“Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài
Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời…”
Hôm nay, ngày 04 tháng 08 năm 2026, ngày kính nhớ vị Thánh quan thày của các linh mục – Thánh Gioan Maria Vianney và cũng chính là ngày vui trọng đại của 11 thầy phó tế thuộc Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam được Đức Cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu trao tác vụ linh mục, trở nên người tôi trung của Thầy Giêsu.
Trước thánh lễ, dòng người nô nức đổ về phủ kín khuôn viên ngôi thánh, trên khuôn mặt của biết bao thành phần dân Chúa ai nấy đều vui mừng khôn tả vì từ đây Giáo hội lại có thêm những thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo.
Đúng 8g30, các tiến chức cùng đoàn đồng tế tiến vào thánh đường.
Cùng đồng tế với Đức Cha có sự hiện diện của Cha Giám tỉnh Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, O.P. và gần 200 linh mục thuộc các Dòng, triều… Bên cạnh đó là sự hiện diện không thể thiếu của quý Bề trên các Dòng, quý tu sĩ nam, nữ, quý ông bà cố, gia đình, thân nhân, ân nhân, bạn hữu … của các tiến chức và cộng đoàn dân Chúa.
Sau khi công bố Tin Mừng, thầy phó tế đã xướng danh 11 tiến chức xin được nhận lãnh chức linh mục, Cha Bề trên Giám tỉnh nói lời thỉnh cầu và Đức cha tuyên bố đồng thuận… Cả cộng đoàn vang lên lời : tạ ơn Chúa!
Trong bài chia sẻ, Đức Cha Tôma Aquinô nhắn nhủ cách riêng với các tiến chức: 11 tiến chức hôm nay được lãnh nhận thánh chức linh mục là nhờ bởi lòng thương xót của Thiên Chúa, với ơn gọi và sứ vụ của người linh mục mà Thiên Chúa, Giáo Hội và cả Tỉnh Dòng đã và sẽ trao phó, vì thế hãy tin và sống những gì mình rao giảng. … Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con.. Thiên Chúa chọn các linh mục không phải vì họ là những người tài đức, giàu sang, có địa vị trong xã hội, có học thức,… Người chọn các ngài chỉ vì ý muốn của Người, các linh mục được tuyển chọn chính là ân ban của Thiên Chúa dành cho các ngài. Khi bắt đầu cuộc hành trình ơn gọi bước lên bàn Thánh và trên những nẻo đường thi hành sứ vụ, các linh mục phải luôn có một niềm tín thác vào Thiên Chúa, lo chu toàn việc của Thiên Chúa trao phó, biết giáo huấn đàn chiên của mình áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống hàng ngày, hãy siêng năng học hỏi để tránh sa vào nguy cơ bóp méo Lời Chúa theo ý riêng hoặc đầu độc dân Chúa bằng những lý thuyết bề ngoài hấp dẫn nhưng bên trong lại huỷ hoại ngay chính linh hồn của các linh mục, hãy siêng năng suy niệm, xác tín được vẻ đẹp của Chân lý… chính đời sống đạo hạnh sẽ có sức thuyết phục người khác làm và tin theo. Vì thế, trước tiên các linh mục của Chúa phải biết thánh hoá tâm hồn mình trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô, phải biết chế ngự thân xác vì các linh mục của Chúa vẫn là phận người yếu đuối như bao người, các ngài như những chiếc bình sành dễ vỡ…nhưng các ngài được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn cách đặc biệt mọi việc các ngài làm chẳng phải bằng sức riêng hay khả năng tự có mà tất cả là do quyền năng của Thiên Chúa, thế nên các linh mục của Chúa tin điều mình đọc, dạy điều mình tin, và thực hiện điều mình dạy, đó cũng là nối gót theo gương Cha Thánh Đa Minh…
Sau Bài huấn từ, Đức Cha chủ sự thẩm vấn các ứng viên.
- Nghi thức mở đầu: Từng tiến chức quỳ xuống, đặt đôi tay trong tay của Đức Cha Tôma Aquinô để tuyên hứa: kính trọng và vâng phục Đức Cha giáo phận và Bề trên hợp pháp.
Kế tiếp, các tiến chức phủ phục trên cung thánh, cùng với cộng đoàn khẩn xin các Thánh chuyển cầu qua Kinh Cầu Các Thánh trong bầu khí hết sức thánh thiêng.
- Nghi thức chính yếu: từng tiến chức tiến lên, quỳ trước mặt Đức Cha Tôma Aquinô để ngài đặt tay truyền chức và đọc lời nguyện phong chức. Cử chỉ đặt tay nói lên việc thông ban Thánh Thần và lời nguyện thánh hiến làm cho các tiến chức được tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô. Sau khi Đức Cha Tôma Aquinô đặt tay và đọc lời nguyện phong chức, đoàn linh mục đồng tế hiện diện cũng đặt tay lên các ứng viên tân chức, việc các linh mục cùng nhau đặt tay nói lên sự hiệp thông đón nhận các anh em vào linh mục đoàn.
- Sau đó là Lời Nguyện Phong Chức của Đức Cha. Đây là phần chính yếu trong Nghi thức Truyền Chức Thánh của Giáo Hội Công Giáo. Qua việc đặt tay của Đức Cha chủ phong, Giáo Hội cầu xin ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống để thánh hiến các tiến chức
Lời nguyện kết thúc, các tiến chức thay dây phó tế, các ngài được chính ông bà cố trao cho lễ phục linh mục, quý Cha đại diện mặc áo lễ cho các tân chức.
- Nghi thức diễn nghĩa: gồm xức dầu lòng bàn tay, trao chén thánh cho các tân chức, và trao hôn bình an như dấu chỉ đón nhận các tân chức để cộng tác với Giám mục trong vai trò thừa tác vụ linh mục.
Thánh lễ được tiếp tục qua phần phụng vụ Thánh Thể. Ca đoàn Đa Minh cùng dàn nhạc đã làm cho bầu khí thêm phần thánh thiêng và sốt sắng với các bài dâng lễ, hiệp lễ, đặc biệt là bài “Linh mục của Chúa- xin tri ân Chúa” bằng song ngữ: Latinh-Việt.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Bề trên Giám tỉnh Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, O.P. thay lời cho Tỉnh dòng ĐaMinh bày tỏ lòng tri ân đến Đức Cha Tôma Aquinô, lòng biết ơn quý Cha, quý Bề trên hội dòng, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, thân nhân, quý vị ân nhân, quý khách xa gần, các đoàn thể của giáo xứ và cộng đoàn dân Chúa; và Cha cũng không quên mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các tân Linh mục.
Giáo hội ngày nay không chỉ cần những nhà giảng thuyết tài giỏi nhưng cũng cần thật nhiều những Linh mục như Thánh Gioan Maria Vianney – Nguyện xin Thánh nhân bầu cử cho các tân chức luôn rao giảng những điều mình tin và sống những gì mình rao giảng để các tân chúc luôn ở lại trong tình yêu của Thầy Giêsu và yêu mến Thầy Chí Thánh cho đến hơi thở cuối cùng.
Xin Thiên Chúa ban cho thế giới này thêm thật nhiều thợ gặt thánh thiện, có tấm lòng luôn biết quảng đại xót thương, nhiệt huyết, tận tâm, hy sinh, bác ái để danh Chúa qua các mục tử của Chúa được tỏa lan, để các ngài luôn là những mục tử như lòng Chúa mong ước cách riêng cho Tỉnh dòng Đa Minh và tất cả chúng con mọi ngày trong suốt cuộc đời, và giờ đây: “Lạy Chúa, con chỉ là củi khô: xin Chúa hãy châm lửa!” (Thánh Phanxicô Salêsiô).
Maria PTH, Ban Truyền Thông
Mời cộng đoàn xem link hình tại đây
https://drive.google.com/drive/folders/1DFw4J7Q70sGr4I9nUow2f7eKi5Akw1iZ?usp=sharing