Theo gương trắc ẩn Thánh Đaminh

 

Gia đình Truyền Tin
Mừng kính thánh Đaminh Bổn mạng giáo xứ

Theo gương trắc ẩn Thánh Đaminh


Theo gương trắc ẩn Thánh ĐaminhHân hoan với toàn thể Giáo Hội mừng kính thánh Đa Minh, tổ phụ dòng Anh em Thuyết Giảng, bổn mạng Giáo xứ, và theo gương “Thánh Đaminh, con người của lòng trắc ẩn”, Gia đình Truyền Tin đã thực hiện chuyến công tác từ thiện, bác ái đến một số mái ấm thuộc Giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Trong khi vẫn không quên công tác chiều thứ bảy đầu tháng tại Trung tâm Sida Mai Hòa – Củ Chi.

Vì nhiều anh chị bận công tác, nên mãi đến 12 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8 năm 2011, đoàn xe chúng tôi mới bắt đầu lăn bánh rời thánh đường, bò trên con đường quốc lộ 20 như đang sôi lên vì sức nóng của mặt trời trưa hè.

 

Theo gương trắc ẩn Thánh Đaminh

Theo chân “Con người của lòng trắc ẩn”

Bỏ lại sau lưng không khí hối hả của Sài Gòn, chúng tôi dừng chân tại điểm đầu tiên lúc 14 giờ. Đó là một cộng đoàn dòng Nữ Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Kitô. Tại đây các dì chăm sóc khoảng 40 em khuyết tật, bại liệt, mồ côi cơ nhỡ.

 

Theo gương trắc ẩn Thánh Đaminh

 

Các em rất vui khi chúng tôi đến đây, tiếng hò la ca hét không ngừng trong suốt gần một tiếng đồng hồ. Có lẽ sung sướng nhất của các em là khi được bồng ẵm và làm nũng…

 

Theo gương trắc ẩn Thánh Đaminh

 

Chia tay các em ở đó, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến mái ấm Phan Sinh tại ấp Quảng Lộc – Quảng Tiến – Trảng Bom.

 

Theo gương trắc ẩn Thánh Đaminh

 

Mái ấm tuy nhỏ nhưng cũng chứa đến 34 thành viên bao gồm người già, 18 trẻ khuyết tật, còn lại là những trẻ không nơi nương tựa. theo lời kể của thầy Châu – người phụ trách mái ấm cho biết mỗi tháng, nguyên tiền mua tã giấy cho các em nhỏ và bệnh nhân phải tiêu tốn hết 6 triệu đồng.

 

Theo gương trắc ẩn Thánh Đaminh

 

Điểm dừng chân thứ ba là nhà tình thương Martinô thuộc xã Gia Tân II – Thống Nhất – Đồng Nai. Mái ấm gồm 107 người già neo đơn và các em mồ côi, khuyết tật.

 

Theo gương trắc ẩn Thánh Đaminh

 

Chúng tôi chia tay các cụ và các em trong sự luyến tiếc không rời. Những bao gạo nức hơi sữa trắng ngần; phong thư tình nghĩa, những câu hỏi thăm bình thường, nhưng đó là cả tấm lòng yêu thương cảm thông chúng tôi muốn gửi đến cho những số phân kém may mắn.

 

Theo gương trắc ẩn Thánh Đaminh

 

Và những hình ảnh quen thuộc lại được tìm thấy: cái bắt tay  thật chặt giữa những con người với hai hoàn cảnh khác nhau nhưng lại rất giống nhau, trong tình yêu của Đức Kitô, tình yêu huyền diệu gắn kết những trái tim yêu thương với những trái tim cần được thương yêu.

 

Theo gương trắc ẩn Thánh Đaminh

 

Chuyến đi này chỉ mong như hạt cát nhỏ, quyện vào lời kinh cảm tạ hồng ân Thiên Chúa vì những hồng ân Người đã ban cho tỉnh dòng Việt Nam và Giáo xú Đa Minh chúng con luôn được bình an trong vòng tay của Ngài, Mẹ Maria và các Thánh.

 

Theo gương trắc ẩn Thánh Đaminh

 

Xin được cầu nguyện cho quý Cha, quý tu sĩ nam nũ luôn được hồn an xác mạnh. Xin Chúa chúc lành và ban ơn cho quý ân nhân, các bạn trẻ và những người đã chung tay thực hiện thành công chuyến đi đầy ý nghĩa này.

Gia đình Truyền Tin.
Ngày 6 tháng 8 năm 2011.

 

Theo gương trắc ẩn Thánh Đaminh

Buổi tĩnh tâm tối thứ sáu đầu tháng 05.08
Lên kế hoạch cho chuyến đi
.

 

Trả lời