THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG KHẤN TRỌNG THỂ

Muôn thiên thần cánh trắng.

Hôm nay đưa Mẹ về trời.

Sao sáng ngời trên đầu.

Mẹ bay lên, Mẹ bay lên.

Áo Mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi…”

                                                (Mẹ về Trời- Mai Thiên Vân)

Ngày 15/08/2026 cùng với Giáo hội hoàn vũ, tín hữu tại Giáo xứ Đa Minh, Ba Chuông mừng kính trọng thể Lễ Đức Maria hồn xác lên Trời. Nhân dịp này, Tu viện thánh Alberto và Giáo xứ Đa Minh tổ chức  thánh lễ tạ ơn mừng bốn thầy đã tuyên khấn trọng thể vào sáng nay cùng ngày tại Tu viện Mân Côi, Gò Vấp. Đó là quý thầy: Giuse Đinh Quang Nghĩa, Giuse Sùng A Sáu, Martino Lê Minh Thành và Phêrô Martino Vũ Đức Duy. Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 17h30′ thứ bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2026 do cha Giuse Lê Quốc Quang, bề trên- chánh xứ chủ sự và quý cha trong Tu viện đồng tế, dĩ nhiên luôn có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng theo Thánh Luca ngày hôm nay, cha Matthew Vũ Văn Lượng, phó bề trên tu viện Thánh Alberto đã nhắc lại sự việc Đức Maria đã viếng thăm bà Elizabet, sau hai tường thuật truyền tin: cho ông Zacaria và Đức Maria, để ông Gioan được sinh ra và Đức Giêsu giáng sinh. Cuộc gặp gỡ của hai người phụ nữ cũng là cuộc gặp gỡ của hai thai nhi, đang chuẩn bị cho hai sứ vụ khác nhau nhưng cùng nằm trong kế hoạch cứu độ duy nhất của Thiên Chúa. Với kinh nghiệm cuộc sống chúng ta hiểu rằng cuộc gặp gỡ không chỉ gói gọn ở hai con người-vì sẽ dẫn đến mối tương quan ích kỷ và chiếm hữu, mà mở ra tương quan rộng lớn hơn. Với câu chuyện trong Tin Mừng thì nhân vật thứ ba ấy, chính là Thiên Chúa, người đã tạo cho cuộc gặp gỡ ấy trong niềm vui, trong đức tin.

Lễ Đức Mẹ hồn xác lên Trời chính là lễ cho tất cả chúng ta, bởi lời “Xin Vâng” của Mẹ đã đi vào lịch sử của nhân loại. Lời kinh Magnificat là lời ca tụng rất cao đẹp và đầy ý nghĩa. Nhưng nếu nhìn vào thực tại cuộc sống, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi: khi áp bức, bóc lột, nghịch cảnh vẫn đang xẩy ra thì đâu là biểu hiện quyền năng của Thiên Chúa. Câu trả lời chỉ thật sự đầy đủ khi chúng ta nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu: bằng cuộc sống, cái chết và sự Phục Sinh. Tất cả những biến cố trên cuộc đời đều có hai mặt, một mặt là những gì người khác có thể nhìn thấy, có thể kiểm chứng và đánh giá, và mặt bên trong không thể nhìn thấy, nhưng nó chính là ý nghĩa của biến cố ấy. Có thể nói Thập Giá là thất bại vì Đức Giêsu bị bắt, bị kết án và bị giết bởi quyền lực trần gian, nhưng với con mắt đức tin thì nơi Thập Giá ấy quyền năng Thiên Chúa được tỏ lộ bằng tình yêu, bằng tự hiến và bằng sự sống lại. Chính Đức Maria cũng đã nhận lãnh biết bao đau đớn như có lời tiên tri rằng “một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”, rồi khi phải chứng kiến con mình bị chối từ, bị kết án và hình hành trên thập giá Mẹ vẫn đứng vững vì một lòng trung tín rằng quyền năng của Thiên Chúa không thuộc về những kẻ đóng đinh Chúa Giêsu. Bài ca Magnificat không phải bài ca cho quá khứ, mà là hướng về tương lai của mỗi người có đức tin vào Thiên Chúa.

Xin chúc mừng quý thầy khấn trọng hôm nay! Kể từ ngày hôm nay các thầy sống không phải cho mình mà thuộc trọn vẹn về Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương. Chính các thầy sẽ được sai đi làm khí cụ của lòng thương xót của Chúa cho tất cả mọi người, là suối nguồn lan toả ơn cứu độ khắp mọi nơi.

Trong ngày kính Đức Mẹ hồn xác về Trời, chúng ta những người bất toàn, tội lỗi, mong manh cũng cầu xin Thiên Chúa đụng chạm để chúng ta biết đón nhận thử thách và luôn tin rằng những gì xẩy ra trong cuộc sống chúng ta đều là ơn Chúa.

Sau bài chia sẻ Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

                                                            Maria NTTH, BTT

Kính mời cộng đoàn xem hình tại đây

https://drive.google.com/drive/folders/16HOv3ZD5VVLT8fv-S4xkwBILhvVssMRx?usp=sharing