Để giúp cộng đoàn sốt sắng mừng kính Thánh Đa Minh – Bổn mạng giáo xứ, giáo xứ đã tổ chức ba buổi tĩnh tâm vào lúc 17g30 trong thánh lễ các ngày 5,6,7 tháng 8 năm 2025, do cha Giuse Trần Công Thượng – Bề trên Tu viện Tam Hà chủ sự, với chủ đề tài: “Thánh Đa Minh – người lữ hành hy vọng”.
Buổi tĩnh tâm đầu tiên, cha Giuse gợi mở cùng cộng đoàn đề tài: “Thánh Đa Minh đón nhận niềm hy vọng”. Được gợi hứng từ bài Tin Mừng thứ Ba trong tuần 17 Thường niên (Mt 14,22-36), Cha nhắc nhớ biến cố Chúa Giêsu đi trên mặt biển để đến gặp và ban bình an cho các tông đồ. Ông Phêrô trong lòng dù muốn được gần Chúa nhưng lại không muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, cảm thấy hoảng sợ khi cảm thấy thuyền sắp sửa chìm. Hình ảnh ông Phêrô cũng chính là hình ảnh mỗi người trong chúng ta, có lúc rất mạnh mẽ trong đức tin – hăng say trong phục vụ, nhưng có lúc cảm thấy mệt mỏi – lung lay bởi những “con sóng cuộc đời”.
Nếu khi xưa Chúa đã không bỏ rơi Phêrô, thì ngày nay Ngài cũng không bỏ rơi chúng ta, chỉ cần chúng ta kêu lên thì Chúa lập tức đáp lời.
Chúng ta đang sống trong năm Thánh với chủ đề “Những người hành hương hy vọng”. Hy vọng ở đây không phải là những hy vọng trần thế, mà là niềm hy vọng vươn lên niềm hy vọng nơi nước Trời.
Thánh Đa Minh chính là gương mẫu sống “niềm hy vọng”. Ngài sống vào thế kỷ XII đầu thế kỷ XIII, đó là thời điểm Giáo hội gặp nhiều khủng hoảng, lạc giáo lan rộng ở miền nam nước Pháp, đời sống đức tin nguội lạnh nơi hàng giáo sĩ. Niềm tin vào Thiên Chúa cứu độ dường như đã không còn, nhưng chính lúc đó, Thánh Đa Minh đã đón nhận niềm hy vọng nơi Chúa bằng Lời Chúa và việc cầu nguyện suốt ngày đêm. Chính đời sống của Thánh Đa Minh đã làm kim chỉ nam cho anh em Dòng Giảng thuyết: “Nói với Chúa và nói về Chúa”.
Ngài đã khóc rất nhiều khi thấy Thiên Chúa bị xúc phạm và cho tội lỗi thế gian, đời sống của Thánh nhân là cuộc gặp gỡ liên lỉ với Thiên Chúa không phải như một nghĩa vụ mà là như một người bạn. Nhờ đời sống say mê cầu nguyện và kín múc sức mạnh trong thử thách, Ngài đã nhận được tình yêu từ Thiên Chúa. Giữa nhiễu nhương thời bấy giờ, những người lạc giáo thường bị kết án sa hoả ngục thì Thánh nhân vẫn xác tín rằng sự thật Tin Mừng sẽ chạm đến tâm hồn những người lạc giáo, đưa họ trở về với Giáo hội. Thánh Đa Minh là người có công canh tân Giáo hội bằng đời sống khó nghèo, rao giảng lời Chúa gieo rắc niềm hy vọng.
Kính mời cộng đoàn tiếp tục tham dự 2 buổi tĩnh tâm còn lại vào lúc 17g30 các ngày thứ Tư và thứ Năm với các đề tài “Thánh Đa Minh sống niềm hy vọng” và “Thánh Đa Minh trao niềm hy vọng”.
Thu Hồng, BTT
Video giảng tĩnh tâm ngày 1:
Video giảng tĩnh tâm ngày 2:
Video giảng tĩnh tâm ngày 3:
