Một chút tâm tư ngày mừng lễ Tê-rê-sa

 

“Một ngày mới bắt đầu và hạnh phúc nhất là được ca ngợi Chúa”

Có lẽ không nhiều đoàn thể tại các giáo xứ trong thành phố dâng lễ mừng truyền thống vào lúc 5g sáng, ấy vậy mà ca đoàn Têrêsa, giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông đã có 26 lễ truyền thống vào giờ này. Thời gian 26 năm, hơn ¼ thế kỷ, cho dù chưa được xem là “sống thọ” của một ca đoàn nhưng cũng là một chặng đường rất cố gắng và đáng khích lệ của ca đoàn chúng tôi. 26 năm hình thành và phát triển với biết bao thăng trầm, vui buồn, hợp tan, và có cả sinh ly tử biệt.

Một chút tâm tư ngày mừng lễ Tê-rê-sa

Muốn mời thêm một thành viên vào ca đoàn là điều không dễ, nhất là trong điều kiện hiện nay với bao bộn bề và lo toan của cuộc sống. Hát lễ vào sáng sớm khi giọng chưa mở, cộng đoàn tham dự thánh lễ không đông cũng tác động không nhỏ đến việc mời gọi ca viên. Cha phụ trách ca đoàn cũng chia sẻ tâm tình này trong buổi tâm tình mừng Bổn mạng ca đoàn.

Một chút tâm tư ngày mừng lễ Tê-rê-sa

Dẫu còn đó những “bè rối” (nốt nhạc sai, những giai điệu còn phiêu lạc…) nhưng chúng tôi tin rằng mình sẽ nhận được sự cảm thông và tấm lòng rộng lượng từ Quý Cộng đoàn. Đây cũng chính là động lực không nhỏ giúp chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn trên con đường phục vụ.

Một chút tâm tư ngày mừng lễ Tê-rê-sa

Chúng con xin gửi đến Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ và chúng tôi cũng xin gửi đến Quý Cộng đoàn tâm tình tri ân. Xin Quý vị tiếp tục yêu thương, đồng hành và cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi tiếp tục dấn thân với tấm lòng đơn sơ như Thánh Bổn Mạng Têrêsa Hài Đồng Giêsu, như những đứa trẻ hay hát, cùng cầu nguyện với cộng đoàn trong các  thánh lễ lúc ban mai.

Cuối cùng nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho Quý vị.

HD

Một chút tâm tư ngày mừng lễ Tê-rê-sa

Một chút tâm tư ngày mừng lễ Tê-rê-sa

Một chút tâm tư ngày mừng lễ Tê-rê-sa

Xem thêm hình

Trả lời