“… Hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.
(Mt 11, 25-30)
Trong niềm vui mừng kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, hôm nay, vào lúc 17g30, ngày 13 tháng 6 năm 2026, lần đầu tiên cộng đoàn giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba chuông tổ chức Thánh lễ tạ ơn và đặt Lễ này là Ngày Truyền thống của người cha trong gia đình hay gọi là Hiền phụ. Thánh lễ đã thu hút khá đông quý ông, quý anh tham dự từ trong và ngoài giáo xứ tham dự.
Thánh lễ tạ ơn do Cha Bề trên Chánh xứ Giuse Lê Quốc Quang, O.P. chủ tế, cùng đồng tế có quý Cha trong tu viện Thánh Alberto Cả, với sự hiện diện của quý tu sĩ, Hội đồng Mục vụ, đại diện các Hội đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Trước thánh lễ, có nghi thức tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu qua việc kiệu Tượng Thánh Tâm xung quanh nhà thờ. Nghi thức này diễn tả lời nguyện xin tha thiết Chúa Giêsu thánh hóa từng bước chân của mỗi Kito hữu luôn biết tín thác vào tình yêu của Chúa ngõ hầu trở thành lời chứng sống động về tình yêu Chúa giữa đời thường.
Mở đầu thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng hướng lên Thánh Tâm Chúa Giêsu, để dâng lên Chúa lòng tôn kính, yêu mến và cảm tạ, cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban cho giáo xứ, cho giới Hiền phụ và cho từng gia đình.
Trong bài chia sẻ, vẫn lối văn rất gần gũi, ngắn gọn, Cha gợi vấn với cộng đoàn “Điều gì làm cho quý ông, quý anh trở nên rạng rỡ trước mọi người ?” đó chính là cách con người đánh giá về một ai đó với vẻ bên ngoài… nhưng trớ trêu thay trong bài Tin Mừng, Chúa lại chỉ ra một phương cách khác, ấy là hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường hiền lành và khiêm nhường … Cha đã trích dẫn Thông điệp “Dilexit nos – Người đã yêu thương chúng ta” của cố Đức giáo hoàng Phanxico ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2024 khi suy tư truyền thống và hiện tại “về tình yêu nhân loại và thần linh của Trái Tim Chúa Giêsu Kitô”. Cha gợi lên một vài lời chất vấn liệu biểu tượng trái tim, biểu tượng này có vẫn còn ý nghĩa trong thế giới hôm nay hay không, bởi lẽ biểu tượng trái tim thường được dùng để diễn tả tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, diễn tả tình yêu của Thiên Chúa Cha đã vì yêu thương nhân loại mà hiến tặng cả Người Con duy nhất của chính mình cho nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa là thế đó, nhìn lên Thánh Tâm Chúa chúng ta phải học được nơi Trái tim Ngài đã dành cho con người. Thế nên các người cha trong gia đình cần nhìn lên Thánh Tâm Chúa không chỉ để tôn sùng mà học và thi hành những gì mà Thánh Tâm Chúa mang lại cho chúng ta: sự hiền lành và khiêm nhường. Hai nhân đức ấy không làm những người làm cha, làm chồng mất đi giá trị của đời sống mà đó là sự gần gũi, lắng nghe, cùng đồng hành, quan tâm, chăm sóc… Học nơi Thánh Tâm Chúa, các hiền phụ sẽ nhận ra nơi Chúa không có một sự áp đặt, không dùng quyền hành,… đến với Ngài vì Ngài có lòng hiền lành và khiêm nhường, những người cha, người chồng hãy lấp đầy tình yêu với lòng hiền lành và khiêm nhường trong trái tim của chính mình để gìn giữ mái ấm gia đình, vì mỗi con người được tạo dựng trước hết là để yêu thương…
Trước khi nhận phép lành kết thúc, cộng đoàn được nghe những lời tâm tình biết ơn thật đơn sơ của hai cháu thiếu nhi gửi đến những người bố, người ông thân yêu của mình; và lời tri ân của ông Đa Minh, Chủ tịch Hội Đồng Mục vụ gửi đến Cha Bề trên Chánh xứ, Cha Quản đốc, quý Cha, quý tu sĩ, quý chức Hội đồng Mục vụ, quý đại diện các ban ngành đoàn thể cùng cộng đoàn dân Chúa.
Thánh tâm Chúa Giêsu, Tình yêu nhưng không gửi đến cho nhân loại ấy là Một giới răn mới – không chỉ yêu thương, mà là yêu như Chúa yêu, nghĩa là yêu bằng cả trái tim và hành động (Ga 13,34). Ước gì những người làm cha chọn Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu làm Ngày Truyền thống hôm nay biết học nơi Trái Tim Người để trở nên chỗ dựa vững chắc cho gia đình, luôn tận tụy, hy sinh, biết lắng nghe, sống bao dung, biết vâng theo thánh ý Chúa để xây dựng gia đình thăng tiến không ngừng ngõ hầu lèo lái con thuyền gia đình đến bến bờ bình an.
Ban Truyền Thông Giáo xứ







