THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH PHỤ ĐA MINH – BỔN MẠNG GIÁO XỨ

Hòa với niềm vui chung của toàn thể Hội thánh, hôm nay ngày 08 tháng 8 năm 2026 giáo xứ Thánh Đa Minh long trọng mừng đại lễ kính Thánh Đa Minh, Tổ Phụ Dòng Anh Em Giảng Thuyết và cũng là Bổn mạng của Giáo xứ.

Trong niềm vui chung đó, ca đoàn Đa Minh, một ca đoàn có bề dày 49 năm phục vụ cộng đoàn bằng lời ca tiếng hát cũng mừng bổn mạng và đảm trách thánh ca trong thánh lễ tạ ơn của giáo xứ lúc 17g30 . Thánh lễ cho cha Bề trên chánh xứ Giuse Lê Quốc Quang, O.P. chủ sự. Cùng đồng tế có quý cha trong và ngoài tu viện. Ngoài ra, còn có sự tham gia của quý thầy, quý nữ tu, các hội đoàn trong giáo xứ và rất đông đảo mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH PHỤ ĐA MINH  - BỔN MẠNG GIÁO XỨ

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH PHỤ ĐA MINH  - BỔN MẠNG GIÁO XỨ

Mở đầu thánh lễ, Cha Bề Trên Chánh xứ chúc mừng cộng đoàn giáo xứ và mời gọi cộng đoàn cùng cảm tạ hồng ân Chúa đã ban cho Giáo Hội một vị Thánh chỉ biết nói với Chúa và nói về Chúa. Cha cũng không quên chúc mừng ca đoàn Đa Minh, quý Cha, quý ông, và những ai chọn Thánh Đa Minh làm bổn mạng.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phêrô Lâm Phước Hùng, O.P. với lời dẫn nhập rất đẹp và thật ngọt ngào về câu: “Kinh Thánh là bài ca tình yêu” mà thánh Bê-ne-đô, Viện phụ thường dùng trong bài giảng và suy niệm của ngài.  Cha đã dùng hai bài đọc được chọn trong thánh lễ mừng kính thánh Đa Minh để minh hoạ cho ý tưởng trên.

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH PHỤ ĐA MINH  - BỔN MẠNG GIÁO XỨ

Đầu tiên là bài ca của người loan báo Tin mừng từ sách ngôn sứ Isaia (52,7-9): Đẹp thay chân người loan báo Tin Mừng, công bố bình an…Thiên Chúa ngươi là Vua Hiển trị.” Qua đó dân Do Thái đã nhận ra được quyền năng và tình thương của Thiên Chúa cho dù họ đã từng phản bội, sống bất trung, bất nghĩa khi chạy theo tà thần, ngẫu tượng, … Tuy nhiên tình thương của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi con người. Người chỉ muốn con người thuộc về Ngài, thế nên Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của người, ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta người bốn bể rồi ra nhìn thấy.”

Kế tiếp là bài ca chứng nhân Tin mừng. Cha Phêrô đã nêu bật lên hình ảnh mà Chúa Giêsu muốn nơi các môn đệ: Muối ướp cho đời và Ánh sáng cho trần gian. Muối ám chỉ đạo lý của Đức Kitô. Người môn đệ cần phải giữ vững chính đạo lý này để khỏi nhiễm uế, hay bởi lạc thuyết. Ánh sáng chính là Chân lý và Tình thương. “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. .. ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” Từ ý tưởng của Lời Chúa, cha Phêrô đã chia sẻ cuộc đời của Thánh Đa Minh là bài ca tình yêu Chúa và tha nhân được thể hiện qua khẩu hiệu cũng là linh đạo của Dòng: Laudare benedicere praedicare – Ngợi khen, Chúc Tụng, và rao giảng; hoặc Cum Deo aut de Deo – Nói với Chúa, Nói về Chúa. Phần áp dụng đời sống, cha mời gọi mọi Kito hữu hãy sống đức tin để cuộc đời tín hữu thành bài ca tình yêu Chúa và tha nhân. (xc clip video)

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH PHỤ ĐA MINH  - BỔN MẠNG GIÁO XỨ

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH PHỤ ĐA MINH  - BỔN MẠNG GIÁO XỨ

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH PHỤ ĐA MINH  - BỔN MẠNG GIÁO XỨ

Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Chủ tịch HĐMV thay lời cho cộng đoàn nói lên những tâm tình biết ơn và cảm mến đối với Cha Bề trên, quý Cha, quý Thầy trong Tu viện… Cùng với những lời tâm tình ấy, ông đã ngỏ lời cám ơn tất cả mọi người đã cộng tác bằng cách này cách khác để việc tổ chức mừng lễ Bổn mạng của Giáo xứ thêm phần tốt đẹp.

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH PHỤ ĐA MINH  - BỔN MẠNG GIÁO XỨ

Sau khi ban phép lành cuối lễ, Cha Bề trên Chánh xứ, quý Cha đồng tế và cộng đoàn dân Chúa cùng chia sẻ niềm vui ngày lễ mừng bổn mạng với một bầu khí hết sức dễ thương, … trước tiền sảnh thánh đường, đoàn chiên giáo xứ quây quần xung quanh quý cha cùng hát Happy Feast Day to you, cùng chia sẻ những tấm bánh tuy nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa trong ngày đại lễ mừng kính Thánh phụ Đa Minh.

Thánh lễ khép lại nhưng niềm vui trong lòng mỗi người vẫn mãi tiếp nối, “… Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống…” (Đường Hy vọng) .

Tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa tuôn đổ trên giáo xứ. Nhờ lời chuyển cầu của Cha Thánh Đa Minh, xin Chúa tiếp tục mưa hồng ân xuống trên giáo xứ ngõ hầu mỗi người, mỗi gia đình và cộng đoàn đều nối tiếp ngọn lửa truyền giáo của Cha Thánh Đa Minh trở thành những chứng nhân cho tình yêu Chúa và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thiên Chúa Tình yêu giữa một thế giới còn quá nhiều bất toàn.

Maria PTH – Ban truyền Thông

Mời cộng đoàn xem hình tại đây

https://drive.google.com/drive/folders/1Uf289A61hSYr8PbqIAY5Ok5SyxmhRcE5?usp=sharing