Bước vào một năm phụng vụ mới, Giáo Hội đã dành Mùa Vọng để mời gọi tín hữu chuẩn bị tâm hồn đón Chúa ngự đến. Trong niềm vui linh thiêng hướng đến mầu nhiệm Giáng Sinh để giúp cho cộng đoàn giáo xứ chuẩn bị tâm hồn sốt sắng mừng đại lễ Giáng Sinh, giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông đã tổ chức ba ngày Tĩnh tâm cho cộng đoàn (17, 18 và 19/12/2025) do Cha Gioan Phêny Ngân Giang, O.P. phụ trách.
Khởi đi từ những minh hoạ đời thường, Cha giảng phòng hướng cộng đoàn đến hai hạn từ chỉ về thời gian là Chronos là thời gian nói chung tiến trình xảy ra của bất cứ cái gì, bao gồm quá khứ, hiện tại, tương lai và Kairos là thiên về định tính, tiến trình xảy ra của cái gì có ảnh hưởng quan trọng là những sự kiện, biến cố lịch sử, những thời điểm, thời kỳ thuận lợi, thích hợp cho cái xảy ra …
Thời gian chờ đợi đến với chúng ta không phải là ngồi than thở mà sự chờ đợi ở đây để nhận biết Thiên Chúa đã tạo nên thời gian như thế nào ngay chính trong đoạn Tin Mừng của Thánh Mattheu vừa được thuật lại (Mt 1,1-17) đã cho chúng ta cảm nhận được gia phả của chính Ngôi Hai Thiên Chúa trải qua đến 42 thế hệ, tương đương một ngàn năm… một ngàn năm ấy đã biết bao người được sinh ra, lớn lên rồi qua đời, thế mà vẫn chưa thấy lời hứa của Thiên Chúa sẽ sai Đấng Cứu Thế đến, Đấng Cứu Thế đang ở đâu… sự mong chờ quá lâu.
Thế nhưng, khi thời gian tới thời viên mãn, Thiên Chúa đã tặng ban cho nhân loại Đức Giêsu. Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa của Ngài, lời của Thiên Chúa hiện diện qua những gì được tạo thành và tồn tại trong thời gian để hướng chúng về cùng đích vĩnh cửu, vấn đề không phải là Thiên Chúa chậm trễ mà là con người chưa kiên nhẫn chờ đợi….
Hãy tự hỏi: chúng ta đang sống trong thời gian của chúng ta hay thời gian của Thiên Chúa, chúng ta có đang sống trong sự thất vọng không và chúng ta có thật sự tin lời hứa của Thiên Chúa không dù lời hứa ấy không bao giờ thay đổi… nhìn lại lịch sử 42 thế hệ trong gia phả của Chúa Giêsu chúng ta sẽ thấy có thời kỳ thịnh vượng có lúc lưu đày, có lúc tín trung có lúc phản bội… dù thế nào lời hứa của Chúa không bao giờ thay đổi, mùa Vọng không phải để nhìn lại quá khứ mà đau buồn mà hướng đến tương lai, chờ đợi ngày Chúa đến lần thứ hai, đừng sống trong chronos mà hãy sống trong Kairos.
Ước gì những hoa trái tốt lành được nhận lãnh trong những ngày tĩnh tâm tiếp tục trổ sinh trong đời sống cộng đoàn và làm mới lại trái tim mỗi chúng con, để chúng con tiếp tục sống trọn vẹn với ơn gọi mà Chúa đã trao ban giúp mỗi chúng con chuẩn bị tâm hồn cách xứng hợp để đón chờ Chúa Hài Nhi ngự đến.
Kính mời cộng đoàn tiếp tục tham dự hai ngày tĩnh tâm còn lại vào lúc 17g30 ngày 18 và 19/12/2025
Maria PTH, Ban Truyền Thông
Video giảng lễ ngày 1:
Video giảng lễ ngày 2:
:
