Gia đình Truyền Tin: Ánh trăng Tây Nguyên 2019

 

Tết Trung Thu là dịp để mỗi người chúng ta tặng quà cho nhau, là dịp để chia sẻ tình thương yêu thông qua những lời chúng mừng thân thiết hoặc bằng những chiếc bánh nướng thắm đượm tình yêu thương.

Gia đình Truyền Tin: Ánh trăng Tây Nguyên 2019

Dân dịp Tết Trung Thu năm nay (2019), nhóm Gia Đình Truyền Tin chúng tôi có chuyến công tác bác ái đến các tỉnh Tây Nguyên với các hoạt động thăm viếng các mái ấm khuyến tật, trại trẻ mồ côi, làng phong… nhằm gặp gỡ chia sẻ với họ các phần quà vui Tết Trung Thu.

Gia đình Truyền Tin: Ánh trăng Tây Nguyên 2019

Sinh ra đời chắc hẳn ai trong chúng ta cũng muốn mình được lành lặn, khoẻ mạnh để có thể sống một cuộc sống bình thường với mọi người. Nhưng khi đến các mái ấm khuyết tật, chúng tôi cảm thấy chạnh lòng xót xa khi thấy các bé từ khi lọt lòng mẹ đã mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo, dị tật, thiểu năng… Xót xa lắm , thương lắm… nhưng càng thấy những cảnh tượng đó lại càng thấy đúng với lời bài hát:

“Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời

  Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng người

  Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi

  Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan niềm vui…”

Thiên Chúa luôn ngự giữa dân Chúa vì chúng ta quá bé nhỏ, mỏng giòn và yếu đuối trước cuộc sống muôn ngàn vất vả khó khăn. Điều đó lại càng đúng đối với các đồng bào dân tộc thiểu số, họ sống ở những nơi xa xôi hẻo lánh, luôn vật lộn kiếm cái ăn cái mặc với bệnh tật triền miên.

Gia đình Truyền Tin: Ánh trăng Tây Nguyên 2019

Trước những hình ảnh đó, đoàn chúng tôi một lần nữa cảm thấy thán phục trước những con người mà xin cho chúng tôi được gọi họ là những “người thừa sai của Chúa”. Họ là các cha, các thầy, các sơ… sống lặng lẽ âm thầm trong “cánh đồng truyền giáo” ở vùng đất Tây Nguyên. Họ luôn đồng hành nâng đỡ, đón nhận chăm sóc những con người bất hạnh, tàn tật, bệnh hoạn… còn hơn cả người thân của họ. Xin cho chúng con là cánh tay nối dài tình yêu thương của Chúa, biết chia sẻ phần nào đó vất vả khó khăn của những phận người bất hạnh, lầm than ở vùng đất này vì tinh thần:

“…xưa Ta đói các ngươi đã cho ăn, Ta khát các ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ các ngươi đã rước tiếp, Ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, Ta đau yếu các ngươi đã thăm nom, Ta ngồi tù các ngươi đã đến thăm…”

Nguyễn Văn Tôi Luyện

Gia đình Truyền Tin: Ánh trăng Tây Nguyên 2019

Gia đình Truyền Tin: Ánh trăng Tây Nguyên 2019

Gia đình Truyền Tin: Ánh trăng Tây Nguyên 2019

Gia đình Truyền Tin: Ánh trăng Tây Nguyên 2019

Gia đình Truyền Tin: Ánh trăng Tây Nguyên 2019

Xem thêm hình

Trả lời