“Chúa đã lên trời, núi đồi đưa mắt nhìn theo.
Chia ly đôi ngã, ngàn dâu xanh ngát một màu.
Thầy về Quê Hương xa vời ôi, xa vời cuộc đời.
Nhưng bao tình mến, ơn Trời mãi ở với người…”
(Chúa đã lên Trời – Phanxicô)
Cùng với Giáo hội Hoàn Vũ kính trọng thể Chúa Kitô về trời, Ban Truyền Thông giáo xứ Đa Minh Ba Chuông đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn, mừng ngày truyền thống lần thứ 14 lúc 15g00 (khung giờ phát trực tiếp Thánh lễ vào thứ bảy hằng tuần) ngày 16 tháng 5 năm 2026.
Thánh lễ do cha Bề trên – Chánh xứ Giuse Lê Quốc Quang chủ tế, cùng với cha phụ trách truyền thông Đaminh Nguyễn Khắc Thành và quý cha Tu viện thánh Albertô.
Trong phần chia sẻ Tin mừng, cha Phêrô Nguyễn Duy Đạt đã nhắc đến: Ngày hôm nay khi mừng lễ kính Chúa về trời, chúng ta nghe vang vọng lời tuyên bố đầy uy quyền của Đấng Phục Sinh: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời, dưới đất”. Đây không phải là quyền lực thế trần mà là quyền năng của sự thật và tình yêu đã chiến thắng bóng tối, tội lỗi và sự chết.
Chính từ nền tảng quyền năng này Chúa Giêsu đã sai chúng ta ra đi để làm cho muôn dân trở thành môn đệ, thế nhưng lệnh truyền ấy đang gặp thách đố mang tính thời đại.
Bài đọc thứ nhất trích sách Công vụ Tông đồ nhắc nhở mỗi Kitô hữu chúng ta đừng mãi mê đứng nhìn trời, mà phải là những chứng nhân cho Chúa cho đến tận cùng trái đất, ngày hôm nay trái đất không chỉ là địa lý mà còn là đại lộ kỹ thuật số.
Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIV kêu gọi truyền thông thúc đẩy hoà bình và giải giới ngôn từ, xử dụng công nghệ với sự thật và bác ái. Công nghệ số và AI (trí tuệ nhân tạo) đang có nguy cơ làm suy yếu khả năng phân định thực tại và tư duy tự do của con người. Khi chúng ta không tỉnh thức, truyền thông sẽ không còn là nhịp cầu mà trở thành bức tường ngăn cách chúng ta với chân lý.
Trước đó, ban truyền thông chúng con đã có buổi tĩnh tâm do cha Bề trên – Chánh xứ chia sẻ: Chính những bước đột phá của thông tin dần đánh mất nhu cầu nhìn thấy nhau và nghe nhau nói. Thiên Chúa đã xử dụng truyền thông khi phái sứ thần truyền tin cho Ngôi Lời nhập thể trong lòng trinh nữ Maria,Thiên Chúa đã gặp gỡ và đụng chạm đến con người. Đức Thánh Cha Lêô mong mỏi đưa truyền thông trở về căn cốt của nó, đó chính là những xử dụng thích hợp để con người có thể gặp gỡ được nhau. Truyền thông của công giáo phải bảo đảm sự thật, truyền giáo gương mặt của Đức Kitô.
Nhân ngày truyền thống của Ban Truyền Thông kính chúc quý Cha, quý ân nhân, thân nhân cùng các thành viên đã và đang phục vụ luôn biết nổ lực sống với mong ước mang Chúa Kitô đến gần mọi người, ý thức xây dựng truyền thông công giáo tốt đẹp.
Maria Thu Hồng



