20 năm, một chặng đường

Hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2025, vào lúc 17g30 cộng đoàn giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông hân hoan cử hành thánh lễ tạ ơn Mừng 20 năm ngôi Thánh đường được Thánh hiến.

20 năm, một chặng đường

Ngôi Thánh Đường được xây dựng theo lối kiến trúc Á Đông, diễn tả sự hội nhập văn hoá, đã được Cha nguyên Bề trên Chánh xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh, O.P. dày công nghiên cứu, tìm tòi, … và phải mất ba năm cho khâu chuẩn bị, cuối cùng mô hình của kiến trúc sư Anthony Phạm Ngọc Anh đã được chấp thuận. Sau ba năm xây dựng, ngày 28 tháng 8 năm 2005, ngôi thánh đường đã được Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thánh hiến.

20 năm, một chặng đường

Dịp này, cộng đoàn Giáo xứ cũng ôn lại bao công đức và hy sinh của quý Cha tiền nhiệm, quý Cha cố đã khuất cùng với sự hiệp nhất chung tay xây dựng của các vị ân nhân và của cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ tạ ơn do Cha Bề trên Chánh xứ Giuse Ngô Mạnh Cường,O.P. chủ tế, cùng đồng tế có quý Cha trong tu viện với sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ, đại diện các Hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa.

20 năm, một chặng đường

Trong lời mở đầu, Cha Bề trên với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa nhân kỷ niệm 20 năm Cung hiến ngôi Thánh đường, nhắn nhủ cộng đoàn dân Chúa: Thánh đường là nơi quy tụ dân Chúa, là nơi các tín hữu tới cầu nguyện và lãnh nhận các Bí tích, Thánh đường là nơi Chúa ngự, là nơi Mình Máu Thánh Chúa luôn hiện diện, là nơi dân Chúa lãnh muôn vàn hồng ân của Thiên Chúa. Đây cũng là cơ hội để chúng ta hướng về Đền thờ tâm hồn của mỗi người  đã được thánh hiến cho Thiên Chúa qua bí tích Thánh tẩy, ước mong mỗi người chúng ta mãi xứng đáng trở nên Đền thờ cho Thiên Chúa ngự.20 năm, một chặng đường

Từ những chia sẻ Tin Mừng của Cha phó Bề trên, Cha nhắc nhớ đến sự kiện 20 năm về trước, ngôi thánh đường này đã được cung hiến giành cho Thiên Chúa với chứng nhân lịch sử là Cha cố Giuse và không ít những người đã từng gắn bó với ngôi thánh đường, dấu ấn lịch sử 20 năm như một lời nhắc nhở, ngôi nhà Chúa được dựng lên không chỉ mang tính vật chất đẹp dẽ khang trang, mà còn mang một ý nghĩa rất lớn lao. Dựa vào Lời Chúa được đọc trong ngày Cung hiến thánh đường, cha chia sẻ: hình ảnh của Ezekiel, một vị ngôn sứ đang chịu cảnh lưu đày ra như mất niềm hy vọng, nhưng chính lúc gian nan như thế, ngài lại khơi dậy niềm hy vọng cho dân Israel vì đã được thấy thành Thánh Gierusalem, thành Thánh mới với nguồn nước chảy ra như dấu chỉ của sự sống được hồi sinh. Trong sự hiện diện của Thiên Chúa, nước này hoà quyện vào dòng sông Chết sự sống lại triển nở, khi dân quay trở về thành Thánh, Vinh quang của Thiên Chúa lại hiện diện với dân, sự sống được chuyển biến, lan tràn…

20 năm, một chặng đường

 

Từ ngôi thánh đường của chúng ta hôm nay, chúng ta cũng như dân Israel xưa kia cũng lãnh nhận được trào tràn ân huệ, phúc lành của Thiên Chúa, thánh đường là nơi chúng ta cầu nguyện, nơi cử hành nghi thức tế tự, để lãnh nhận các bí tích, để gặp Chúa Chúng ta cũng không quên chính mỗi chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, là những viên đá sống động tháp nhập vào viên đá tảng là chính Đức Giêsu Kitô

20 năm, một chặng đường

Ước mong sao, tâm hồn của chúng ta thực sự trở nên nơi cực thánh, xứng đáng đón Chúa ngự vào mỗi ngày, và mọi ngày của cuộc đời ấy sẽ là lời nhắc nhớ chúng ta biết thường xuyên “trùng tu, nâng cấp” ngôi thánh đường tâm hồn.

Maria PTH, Ban Truyền Thông

Video giảng lễ