Thánh lễ tại Nghĩa trang giáo xứ Đa Minh 2016

 

Theo truyền thống tốt đẹp hàng năm, khi tháng Mân Côi kết thúc, niềm hân hoan của ngày lễ các Thánh vừa qua thì liền ngay sau đó, Phụng vụ Giáo Hội mặc lấy tấm áo tím nói lên mầu nhiệm sự chết và sự sống lại nhằm hướng chúng ta đến các đẳng linh hồn trong niềm hy vọng.

Trong tình hiệp thông với các bậc tiền bối đã sống và làm việc tại giáo xứ, vào lúc 7h30 ngày 05/11/2016 tại nghĩa trang  giáo xứ Thánh Đa Minh, cộng đoàn đã tập trung rất đông đảo, một số người  trên tay đã chuẩn bị sẵn nến, hoa, hương… với tâm trạng tha thiết mong được đến viếng thăm những người thân yêu đã ra đi và được an nghỉ tại nghĩa trang giáo xứ Đaminh.

Thánh lễ tại Nghĩa trang giáo xứ Đa Minh 2016

Con đường vào nghĩa trang giáo xứ vẫn hai hàng cây xanh năm nào còn bé tí nay đã cao lớn cùng với những lá cờ màu tím – màu của hy vọng chào đón tất cả mọi người. Khi vừa bước vào Đất Thánh hầu như  ai cũng cảm thấy  chạnh lòng và xúc động khi nghe những bài thánh ca nói lên sự kết hiệp mật thiết giữa người sống và người đã khuất. Chắc hẳn rằng  trong tâm khảm của mỗi người hiện diện nơi đây đều hoài niệm lại những kỷ niệm thân thương với người đã khuất, họ cầu nguyện và ước mong cho những người thân yêu của mình được chóng hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi thiên đàng; bởi mọi người đều tin rằng “sinh ký tử quy” là được trở về ngôi nhà thật của mình.

Thánh lễ tại Nghĩa trang giáo xứ Đa Minh 2016

Tranh thủ trước giờ lễ, từng gia đình tản về phần mộ người thân của mình lau chùi, thắp hương, … Các con cháu quy tụ quanh mộ đọc kinh cầu nguyện, ngậm ngùi tưởng nhớ đến các tiền nhân đã khuất.  Một cuộc xum họp hạnh phúc và một niềm tin mãnh liệt vào sự sống lại. Nghĩa trang giáo xứ còn có cả các tu sĩ Dòng Đa Minh cũng an nghỉ nơi Đất Thánh này. Các ngài tuy được Chúa chọn nhưng cũng là con người đôi khi cũng không tránh khỏi những lỗi lầm thiếu sót trong cuộc sống, trong đời sống mục vụ cũng đang thanh luyện và rất cần những lời cầu nguyện, sự hy sinh, bác ái của chúng ta.

Thánh lễ tại Nghĩa trang giáo xứ Đa Minh 2016

Để tỏ lòng liên đới giữa người sống và người chết, một số người đi từng mộ cắm vài cành hoa hòa quyện với khói hương nghi ngút làm ấm áp lên mảnh đất linh thiêng này rồi cùng lắng đọng, thì thầm dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, nhờ lòng nhân từ xót thương và khoan dung của Ngài, rút ngắn thời gian thanh luyện cho các linh hồn được sớm đến gần ngai tòa Chúa hơn trong niềm tin vào sự sống ngày sau.

Thánh lễ tại Nghĩa trang giáo xứ Đa Minh 2016

Mặc dù HĐMV chuẩn bị mọi thứ chu đáo, tươm tất, quét dọn sạch sẽ nhưng vì cơn mưa ập xuống do thời tiết ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên thời gian đầu phải di dời và sắp xếp lại bàn thánh trên lễ đài. Với sự nhanh lẹ của các anh tông đồ cùng ban HĐMV đã hoàn tất mọi việc một cách tốt đẹp và nhanh chóng.

Thánh lễ tại Nghĩa trang giáo xứ Đa Minh 2016

Thánh lễ tại Nghĩa trang giáo xứ Đa Minh 2016

Đúng 8h45 thánh lễ đồng tế được cử hành rất trang nghiêm và sốt sắng do cha Bề trên Chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh, OP chủ tế, cùng hiệp lễ với ngài là quý cha trong tu viện Alberto, tu viện Mai Khôi, tu viện Mân Côi, quý thầy trong tu viện Alberto, Hội đồng Mục vụ, anh chị em ca đoàn, các em lễ sinh và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Thánh lễ tại Nghĩa trang giáo xứ Đa Minh 2016 Thánh lễ tại Nghĩa trang giáo xứ Đa Minh 2016

Thánh lễ tại Nghĩa trang giáo xứ Đa Minh 2016

Trong bài chia sẻ sau Tin mừng, cha quản đốc Vinhsơn Nguyễn Thành Tín, OP đã nói lên ý nghĩa của thánh lễ hôm nay là tưởng nhớ đến các tín hữu đã qua đời qua lời cầu nguyện và hi vọng cho con người về một cuộc sống vinh quang Thiên quốc bên Đức Kitô Phục Sinh. Cha mời gọi chúng ta thực hiện 3 tâm tình trong mùa báo hiếu này:

– Là con cái  trước tiên  hãy tri ân cảm tạ hông ân Thiên Chúa, vì chính ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Chúng ta biết ơn các linh mục, tu sĩ, các bậc tiền nhân, dù về mặt vật chất hay tinh thần các ngài đã góp phần xây dựng nên giáo xứ Đaminh hôm nay.

Thánh lễ tại Nghĩa trang giáo xứ Đa Minh 2016

Thánh lễ tại Nghĩa trang giáo xứ Đa Minh 2016

– Cha nhắn nhủ mỗi tín hữu hãy ý thức về cuộc sống hằng ngày, có trách nhiệm lập công phúc cho những người đã khuất bằng việc hy sinh, hãm mình, sống tốt, làm việc lành phúc đức, dâng lời cầu nguyện và tham dự thánh lễ sốt sắng cho những người thân đã ly trần đang được thanh luyện. Không ai có thể tránh được cái chết, “nay người mai ta” dù chúng ta là ai, giàu hay nghèo, già hay trẻ,.. cái chết vẫn đợi chúng ta.

– Cuối cùng, chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối, đặt trọn niềm hy vọng vào Đức Kitô phục sinh như cô Matta trong bài tin mừng hôm nay và phó dâng người quá cố cho Chúa, Ngài sẽ cho con cái của Ngài cùng được sống lại ngày sau hết.

Thánh lễ tại Nghĩa trang giáo xứ Đa Minh 2016

Thánh lễ tại Nghĩa trang giáo xứ Đa Minh 2016

Thánh lễ tại Nghĩa trang giáo xứ Đa Minh 2016

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha chủ tế cùng tất cả cộng đoàn sốt sắng dâng lên Thiên Chúa lời kinh  Lạy Cha, kinh Tin Kính, kinh Vực Sâu để cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn đang yên nghỉ nơi đây. Sau đó quý cha cử hành nghi thức rảy nước phép trên các phần mộ.

Thánh lễ tại Nghĩa trang giáo xứ Đa Minh 2016

Thánh lễ tại Nghĩa trang giáo xứ Đa Minh 2016

Tháng 11, tháng cuối cùng trong năm phụng vụ, tháng của niềm hy vọng phục sinh, vì thế Giáo Hội dành riêng tháng này để nhắc nhở chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời vì mỗi lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay như những viên sỏi kết lại thành một tảng đá vững chắc, làm nền tảng bắc nhịp cầu nối liền và đưa các linh hồn vào hưởng thánh nhan Chúa. Chúng ta hãy phó thác người thân chúng ta vào Chúa Kitô Phục Sinh.

NTBT – Ban Truyền Thông

Thánh lễ tại Nghĩa trang giáo xứ Đa Minh 2016

Xem thêm ảnh

Trả lời