Lạc Quang : Một Ngày Hạnh Phúc

Lần này các cô chú đã mang theo vật liệu để đóng thêm bàn cho chúng con học, đã sơn lại tường và trang trí phòng sinh hoạt, đã cắt tóc và tổng vệ sinh nhà cửa cho chúng con.

 

Lạc Quang : Một Ngày Hạnh Phúc

Hơn thế nữa các cô chú đã tự tay chuẩn bị cho chúng con một bữa ăn trưa tuyệt vời, diễn ra trong không khí ấm áp và hạnh phúc.

 

Lạc Quang : Một Ngày Hạnh Phúc

Bữa ăn hôm ấy thật ngon, không chỉ vì các món ăn thơm nồng và lạ miệng, nhưng nhất là vì chúng con cảm nhận như đang được sống trong vòng tay yêu thương chăm sóc của những người cha, người mẹ.

 

Lạc Quang : Một Ngày Hạnh Phúc

Cầu xin Thánh Martinô luôn che chở và gìn giữ gia đình chúng con luôn yêu thương nhau, giúp chúng con ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, để xứng với tình thương của mọi người, và mai ngày trở nên người có ích cho Giáo hội, cho quê hương.

 

Lạc Quang : Một Ngày Hạnh Phúc

Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho các cô chú, những người đã giúp đỡ chúng con bằng trái tim nhân hậu và yêu thương.

 

Lạc Quang : Một Ngày Hạnh Phúc

 

Lạc Quang : Một Ngày Hạnh Phúc

 

 

Trả lời