Để chuẩn bị tâm hồn mừng kính Thánh Đa Minh, bổn mạng giáo xứ, cha Giuse Lê Quốc Quang, Bề trên chính xứ và hội đồng mục vụ đã tổ chức ba buổi tĩnh tâm lúc 17g30′ các ngày 5,6,7 tháng 8 năm 2026. Cha Giacôbe Phạm Văn Phượng, OP, nguyên Bề trên tu viện Rất Thánh Mân Côi, Gò vấp giảng phòng. Rất đông cộng đoàn dân Chúa đã tham dự.
Trong ngày thứ nhất, với chủ đề: “cầu nguyện với Thánh Đaminh“, cha đã mời gọi cộng đoàn hãy noi gương thánh nhân cầu nguyện với cung cách dung dị và gần gũi. Khởi đầu cha đã dùng hình ảnh cây cầu, để gợi mở khoảng cách giữa con người với Thiên Chúa. Để đến được với Ngài, chúng ta cần đến “chiếc cầu” đó là cầu nguyện. Với “chiếc cầu” đặc biệt này, mỗi người phải tự lắp lấy bằng chính vật liệu kinh nguyện. Việc cầu nguyện không hề xa lạ với người Kitô hữu, nhưng cũng do quá quen thuộc nên chúng ta cần xem xét lại, để không trở thành một việc làm máy móc. Nhìn vào gương Thánh Đaminh cầu nguyện, chúng ta học cách cầu nguyện thế nào cho tốt đẹp.
Cha đã minh hoạ thêm về cầu nguyện của Thánh Augustino:”Cầu nguyện là gặp gỡ thân mật với Thiên Chúa”. Khi ta gặp gỡ ai phải là nhìn thấy được người ấy và Đấng ta gặp gỡ ấy đang ở đâu. Thiên Chúa đang ngự trên Trời, nơi nhà Tạm trong Phép Thánh Thể và trong chính tâm hồn của mỗi người. Nhìn lên Trời để cầu nguyện là cử chỉ quen thuộc của Chúa Giêsu, hình ảnh đó cho chúng ta thấy Người đã buông bỏ mọi sự thế trần và hướng lòng lên Thiên Chúa. Khi cầu nguyện với Phép Thánh Thể nơi nhà Tạm, chúng ta đã được nhìn thấy Chúa thật sự gần gũi, đó chính là tâm hồn của chúng ta, nơi này Chúa đặc biệt “thích ở” hơn là trong chiếc bình vàng, đặt ở trong nhà Chầu.
Cầu nguyện với Chúa bằng Kinh Nguyện, bằng tiếng nói từ trong con người thật của chúng ta: với lỗi phạm, yếu đuối, nước mắt, nụ cười và chính cuộc đời mỗi người. Hãy nói với Chúa như với một người con nói với cha, như những người bạn thân nói với nhau… Thánh Đaminh đã sống một đời cầu nguyện trọn vẹn, Cha thánh đã lập dòng với chủ trương cầu nguyện và hoạt động tông đồ. Với 51 năm sống nơi dương thế, thừa tác vụ linh mục 26 năm, Cha đã chuyên chăm cầu nguyện sau một ngày hoạt động tông đồ. Trong sứ vụ tông đồ Ngài đã hết lòng phục vụ cho mọi thành phần, mọi nhu cầu đức tin. Thế nhưng Ngài hiểu rằng nếu không có ơn Chúa thì việc Ngài làm quả thật rất khó khăn. Để tạ ơn và tiếp tục nhận ơn Chúa trong sứ vụ, có thể nói Thánh nhân đã cầu nguyện một cách liên lỉ, mọi lúc mọi nơi. Có những đêm vì quá mệt mỏi Ngài đã gục xuống ngủ quên, khi giật mình tỉnh giấc Ngài lại tiếp tục cầu nguyện. Trong những đêm cầu nguyện Cha thánh đã gặp gỡ Đức Mẹ Maria, và theo tương truyền Mẹ đã trao cho Ngài chuỗi Mân Côi và hướng dẫn cách đọc kinh Mân Côi cho hiệu quả trong sứ vụ tông đồ.
Trong cuộc sống hiện nay, nhiều người nói không có thời gian để cầu nguyện, thế nhưng có thể ngồi hàng giờ để lướt điện thoại, ngồi cả buổi nơi quán cafe. Chúa cũng không đòi hỏi chúng ta phải nghiêm túc quỳ gối, khoanh tay để cầu nguyện mà chỉ cần vài phút giây khi chờ đèn đỏ, vài phút trước khi đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi hoặc chỉ là lúc vui, lúc buồn chúng ta nhớ đến Chúa, thì thầm với Chúa đang ngự trong lòng ta để bớt đi một chút giận dữ, bớt đi một chút sân si. Mỗi ngày một chút thì gương mặt Chúa Giêsu không chỉ ngự trong lòng chúng ta nữa mà hiện hữu nơi cách sống của chúng ta.
Buổi tĩnh tâm đầu tiên đã mang lại cho cộng đoàn bầu khí linh thiêng, sốt sắng và vài suy nghĩ về đời sống cầu nguyện.
Kính mời quý cộng đoàn tiếp tục theo dõi buổi tĩnh tâm thứ hai với chủ đề:”Sự khiêm nhường của Thánh Đaminh” và chủ đề:”Lòng yêu thương con người của Thánh Đaminh” trong buổi tĩnh tâm thứ ba tại kênh Đaminh, Ba Chuông (gxdaming.net)
Maria NTTH, BTT



