Thư Mời Lễ 49 ngày cựu ca trưởng Đaminh Dũng.

 

Thư Mời Thánh Lễ 49 Ngày
Cựu ca trưởng Đaminh Đaminh Lê Duy Dũng.


Thư Mời Lễ 49 ngày cựu ca trưởng Đaminh Dũng.Trong niềm thương tiếc khôn nguôi,
Chúng tôi những người bạn trong các ca đoàn,
cùng với gia đình tổ chức :

Thánh lễ 49 ngày

Anh Đaminh Lê Duy Dũng

Cựu Ca Trưởng Ca Đoàn Đa Minh

Vào lúc 17g30, chiều thứ hai 22.07.2013,
tại thánh đường giáo xứ Đaminh.

Trân trọng kính mời cộng đoàn giáo xứ, đặc biệt là các bạn trong ca đoàn, cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Anh.

Nguyện xin Thiên Chúa cho Anh Đaminh sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

*

Thư Mời Lễ 49 ngày cựu ca trưởng Đaminh Dũng.Chắc chắn nhiều người tại giáo xứ Đaminh còn nhớ anh Đaminh Dũng. Anh từng là ca trưởng ca đoàn Đaminh, và sinh hoạt với ca đoàn hơn 30 năm (1977-2008).

Anh Dũng đã được Chúa gọi về ngày 03.06.2013, hưởng thọ 62 tuổi, và thánh lễ tiễn đưa đã được cử hành tại giáo xứ Tân Định.

Rất tiếc ngày anh mất không ai trong giáo xứ biết tin, chúng tôi chỉ có thể đến đọc kinh trễ cho Anh tại gia đình. Hoàn cảnh Anh khiến chúng ta liên tưởng đến bài “Không tên số 4” của nhạc sĩ Vũ Thành An :

“Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa …”

Đây cũng là lời tạ lỗi với Anh vì vắng mặt trong lúc Anh gánh chịu cơn đau căn bệnh thể xác và cô đơn trong những giây phút cuối cùng.

Rất mong cộng đoàn và các bạn gần xa đã từng biết Anh Đaminh Lê Duy Dũng, hiệp thông cùng chúng tôi và gia đình trong thánh lễ cầu nguyện cho Anh.

Nhóm thân hữu ca đoàn Đaminh.

TB: Hài cốt của Anh Dũng
hiện để tại nhà hài cốt giáo xứ Tân Định.

 

Thư Mời Lễ 49 ngày cựu ca trưởng Đaminh Dũng.

Ca đoàn Đaminh 1992 – click xem hình lớn

Thư Mời Lễ 49 ngày cựu ca trưởng Đaminh Dũng.

Ca đoàn Đaminh 1996 – click xem hình lớn

 Thư Mời Lễ 49 ngày cựu ca trưởng Đaminh Dũng.

Ca đoàn Đaminh 1997 – click xem hình lớn

Trả lời