Tu viện thánh Albertô: Tĩnh tâm, thường huấn và mừng bổn mạng

 

Sống thánh trong đời sống tu trì

 

Tu viện thánh Albertô: Tĩnh tâm, thường huấn và mừng bổn mạngTrong niềm hân hoan mừng lễ thánh Albertô, OP., Bổn mạng Tu viện mang danh thánh nhân tại Sài Gòn, ngày thứ Năm, 14.11.2013, cộng đoàn tu viện thánh Alberto cả – Phú Nhuận đã dành trọn một ngày, kết hợp việc tĩnh tâm tháng với thường huấn trong năm, thật sốt sắng và thắm đượm tình đệ huynh.

Ngay từ lúc hừng đông của ngày mới chưa xuất hiện, đông đủ anh em quy tụ trong nguyện đường tu viện để cùng nhau cử hành giờ kinh ban mai và dâng thánh lễ khai mạc. Thánh lễ do cha Bề trên tu viện, Micae Nguyễn Văn Bắc chủ tế.

 

Tu viện thánh Albertô: Tĩnh tâm, thường huấn và mừng bổn mạng

 

Trong bầu khí ấm cúng của ngôi nguyện đường tu viện, lời ca nhập lễ được hát lên với một niềm xác tín sâu xa vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, diễn tả tâm tình của những ngày thường huấn: “Từ bình minh, con dâng hết tâm tình, tụng ca Chúa Thiên Đình một bài thơ kính tin. Trọn tình yêu khi đêm về sao sáng, con say lời chúc tụng, ngợi ca danh Chúa thôi…”

Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, cha Bề trên đã nhắc lại lời mời gọi của Thầy Chí Thánh Giêsu: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Qua đó, cha quảng diễn lời gọi mời đó đối với người tu sĩ Đa Minh trong bối cảnh hiện nay. Như tất cả mọi Kitô hữu, người tu sĩ chúng ta được mời gọi nên thánh trong môi trường sống của mình. Điều đó được thể hiện rõ nét trong đời sống cộng đoàn. Một cộng đoàn những người thánh hiến, sống các lời khuyên Tin Mừng. Là một cộng đoàn thánh hiến, nhưng vẫn còn đó đầy dẫy những khiếm khiếm khuyết và tội lỗi nơi những người tu sĩ, để nên thánh trong cộng đoàn, chúng ta phải nhìn nhận sự yếu đuối nơi bản thân mình và nơi anh em mình, để đón nhận anh em, để cảm thông chia sẻ với nhau, để giúp nhau thăng tiến trên hành tình dâng hiến, để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ ơn cứu độ các linh hồn.

 

Tu viện thánh Albertô: Tĩnh tâm, thường huấn và mừng bổn mạng

 

Sau khi cùng nhau chia sẻ Bàn Tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, anh em đón nhận phúc lành của Chúa qua cha Bề trên, và cùng nhau hướng về Mẹ Maria, với Mẹ dâng lên Chúa lời ca tạ ơn, cùng với Mẹ bước vào một ngày sa mạc đầy hy vọng.

Vào lúc 14g 30, anh em trở về phòng hội giáo xứ tham dự buổi thường huấn. Với đề tài “Hiệp thông trong Sứ vụ” cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP., vị giảng huấn hôm nay đã chia sẻ những nét căn bản làm nên tình thần và sứ vụ Đa Minh. Với một lối nhìn mới mẻ của một triết gia hiện sinh, cha Giuse đã làm sáng lên tinh thần và sứ vụ Đa Minh qua những yếu tố căn bản của đời sống Đa Minh với một chữ “HÒA”. Đó là một quá trình đi tìm sự hòa hợp và bồi bổ lẫn nhau từ bên trong. Nếu sống đặc sủng của Dòng Đa Minh, thì chúng ta sẽ nhận ra sự thôi thúc của yếu tố này đối với yếu tố kia. Nếu không tìm được chữ “HÒA”, người ta cứ loay hoay, làm việc này bỏ việc kia, lo việc kia mất việc nọ…

 

Tu viện thánh Albertô: Tĩnh tâm, thường huấn và mừng bổn mạng

 

Bằng sự thông hiểu của mình, cha giảng huấn đã khai triển đề tài qua ba mục đề sau:

          Tìm về tinh thần Đa Minh với chữ hòa trong đời sống đơn sơ và Chân lý.

          Sứ vụ giảng thuyết của Đa Minh

          Hiệp thông trong sứ vụ.

Qua đó, cha kết luận: “Hiệp thông trong sứ vụ không chỉ là một vòng tròn giới hạn của nếp sống tu trì; cũng không phải là những mũi tên đơn lẻ, việc ai nấy làm, nhưng mỗi mũi tên được tăng sức và điều chỉnh đúng đắn khi được gắn vào vòng tròn.”

 

Tu viện thánh Albertô: Tĩnh tâm, thường huấn và mừng bổn mạng

 

Lý tưởng cao quý của sự hiệp thông trong sứ vụ Đa Minh chính là một cộng đoàn có khả năng giúp các thành viên có thể “comtemplari”, chia sẻ với nhau những “comtemplata”.

Sau bài giảng huấn của cha Giuse, anh em cũng nêu lên những vấn đề khúc mắc và băn khoăn trong sứ vụ. Tất cả những băn khoăn của anh em đều được cha giảng phòng giải đáp một cách trôi chảy và hợp lý.

 

Tu viện thánh Albertô: Tĩnh tâm, thường huấn và mừng bổn mạng

 

Với lời cảm ơn của Cha Bề trên tu viện đối với cha giảng huấn và đối với cộng đoàn, buổi thường huấn được kết thúc trong niềm vui và trong tình huynh đệ chân thành.

Chiều tối, anh em quây quần trước nhan Chúa trong giờ chầu Thánh Thể, cùng nhau nguyện kinh chiều, kinh tối, dâng lên Chúa tâm tình tri ân cảm mến, vì một ngày tĩnh huấn với biết bao ân phúc Chúa đã tuôn đổ xuống trên cộng đoàn.

 

Tu viện thánh Albertô: Tĩnh tâm, thường huấn và mừng bổn mạng

 

Trong ngày chính lễ kính thánh Albertô cả, Bổn mạng Tu viện, cộng đoàn sốt sắng cử thánh lễ tạ ơn Chúa mừng kính thánh nhân tại thánh đường giáo xứ Đa Minh. Thánh lễ do cha Bề trên Tu viện chủ tế. Đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý ban ngành đoàn thể trong giáo xứ và cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông. Đặc biệt có sự tham dự của các em mái ấm Lạc Quang.

 

Tu viện thánh Albertô: Tĩnh tâm, thường huấn và mừng bổn mạng

 

Trước lúc kết thúc thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông đã thay lời cho cộng đoàn, chúc mừng quý cha, quý thầy trong Tu viện nhân ngày lễ bổn mạng của Tu viện. Cùng với những bó hoa tươi thắm, cộng đoàn giáo xứ dâng tặng quý cha, quý thầy trong tu viện tâm tình quý mến trong ngày lễ bổn mạng Tu viện.

 

Tu viện thánh Albertô: Tĩnh tâm, thường huấn và mừng bổn mạng

 

Nhờ lời chuyển cầu của cha thánh Đa Minh và thánh Albertô Cả, xin Chúa tiếp tục nâng đỡ, đồng hành và trợ giúp anh em chúng con trong hành trình dâng hiến, để mỗi chúng con trung thành với ơn gọi và hiệp thông trong sứ vụ, phục vụ ơn cứu độ các linh hồn.

Pet. Võ Tá Đương, OP

Tu viện thánh Albertô: Tĩnh tâm, thường huấn và mừng bổn mạng

Tu viện thánh Albertô: Tĩnh tâm, thường huấn và mừng bổn mạng

Tu viện thánh Albertô: Tĩnh tâm, thường huấn và mừng bổn mạng

Cha Bề trên cám ơn các cháu thuộc Mái Ấm Lạc Quang

 

Tu viện thánh Albertô: Tĩnh tâm, thường huấn và mừng bổn mạng

Chúc mừng sau thánh lễ

Tu viện thánh Albertô: Tĩnh tâm, thường huấn và mừng bổn mạng

 

 

 

 

 

 

Trả lời