Trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy tràn ân sủng, hôm nay, Chúa nhật, ngày 07 tháng 06 năm 2026, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba chuông cử hành Thánh lễ Mình và Máu Chúa Kitô. Trong dịp lễ trọng đại này, niềm vui được nhân lên bội phần khi có 97 em thiếu nhi – xứ Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể “Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa” lần đầu tiên được rước Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu vào lòng. Đây không chỉ là một kỷ niệm, nhưng hơn hết là một dấu ấn trong đời sống đức tin của các em.
Thánh lễ được cử hành lúc 9g sáng do Cha Giuse Lê Quốc Quang, O.P, Bề trên chính xứ chủ sự. Cùng đồng tế thánh lễ có Cha Giuse Phạm Văn Duy, O.P, Quản đốc Thánh Đường và Cha Giuse Trương Công Khiêm, O.P, Tuyên úy Xứ đoàn. Tham dự thánh lễ hôm nay có rất đông dân Chúa đến tham dự từ trong và ngoài giáo xứ, đặc biệt là quý phụ huynh và thân nhân của các em.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Bề Trên Chánh xứ ngỏ lời với cộng đoàn ý nghĩa về lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô hôm nay chính là mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa đã ban cho tín hữu; đồng thời Cha cũng chúc mừng 97 em thiếu nhi lần đầu tiên được lãnh bí tích Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô.
Trong bài chia sẻ Tin Mừng, như hòa lẫn niềm vui chung của trẻ thơ trong ngày trọng đại, Cha Bề trên với những câu “thẩm vấn” giáo lý rất gần gũi và đơn sơ cho nên các em tham dự đã nhanh nhẹn và thích thú trả lời. Từ những câu hỏi giản dị Cha đã dẫn dắt các em và cộng đoàn hiểu rằng Thánh Thể chính là chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu, bởi lẽ Thánh Thể chính là lương thực nuôi dưỡng nhân loại… như xưa 40 năm trong hoang mạc Chúa vì thương dân Ngài đã ban Manna, thì trong hành trình tiến về Quê Trời, cũng vì yêu chúng ta đến cùng Chúa lại nuôi dưỡng chúng ta bằng chính Mình và Máu của Ngài. Như vậy mỗi khi tham dự thánh lễ là chúng ta đang được tháp nhập vào Mầu nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa. Một khi được đón nhận Mầu nhiệm Tình Yêu ấy chính mỗi chúng ta cũng phải biết chia sẻ tình yêu nhiệm mầu ấy cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ…
Giây phút các em tiến lên rước Mình Thánh Chúa lần đầu thật linh thánh đã làm cho bầu không khí trở nên thánh thiêng lạ thường. Mỗi bước chân các em tiến lên là một dấu ấn của tâm tình yêu mến và tôn thờ dành cho Chúa Giê-su Thánh Thể.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, Cha chủ tế mời gọi các em thiếu nhi cùng cộng đoàn tham dự giây phút cầu nguyện trước Thánh Thể tưởng nhớ đến bí tích Tình yêu Thiên Chúa đã trao ban và ở lại với con người.
Trước khi nhận phép lành kết lễ, đại diện Phụ huynh của các em Rước lễ lần đầu gửi tới Cha Bề trên Chánh xứ, Quý Cha, Quý Seur và các anh chị Giáo lý viên những lời tri ân sâu sắc. Đáp từ Cha Bề trên cám ơn quý phụ huynh đã tin tưởng gửi các em đến học giáo lý tại giáo xứ. Và một lần nữa Cha chúc mừng 97 em được lãnh bí tích Thánh Thể đồng thời kêu gọi cộng đoàn đặc biệt với các bậc cha mẹ luôn đồng hành và nâng đỡ hành trình đức tin cho các em.
Tạ ơn Chúa đã dẫn dắt các em đến với Bí tích Tình Yêu. Cầu chúc các em luôn giữ được tâm hồn trong sáng, luôn yêu mến Thánh Thể và siêng năng tham dự Thánh lễ để các em sống mãi hồn nhiên, thánh thiện và ngoan ngoãn như những “chiên con” hiền lành trong đoàn chiên của Chúa và trọn đời thuộc về Chúa.
Ban Truyền Thông Giáo xứ

