“Chúa đã sống lại thật rồi.Chúa đã sống lại thật rồi, người ơi vui lên tiếng ca.
Chúa đã sống lại thật rồi. Chúa chiến thắng tử thần rồi, đem nguồn hạnh phúc khắp nơi…” (Hoan ca Phục Sinh – Lm Nguyễn Duy)
Đêm nay một đêm hồng phúc, khi toàn thể Giáo hội mừng biến cố Chúa Kitô từ cõi chết sống lại. Vào lúc 21g00 ngày 19 tháng 4 năm 2025, giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông đã cử hành Thánh lễ Vọng mừng Chúa Phục Sinh, Thánh lễ do cha Bề trên – Chánh xứ Giuse Ngô Mạnh Cường chủ sự, đồng tế có quý cha trong tu viện Albertô, rất đông cộng đoàn dân Chúa đã đến tham dự.
Thánh lễ hôm nay gồm bốn phần:
Phần thứ nhất: Làm phép lửa và rước nến Phục Sinh.
Đây là nghi thức nhắc nhớ Chúa Kitô là ánh sáng đã chiến thắng bóng tối – biểu tượng của sự chết, cái ác. Ánh sáng của nến Phục Sinh sẽ soi sáng tất cả những tăm tối của phận người, bước đi trong ân sủng của Thiên Chúa.
Phần thứ hai: Phụng vụ lời Chúa.
Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha Giuse Lê Quốc Quang đã nhắc lại ý nghĩa của đêm cực Thánh này, đưa chúng ta quay về khoảng khắc ngày xưa, khi Đức Giêsu Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, cho chúng ta một cuộc đời mới. Hành trình Chúa cứu độ chúng ta, bắt đầu bước ra từ đêm đen tội lỗi để đến ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô. Các bài đọc sách Thánh đêm nay đều thể hiện tình yêu của Thiên Chúa đối với con người chúng ta, dù rằng con người đã năm lần, bảy lượt bội tín, bất trung.
Qua biến cố Đức Kitô Phục Sinh nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu không chỉ là vị vua của trần thế, mà là vị vua của vũ hoàn này. Bài ca Exsultet được cất lên ở đầu lễ nói lên rằng Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con Một của Ngài xuống thế làm người, chịu chết và Phục sinh. Đỉnh điểm của đêm cực Thánh này chính là hình ảnh Phục sinh của Chúa Kitô qua dấu chỉ “ngôi mộ trống”,
Tham dự Thánh lễ vọng Phục Sinh này, trong mỗi người Kitô hữu đều dấy lên một xúc cảm về tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người. Niềm vui tin vào Chúa Phục Sinh giúp chúng ta trung thành với đức tin, phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.
Phần thứ ba: Phụng vụ phép rửa
Cộng đoàn lập lại lời tuyên hứa khi nhận bí tích rửa tội và nhận nước phép được rẩy bởi quý cha.
Phần bốn: Phụng vụ Thánh Thể.
Kính chúc cộng đoàn một mùa Phục Sinh tràn đầy ơn Chúa.
Maria Thu Hồng, BTT
Video Thánh lễ: