Nội san CSTM: Hội ngộ trong yêu thương

 

Biên Tập nội san Chia Sẻ Tin Mừng :

 

Hội ngộ trong yêu thương

 

Nội san CSTM: Hội ngộ trong yêu thươngTrong tâm tình yêu thương, từ thứ sáu ngày 28-30/11/2014 Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh đã tổ chức cho cộng tác viên trang mạng huynhdoandaminh.net và nội san Chia Sẻ Tin Mừng có cuộc hội ngộ tại Đà Lạt.

Năm nay cha Đặc trách Huynh đoàn Tỉnh bận rộn công việc vắng mặt, cha Phanxicô Xaviê Tổng Biên Tập nội san Chia Sẻ Tin Mừng “đứng mũi chịu sào”, lo lên chương trình, thư đi tin lại mời gọi người này người kia tham gia, lại lo nơi ăn chốn ở, nơi thăm viếng, tham quan chỗ này chỗ nọ, cùng với bác Hồng, bác Cao đại diện Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh chăm sóc cộng đoàn chu đáo.

Vào lúc 21 giờ thứ sáu ngày 28/11/2014 tập trung tại Tu viện Mai Khôi, trên xe đã có những khuôn mặt khả kính nhà thơ Hoài Lệ Tử, Hoàng Văn Uyển vùng Buôn Mê Thuột, Bồ Câu Trắng và con Tú Nhi (Sài Gòn), cô nàng Cào Cào miền Tây sông nước. Xe chuyển bánh đến Tu viện Mân Côi (Gò Vấp), mọi người chú ý sự xuất hiện của Én Nhỏ, cô em Bắc kỳ miền Hưng Hóa xa xôi, bởi lẽ em liễu yếu đào tơ lại ốm đau phải ngồi xe lăn, đi đứng chị dâu cõng trên lưng vậy mà em vượt đường xa vạn lý về gặp gỡ sẻ chia yêu thương, thật đáng trân trọng dường bao. Rồi những khuôn mặt khả ái xuất đầu lộ diện chị Cẩm Hà và bé Hà My đại diện khâu phát hành, chị Têrêsa Thu Hằng chuyên trách “lối nhỏ vào đời”, thầy Phương đại diện cho quý Thầy. Chiếc xe chuyển bánh tiếp tục hành trình yêu thương đón Lão Bà Bà tại Thủ Đức, bác Đốm Lửa miền Gia Kiệm, bác Thanh Hà ở Võ Dõng. Phải công nhận tinh thần các bác cao độ, vào lúc 12 giờ xe mới đến nơi thế mà các bác đã đợi chờ ngoài lộ từ 10 giờ 00. Có điều ngỡ ngàng khi bác Thanh Hà lên xe tưởng sẽ diện kiến một giai nhân, nào ngờ…mọi người thích thú cười vang.Thế là các cây bút trên vạn nẻo đường đã trùng phùng, ý ! còn 4 chuyên viên làm phim cho trang web daminhvn.net nữa chứ, chính nhờ các chàng mà có những video clip, nhiều bức hình tuyệt đẹp cống hiến bạn đọc gần xa đó nhé.

 

Nội san CSTM: Hội ngộ trong yêu thương

 

Trời càng về đêm tiến về miền Đà Lạt tiết trời càng lạnh giá, nhưng suốt lộ trình không có lời than vãn nào.Tất cả khó nhọc đã dâng lên Đức Mẹ ở đèo Bảo Lộc, nhờ Mẹ chuyển cầu cùng Chúa chúc lành cho chuyến đi thành công tốt đẹp.Và điều kỳ diệu đã xảy ra, đó là 5 giờ sáng thứ bẩy ngày 29/11/2014, đến miền Lạc Lâm (Đơn Dương) chúng tôi ghé thăm “tệ xá”cha Tổng Biên tập nội san Chia Sẻ Tin Mừng, được diện kiến thân mẫu cha, lại được “Hoa Hậu cố” chiêu đãi bữa điểm tâm thịnh soạn, sẻ chia tâm tình buồn vui với gia đình cha mà thấm thía rằng quý ông bà cố đã phải rất quảng đại dâng con phụng sự Chúa, ngay bản thân người dâng hiến “bỏ gia đình theo tiếng Chúa gọi mà nước mắt lưng tròng”. Vâng xin thêm lời cầu nguyện cho quý cha, quý soeur và gia đình trong năm đời sống thánh hiến này.

Tiếp theo là phút lắng lòng khi chúng tôi chứng kiến cảnh đời của sơn nữ Dâng Dâng, nằm trên giường bệnh, laptop ngay bên đã cho ra đời những áng văn thơ say đắm lòng người. Tuyệt diệu làm sao kỳ công Chúa thực hiện nơi chị, quả là: “Ngài bao bọc chị cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên chị”.

Tạm biệt những người hiếu khách và nhân hậu, rời miền đất thấm đẫm hồng ân, xe lăn bánh thẳng tiến Đà Lạt mộng mơ. Trước tiên tham quan “Dinh Vua Bảo Đại”, niềm vui nhớ về nguồn cội, cộng thêm không khí Đà Lạt thoáng mát dễ chịu, rồi chị Minh ngoài Giaó phận Hưng Hóa đang giảng huấn khóa Chân Lý cho Huynh đoàn toàn Gíao phận gọi điện thăm hỏi, ấm lòng biết bao, xua tan mệt mỏi đường xa. Cô bé Én Nhỏ được cha Nhật đẩy xe chụp hình bên những khóm hoa xinh tươi, chú voi con dễ thương hòng làm quà chiêu dụ các bé chốn quê nhà.

 

Nội san CSTM: Hội ngộ trong yêu thương

 

Sau khi ăn trưa chúng tôi về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi đôi chút 2 giờ có mặt ở hồ Tuyền Lâm. thuyền chòng chành đưa chúng tôi băng qua hồ Tuyền Lâm chiêm ngắm làn nước trong xanh, cảnh quan thơ mộng biển hồ, giục lòng chúng tôi cảm tạ Đấng hóa công tác tạo công trình hùng vỹ đất trời cho người thế hưởng nhờ. Đồng thời như Chúa Giêsu bảo các môn đệ: “Hãy chèo thuyền vào nơi thanh vắng nghỉ ngơi”, thuyền cập bến đưa chúng tôi đến một hòn đảo trên hồ Tuyền Lâm có tên “Nam Qua”.

Thật lãng mạn! trong căn nhà sàn giữa đảo, bên hàng thông cao vút, gió rì rào lá thông lao xao xào xạc, tựa khúc nhạc du dương muôn loài thụ tạo ca khen Đấng thượng trí vô song. Với khung cảnh thần tiên ấy, cha Tổng biên tập đã giúp chúng tôi nhìn lại một năm qua những thành tích tiêu biểu, điều chưa đạt được, điểm đáng tự hào các cây bút bền bỉ phong độ, nhiều chuyên mục mở ra đầu tư sâu sắc. Thành quả có hiệu ứng tốt !Vì thế, Nội san Chia Sẻ Tin Mừng số lượng độc giả gia tăng và đứng đầu danh sách xuất bản. Bên cạnh đó, trang mạng huynhdoandaminh.net dẫu sinh sau đẻ muộn vẫn nỗ lực vươn lên không ngừng, đáp ứng lòng tin yêu của đoàn viên Đa Minh các nơi,và thu hút độc giả truy cập ngày càng đông đảo hơn. Ngoài ra, cha còn phác thảo kế hoạch năm 2015, đồng thời nhắc nhở từng cộng tác viên cố gắng rèn luyện ngòi bút, nâng cao trình độ chuyên môn, hầu tác nghiệp vững vàng, góp phần làm cho mảng truyền thông Tỉnh Dòng thăng tiến hơn nữa, để Lời được loan báo đến mọi ngõ ngách cuộc sống, được muôn tâm hồn đón nhận chiêm nghiệm, nhờ đấy dạt dào lòng tin, cậy, mến.

Buổi tối cha con cùng đưa Én Nhỏ dạo phố chợ đêm Đà Lạt vui vẻ, và hiệp thông dâng lễ vào 22 giờ trong căn phòng nhỏ ấm cúng, lãnh nhận Mình Thánh Chúa của ăn bồi bổ hồn an xác mạnh, cũng như giúp mỗi thành viên vượt qua gian khó bủa vây, luôn giữ vững niềm tin và gia đình thuận hòa.

Sáng Chúa Nhật ngày 30/11/2014, chúng tôi tham dự thánh lễ ở Tòa Gíam Mục Đà Lạt do cha Phanxicô Xaviê chủ tế. Tôi đã rất cảm động khi đọc bài Én Nhỏ viết quý Thầy khiêng xe em lên lầu Trung tâm Mục vụ Gíao phận Hưng Hóa; hôm nay cảm xúc tuôn trào lúc tận mắt chứng kiến không phải quý Thầy trẻ trung mà là các vị cao niên thay phiên nhau khiêng xe Én Nhỏ lên xuống thang lầu Tòa Gíam Mục. Kế tiếp, Đức Giám Mục thiết đãi chúng tôi điểm tâm sáng, vừa dùng bữa vừa được lắng nghe những câu chuyện thú vị và những lời dặn dò chân tình của Ngài. Đoàn chiên đến từ mọi miền đất nước hân hạnh chụp hình kỷ niệm với Ngài, còn được Ngài mời thăm Trung tâm Mục vụ Gíao phận. Tại nơi đây, trong lúc anh chị em thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh, tham quan phòng truyền thống của Trung tâm, thì nhóm làm phim và cha Nhật quay những video clip phim nơi thánh đường. Chỉ trình chiếu 5 phút, ấy thế mỗi cảnh quay là cả một kỳ công, quý cha tích cực sử dụng phương cách loan báo Tin Mừng mới mẻ: “Mới lòng nhiệt thành, mới về cách diễn đạt, mới về phương pháp”: như dạy bảo của Đức Thánh Cha Bênêđictô, nhằm giúp giáo dân dễ dàng khám phá ra Chúa Kitô và tình yêu của Ngài.

Ban chiều tham quan công ty thêu XQ , mỗi bức tranh thêu khắc họa rõ nét tài danh cũng như tâm huyết của các nghệ nhân, nâng lòng chúng tôi lên Thiên Chúa, Đấng đã phô diễn tài năng cho con người. Trạm dừng chân “Tu viện Đa Minh” vui vì đoàn tụ trong mái nhà thân yêu, được gặp cha Đa Minh Nguyễn Đức Bình, và mừng quan thầy cha Tổng biên tập Phanxicô Xaviê thân thương.

Tạm biệt Đà Lạt, lên xe trở về Sài Gòn lúc 21giờ. Thần Khí Chúa tác động mãnh liệt mọi người hầu như thức trắng, dẫu có “ngủ nhưng lòng vẫn thức”, bởi lẽ anh chị em chia sẻ cảm xúc chân thực quá tuyệt vời, và đã nhận lãnh dư đầy lời khuyên bảo thiết thực cho từng cảnh đời. Quả là một đêm đáng ghi nhớ của tình huynh nghĩa đệ Đa Minh thắm thiết, tôi cảm động vì cha và tất cả anh chị em không chỉ sẵn sàng đưa tay nâng đỡ Én Nhỏ cũng như dắt dìu Phạm Thục, mà còn sẵn sàng đồng hành giúp từng thành viên vượt qua bóng tối, khủng hoảng bế tắc cuộc sống, lấy lại niềm tin ở Chúa, luôn yêu người và yêu đời.

Thật là một cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa: hiếm hoi, hồ hởi, hòa hợp, học hỏi, hân hoan và hoàn hảo

Thưa Chúa và Mẹ Maria chúng con xin dâng lời cảm tạ tri ân “vì Chúa nhân từ, và muôn ngàn đời Ngài vẫn trọn tình thương”.

PHẠM THỤC

Trả lời