Đoàn Thiếu Nhi Viếng Đất Thánh

 

Giáo xứ Đaminh – Ba chuông

Đoàn Thiếu Nhi Viếng Đất Thánh


Đoàn Thiếu Nhi Viếng Đất ThánhĐoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Đaminh có truyền thống, hằng năm, vào đầu tháng 11, các huấn giáo, huynh trưởng, phụ huynh và thiếu nhi đến viếng Đất Thánh của giáo xứ. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, Chúa Nhật ngày 06.11.2011, đoàn thiếu nhi đã dâng Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho những tín hữu đã qua đời tại nghĩa trang Giáo xứ Thánh Đaminh.

Đúng như kế hoạch, 14 giờ các huynh trưởng đến nghĩa trang trước để dọn dẹp chuẩn bị cho Thánh lễ và 14g30 quý phụ huynh đưa con em của mình đến Đất Thánh giáo xứ tại Bình Hưng Hoà. Dù cũng mệt mỏi do cả buổi sáng làm việc và học tập, nhưng các huấn giáo, huynh trưởng và thiếu nhi đã không quản ngại nắng gió, đường xa đến nơi an nghỉ của ông bà, những người đã đi trước để thắp nén hương trầm và dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa.


Đoàn Thiếu Nhi Viếng Đất Thánh

Gần đến giờ lễ, mọi công tác chuẩn bị hầu như đã hoàn chỉnh. Các anh chị giáo lý viên thì đang lo dọn lễ, một số anh chị dẫn các thiếu nhi đến từng phần mộ để thắp nén hương và xướng kinh cầu nguyện. Phút chốc, hiệu còi vang lên tập hợp mọi người trước bàn thánh.


Đoàn Thiếu Nhi Viếng Đất Thánh

Đồng hồ điểm 15 giờ, ca đoàn thiếu nhi sốt sắng cùng cộng đoàn cất lên bài ca nhập lễ. Thánh lễ được cha phụ trách Giuse Huy Cường chủ sự và thầy phó tế Vinhsơn Thành Tín phụ lễ. Đây là lần đầu tiên thầy phụ tá Vinhsơn đồng hành cùng đoàn thiếu nhi viếng Đất Thánh.


Đoàn Thiếu Nhi Viếng Đất Thánh

Trong lời nói đầu lễ, cha chủ sự hướng cộng đoàn đến việc tưởng nhớ những người đã khuất và cầu nguyện đặc biệt cho họ. Cha cũng mời gọi mỗi người cầu nguyện cho mình nghĩ đến ngày kết thúc cuộc đời, để mỗi ngày sống tốt hơn và đáng hưởng hạnh phúc Nước Trời.


Đoàn Thiếu Nhi Viếng Đất Thánh

Phụng vụ Thánh lễ được phân chia đồng đều từ đọc Lời Chúa đến lời nguyện tín hữu, gồm quý huấn giáo, huynh trưởng, phụ huynh và thiếu nhi.


Đoàn Thiếu Nhi Viếng Đất Thánh

Trong bài giảng, thầy phó tế chia sẻ về giây phút sắp sinh thì của ông bà cha mẹ, các vị luôn nhắn nhủ và để lại những gì tốt đẹp nhất cho con cháu mình. Noi gương người đi trước, chúng ta hãy sống tốt lành để khi mất đi mỗi người sẽ để lại cho đời những điều tốt đẹp. Như lời một câu danh ngôn : Hãy sống sao để khi sinh ra con khóc thì mọi người cười và khi chết đi, con cười còn mọi người khóc.


Đoàn Thiếu Nhi Viếng Đất Thánh

Phần hiệp lễ, cha chủ sự cho cộng đoàn rước hai hình vì là thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn.


Đoàn Thiếu Nhi Viếng Đất Thánh

Trước khi ban phép lành trọng thể lãnh ơn toàn xá nhường cho các linh hồn, cha phụ trách cảm ơn quý huấn giáo, quý phụ huynh và đoàn thiếu nhi đã hy sinh thời gian đến nghĩa trang Đaminh để cầu nguyện cho các linh hồn. Cha cũng rất trân trọng tinh thần các thiếu nhi còn nhỏ nhưng biết quảng đại, và mong muốn truyền thống tốt đẹp này luôn được tiếp tục.


Đoàn Thiếu Nhi Viếng Đất Thánh

Sau lễ, cộng đoàn tiếp tục đến thắp hương từng phần mộ và đọc kinh cầu nguyện. Có bạn thiếu nhi ngây thơ đọc tên trên một bia mộ và thốt lên tên cha này hay quá !


Đoàn Thiếu Nhi Viếng Đất Thánh

Đây là một hoạt động có ý nghĩa tốt đẹp của đoàn thiếu nhi, ước mong chúng ta luôn tiếp nối truyền thống tốt đẹp này.


Đoàn Thiếu Nhi Viếng Đất Thánh

Lạy Thánh Mẫu Thiên Chúa, xin thương nhìn đến các linh hồn !


Đoàn Thiếu Nhi Viếng Đất Thánh

Click để xem hình lớn


Trả lời