Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Chúa Kitô (Thiếu nhi Rước lễ lần đầu)

Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Chúa Kitô (Thiếu nhi Rước lễ lần đầu)

Hãy đến với Ta lãnh lương thực các Thiên Thần: Đây Thịt Máu Ta ân ban,

nên tiệc Thánh nuôi muôn dân khắp thế trần…” (“Hãy đến với ta” – Lm. Kim Long)

Vào lúc 9g ngày 2 tháng 6 năm 2024, nhằm lễ Mình Máu Thánh Chúa, Giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông đã long trọng tổ chức Thánh lễ Rước lễ lần đầu cho các thiếu nhi thuộc phân đoàn Ấu 3. Thánh lễ do cha Bề trên – Chánh xứ: Giuse Ngô Mạnh Cường, chủ sự. Cùng đồng tế có cha Giuse Trương Công Khiêm – Đặc trách Đoàn thiếu nhi và cha Phaolô Nguyễn Cao Thắng – Quản đốc Thánh đường.

Năm nay giáo xứ có 114 em lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể lần đầu, đây là một cột mốc trưởng thành đời sống Đức Tin của các em. Trước Thánh Lễ cha chủ tế  cùng cộng đoàn đã chúc mừng ngày trọng đại của các em với tràng pháo tay rộn rã.

Chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ, nhằm giúp các em hiểu hơn về ý nghĩa của việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, cha chủ tế đặt ra các câu hỏi cho các em, những cánh tay mạnh dạn giơ lên để phát biểu thật dễ thương. Cha nhắc nhớ cùng cộng đoàn Bí Tích Thánh Thể còn được gọi là “Bữa ăn của Chúa” hoặc “Hy lễ tạ ơn”. Đó là tình yêu của Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta. Khi Giáo hội cử hành Thánh lễ là Giáo hội cử hành lệnh truyền của Chúa Giêsu để biến đổi Bánh và Rượu thành Mình và Máu Chuá Kitô. Mỗi khi đón rước Chúa vào lòng là chúng ta sống sự hiệp thông với Chúa Kitô và hiệp nhất với nhau.

Thánh Augustinô đã từng thốt lên khi chiêm niệm Bí Tích Thánh Thể: “Ôi, Bí tích của tình yêu – Bí tích của hiệp thông – Bí tích của mối dây bác ái”. Cha cũng nhắc nhở các em để lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể cần sạch tội trọng, có ý ngay lành và giữ chay Thánh Thể trước một giờ. Khi khao khát đón nhận Bí Tích Thánh Thể hằng ngày, chúng ta mỗi ngày càng gần Chúa hơn, tránh xa vào con đường tội lỗi.

Sau Thánh lễ, đại diện cha mẹ các em Rước lễ hôm nay đã gởi lời cám ơn đến cha Bề trên – Chánh xứ, cha Đặc trách Đoàn, anh chị Huynh trưởng đã đồng hành, hướng dẫn, dạy dỗ để các em mỗi ngày lớn lên trong đời sống đức tin, trở thành người có ích.

Qua thánh lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa, Giáo Hội cũng nhắc nhớ với mọi Kitô hữu Mình Máu Thánh Chúa chính là lương thực thần lương, là bến đỗ cho cuộc sống lữ hành trần thế tiến về quê trời của chúng ta.

Cầu chúc các em Rước lễ lần đầu hôm nay được tràn đầy ơn Chúa. Nơi gia đính là con ngoan, nơi trường học là trò giỏi, và luôn là thiếu nhi ngoan của Chúa.

Thu Hồng, BTT.

Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Chúa Kitô (Thiếu nhi Rước lễ lần đầu)

Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Chúa Kitô (Thiếu nhi Rước lễ lần đầu)

Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Chúa Kitô (Thiếu nhi Rước lễ lần đầu)

Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Chúa Kitô (Thiếu nhi Rước lễ lần đầu)

 

Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Chúa Kitô (Thiếu nhi Rước lễ lần đầu)

Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Chúa Kitô (Thiếu nhi Rước lễ lần đầu)

Xem thêm hình tại đây.