Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đaminh năm 2022

 Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đaminh năm 2022

Ngày 04 tháng 8 năm 2022

“Chúa là gia nghiệp đời con”

(TV 16,5)

+ Video trực tuyến

+ Xem thêm hình (gốc)

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đaminh năm 2022Hôm nay, ngày 04 tháng 08 năm 2015, phụng vụ  kính nhớ vị Thánh quan thày của các linh mục – Thánh Gioan Maria Vianney và cũng chính là ngày vui trọng đại của 11 thầy phó tế thuộc Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam được Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên – Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Hà Nội truyền chức linh mục, trở nên người tôi trung của Thầy Giêsu.

Từ rất sớm, dòng người không ngừng tuôn đổ về ngôi Thánh đường Đa Minh – Ba Chuông. Khuôn viên thánh đường trở nên nhộn nhịp hơn, niềm hân hoan đang tràn ngập tâm hồn mỗi người hiện diện nơi đây, sự hân hoan đó cũng được nhân lên gấp bội bởi một lẽ sau một thời gian rất dài do bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, năm nay Tỉnh Dòng mới tổ chức thánh lễ truyền chức linh mục với thánh lễ cộng đồng để mọi thành phần dân Chúa tham dự..

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đaminh năm 2022

Đúng 8g30, các tiến chức cùng đoàn đồng tế tiến vào thánh đường.

Cùng đồng tế với Đức Tổng Giám Mục Giuse có sự hiện diện của cha Bề trên Giám tỉnh Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, cha phụ tá Giám tỉnh Vinhsơn Phạm Xuân Hưng cùng hơn 130 linh mục thuộc các Dòng, triều, quý cha Bề trên, quý Cha Quản hạt… Bên cạnh đó là sự hiện diện không thể thiếu của quý tu sĩ nam – nữ, quý ông bà cố, gia đình, thân nhân, ân nhân, bạn hữu… của các tiến chức và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đaminh năm 2022

Sau khi công bố Tin Mừng, Thầy Phó tế đã xướng danh 11 tiến chức xin được nhận lãnh chức linh mục, các tiến chức lần lượt tiến ra trước cộng đoàn, cha Bề trên Giám tỉnh Tôma Aquinô nói lời thỉnh cầu và Đức Tổng Giám Mục Giuse tuyên bố đồng thuận… Cả cộng đoàn biểu lộ niềm vui vang lời tạ ơn Thiên Chúa bằng tràng pháo tay rộn rã.

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đaminh năm 2022

Trong bài chia sẻ, Đức TGM Giuse nhắc lại lời Thiên Chúa nói với Ngôn sứ Êzêkiel, “Hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác nhà Israel”;  Đức TGM giải thích : ngôn sứ Êzêkiel sống trong một bối cảnh dân Do Thái đi lưu đày, Thiên Chúa nói “Hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác nhà Israel”, quả thật suốt cuộc đời của Ngôn sứ Êzêkiel, ông trở nên người canh gác đối với dân riêng mà Chúa đã chọn. Nói đến người canh gác, chúng ta lại nghĩ đến ông bảo vệ của một cơ quan, xí nghiệp… hoặc chúng ta cũng có thể nói đến những người canh gác trong các bộ lạc vào thời cổ xa xưa khi chưa có những bộ luật bảo vệ an ninh cho một làng, một xóm,… nói đến người canh gác cũng có khi ta liên tưởng đến những người giữ bên cương ngày đêm thường trực để bảo vệ an ninh quốc gia. Người canh gác là người luôn luôn đứng ở trên cao, nhìn xa trông rộng, là người sẵn sàng đương đầu với những nguy hiểm để bảo vệ an ninh hoặc là những cơ nghiệp, tài sản mà mình được trao phó… như thế Ngôn sứ Êzêkiel là người canh gác nhà Isreal trong bối cảnh lưu đày, ông đã thực hiện sứ vụ của người canh gác như thế nào khi không còn đền thờ, không còn nghi thức tế tự, không còn  chức vụ tư tế, Êzêkiel là người duy trì, nuôi dưỡng đời sống đức tin cho dân Do Thái khi bị lưu đày, chính trong bối cảnh này, ông đã chia sẻ thân phận lưu đày với dân, ông nâng đỡ họ để duy trì đức tin của họ vào các bậc tổ tiên, tin vào Thiên Chúa dù trong bối cảnh gian nan và đau khổ…

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đaminh năm 2022 Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đaminh năm 2022
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đaminh năm 2022 Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đaminh năm 2022

Là người canh gác nên ông cũng gìn giữ để cho những người Do Thái lưu đày không bị nhiễm lây những tôn giáo hoặc phong tục tập quán trái ngược với dân tộc Do Thái, bởi lẽ người Do Thái bị lưu đày từ năm 517 đến 539, thế nên với 40 năm lưu đày đó có những thế hệ mới sinh ra , Êzêkiel là người đã gìn giữ đức tin tinh tuyền cho dân tộc không bị lây nhiễm những tín ngưỡng tôn giáo, những thói tục và truyền thống đi ngược lại đức tin vào Thiên Chúa là Người duy nhất. Là người canh gác nhà Israel, ông cũng nuôi dưỡng niềm hy vọng cho dân , ông chính là ngôn sứ của niềm hy vọng, chính ông trước đây khi muốn truyền tải sứ điệp của Thiên Chúa, đã có lần ông nói Ta sẽ mở huyệt mộ  cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta, ta sẽ tặng các ngươi một quả tim bằng thịt lấy khỏi các ngươi quả tim chai đá, sẽ đem cho nguơi niềm hy vọng đưa ngươi lên khỏi đất lưu đày; Êzêkiel là vị ngôn sứ của niềm hy vọng trong bối cảnh người dân Do Thái không còn niềm hy vọng nữa vì không còn đền thờ, không có tư tế, không có nghi thức tế tự… Êzêkiel và các ngôn sứ có vai trò nuôi dưỡng niềm hy vọng để hướng họ vào một tương lai Thiên Chúa sẽ cứu dân, đưa họ về quê cha đất  tổ, đó chính là nhiệm vụ của người canh gác nhà Israel. Nói đến vị ngôn sứ Êzêkiel chúng ta cũng thấy những nét tương đồng với những linh mục triều hay Dòng đều là những người canh gác dân Chúa, bảo vệ dân Chúa để dân Chúa có một đức tin tinh tuyền, là những người đem lại niềm hy vọng cho dân Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Linh mục được truyền chức Thánh sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su là vị Tư tế như Công Đồng Vaticano II khẳng định.

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đaminh năm 2022

Hôm nay, vui mừng với 11 anh em tu sĩ Dòng Đa Minh tiến lên bàn thờ đón nhận thiên chức linh mục để rồi trở nên những người canh gác Israel, nhiệm vụ của các linh mục tương lai sẽ làm gì, chính Chúa Giê-su đưa ra câu trả lời: Chúa Giê-su chạnh lòng thương trước một đám đông dân chúng vì họ lang thang như những con chiên không người chăn dắt… lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại thiếu vì thế các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa trong cánh đồng của mình,.. chủ ruộng chính là Đức Giê-su Ki-tô, chúng ta là người cộng tác với Ngài, được Chúa Giê-su sai đến vào đời này  như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Chính vì thế khi các bề trên của Giáo Phận hay bề trên của Dòng sai các anh em đến với mọi miền đất để gặt lúa trong các cánh đồng lúa chín của Ngài. Xã hội Việt Nam mãi mãi vẫn là cánh đồng lúa chín rất cần đến thợ gặt lúa mang về cho Thiên Chúa, biết bao nguời ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng dân tộc thiểu số chưa được nghe Lời Chúa, chưa được đón nhận ánh sáng Tin Mừng, họ là những người mời gọi chúng ta có nhiệt huyết tông đồ, mời gọi các nhà truyền giáo đến với họ đem cho họ Tin Mừng của Đức Giê-su. Cũng như ngôn sứ Êzêkiel, linh mục là những người canh gác nhà Israel, linh mục nâng đỡ những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội, linh mục nuôi dưỡng niềm hy vọng nơi họ để rồi trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc đời cánh cửa hy vọng sẽ mở ra, cánh cửa ấy chính là Chúa Giê-su Ki-tô – khi thấy đám đông dân chúng thì Người chạnh lòng thương, Thánh Luca và Thánh Mattheu dùng ngôn từ “chạnh lòng thương”nhiều lần để diễn tả tâm trạng của Chúa Giê-su, không phải chỉ vẻ bề ngoài mà tỏ lộ một lòng xót thương, yêu mến, thương xót… mong muốn cho họ những đều tốt lành, chính vì vậy các anh em linh mục được Chúa sai đi để loan báo Tin Mừng cứu độ trở nên những người canh gác nhà Israel.

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đaminh năm 2022

Các tiến chức hôm nay rồi cũng sẽ trở nên những người canh gác nhà Israel như ngôn sứ Êzêkiel, như các môn đệ được chính Chúa Giê-su giáo huấn, trong sứ vụ cao cả này, các tiến chức sẽ phải làm gì? Thánh Phaolo qua những lời dạy, khuyên nhủ người môn sinh Timôthê: con đừng nghĩ mình còn trẻ, đừng nghĩ mình non yếu, quan trọng là con hãy làm gương sáng trong cách ăn nết ở về lòng thanh sạch, tận tụy trong sứ vụ tông đồ… dường như Thánh Phaolo cũng đang nhắn nhủ trực tiếp với chúng ta, quý thầy hôm nay được chịu chức cũng đều là những người trẻ, đừng nghĩ mình trẻ về tuổi tác,  và cũng đừng để ai coi thường mình còn trẻ, hãy trưởng thành trong đức tin, trong lý tưởng, linh mục phải trưởng thành trong ơn gọi và trưởng thành trong tinh thần phục vụ. Thánh Phaolo nêu rõ: con hãy lắng nghe Lời Chúa, dành nhiều giờ để đọc Lời Chúa để giảng dạy, để chia sẻ Lời Chúa cho dân Chúa và những ai gặp gỡ các con đều nhận được nơi con những tâm tình của Đức Giê-su Ki-tô như là gặp Thiên Chúa vậy.

Đây cũng là lời cầu chúc của cộng đoàn gửi đến quý tiến chức… sắp trở thành linh mục trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su trong cách ăn nết ở trở nên những nhà truyền giáo đầy nhiệt huyết, trở nên như Gioan Maria Vianney, một vị linh mục nghèo khó luôn biết cố gắng, ngài là một vị linh mục khiêm nhường về miền quê hoang tàn, nơi mà đạo đức khô khan, … nhưng thánh nhân đã làm cho xứ đạo đó trở thành một cộng đoàn sống đức tin vững mạnh. Gioan Maria Vianney có một trái tim như trái tim của Chúa Giê-su, luôn chạnh lòng thương với mọi người khốn khổ, người ta đến với ngài qua tòa giải tội, nơi đây lòng thương xót của Chúa được diễn tả đậm nét: Có nguời hỏi – Thưa Cha, có quá nhiều người đến tòa xưng tôi, vậy Cha sẽ ra việc đền tội cho họ như thế nào?  – Thánh nhân đáp: Tôi ra việc đền tội cho họ nhẹ lắm, còn lại chính tôi đền tội cho họ!

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đaminh năm 2022

Như thế, vị mục tử đang mang lên đôi vai của mình gánh nặng của đàn chiên để diễn tả lòng thương xót của Chúa và hôm nay, ngày 11 anh em tu sĩ Dòng Đa Minh được truyền chức, chúng ta không thể nào quên tấm gương sáng ngời đó là vị Thánh Tổ phụ thành lập Dòng – Thánh Đa Minh là một linh mục đã dấn than vào một môi trường trong bối cảnh lịch sử hết sức đặc biệt, ngài dấn thân bằng sự khiêm nhường, bằng nhiệt huyết tông đồ, bằng lòng yêu mến Giáo Hội… chính nhờ đức khiêm nhường, nhiệt huyết tông đồ, yêu mến Giáo Hội đã thuyết phục được đối phương, những người theo lạc thuyết ngược với truyền thống của Giáo Hội và trái với đức tin Công Giáo, xin Chúa ban cho các tiến chức luôn mặc lấy tâm tình của Chúa Giê-su noi gương Thánh Đa Minh tổ phụ, nhìn lên Thánh Gioan Maria Vianney, mẫu gương linh mục để dấn than phục vụ Giáo Hội và dân Chúa, nếu các linh mục được gọi là người canh gác nhà Israel thì mỗi chúng ta những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội được giao ph1o ba chức năng: Ngôn sứ – Tư tế và Vương đế, một cách nào đó chúng ta cũng được gọi là những người canh gác nhà Israel, là những sứ giả mang niềm hy vọng đến cho cuộc đời những nhà truyền giáo nhiệt huyết cùng những tâm hồn quảng đại bao dung như Chúa Giê-su đã chạnh lòng thương trước của thời đại Ngài và chúng ta cũng phải mang trái tim ấy đối với thời đại chúng ta…

Bài huấn từ kết thúc, Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse chủ sự thẩm vấn các ứng viên, các ứng viên tuyên hứa trước Đức TGM và cộng đoàn dân Chúa.

Tiếp sau những tiếng vỗ tay rộn rã vui mừng nghi thức truyền chức bắt đầu, các tiến chức lần lượt tiến lên trước mặt Đức TGM Giuse và công khai bày tỏ ước muốn lãnh nhận và thi hành thừa tác vụ Linh mục.

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đaminh năm 2022

Sau lời tuyên hứa các tiến chức phủ phục, Đức TGM và Linh mục đoàn cùng cộng đoàn sốt sắng hát Kinh cầu Các Thánh cầu nguyện cho các tiến chức. Sự  phủ phục của các tiến chức trong các thánh lễ truyền chức Linh mục bên cạnh lời cầu nguyện liên đới của cộng đoàn phụng vụ và sự cầu bầu của Các Thánh luôn tạo nhiều cảm xúc sâu đậm và ấn tượng khó phai trong lòng cộng đoàn tham dự phụng vụ cũng như trong chính bản thân các tiến chức; như dấu chỉ  nói  lên sự “phục tùng” trong tôn kính, trong khiêm nhu sẵn sàng dấn thân và phó thác hết mình vào Thiên Chúa của các tiến chức.

Kết thúc Kinh cầu Các Thánh và lời nguyện phong chức, Đức Tổng Giám mục chủ sự đặt tay trên từng tiến chức, trao tác vụ linh mục cho các thầy liền sau đó đoàn linh mục hiện diện cũng đặt tay trên từng tiến chức nói lên sự hiệp thông đón nhận các anh em vào linh mục đoàn. Đây cũng là phần chính yếu trong Nghi thức Truyền chức thánh của Giáo Hội Công Giáo. Qua việc đặt tay của Đức Tổng Giám mục chủ phong, Giáo Hội cầu xin ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống để thánh hiến các tiến chức, việc đặt tay đã cụ thể hoá việc trao chức thánh để thi hành quyền thánh..

Sau khi thay dây phó tế, các tân chức được chính ông bà cố trao cho lễ phục linh mục, quý cha linh hướng chia sẻ niềm vui bằng việc mặc lễ phục linh mục cho các tiến chức. Phẩm phục Linh mục vừa làm tròn ý nghĩa vừa làm rõ sứ mạng của chức tư tế thừa tác mà các tiến chức vừa lãnh nhận – hôm nay các tiến chức đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Tiếp theo nghi thức mặc phẩm phục các tiến chức được Đức TGM xức dầu thánh hiến và trao chén thánh. Chính nhờ việc xức dầu này, từ nay đôi bàn tay của mỗi tân linh mục sẽ chúc lành và thánh hóa, nâng đỡ những ai khổ đau, vấp ngã, bệnh tật và dâng lễ tế mỗi ngày cầu nguyện cho tha nhân và việc nhận chén thánh từ tay Đức TGM… cũng nhằm diễn tả rằng đời Linh mục sẽ gắn liền với việc dâng lễ trên bàn thờ, với hy tế thập giá và chén đắng của Chúa Giêsu đã Ngài sẻ chia.

Nghi lễ truyền chức kết thúc, Đức TGM trao hôn bình an như dấu chỉ minh nhiên đón nhận các cộng sự viên vào thừa tác vụ của mình. Các Linh mục đại diện cũng hôn chào các tân chức, giờ đây các tiến chức và các ngài cùng chung một tác vụ, đồng thời cũng thể hiện tình hiệp thông, liên đới và nâng đỡ các tiến chức .

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đaminh năm 2022

Thánh lễ được tiếp tục qua phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Bề trên Giám tỉnh Tôma Aquinô thay lời cho Tỉnh dòng Đa Minh bày tỏ lòng tri ân đến Đức TGM Giuse cùng các tiến chức. Cha Giám tỉnh nói lên tâm tình cảm mến và biết ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, thân nhân, quý vị ân nhân xa gần, quý khách và cộng đoàn dân Chúa và cha cũng không quên mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các tân Linh mục.

Thánh lễ truyền chức linh mục khép lại, với những dấu ấn đặc biệt của niềm tin và mở ra niềm hy vọng vì cánh đồng truyền giáo của Giáo hội nói chung, cách riêng cho Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam có thêm những thợ gặt lành nghề. Chặng đường tận hiến cho Chúa phía trước còn thênh thang và chỉ mới bắt đầu, Hồng ân thánh chức được diễn tả như một cam kết tình yêu để thi hành sứ mạng của những mục tử như Chúa muốn và để trưởng thành trong ơn sủng, trung thành với Đức Kitô, Đấng đã gọi họ giữa đêm tối trần gian. Hồng ân Linh mục vừa là một quà tặng nhưng không, là dấu chứng hùng hồn tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại; vừa là một sứ mạng cao cả, nhưng cũng đầy khắc nghiệt sẽ theo suốt chặng đường chứng tá của người được tuyển chọn. Ước mong các tân chức cảm nhận được hồng ân cao quý của thiên chức Linh mục mà Thiên Chúa đã thương ban qua lòng thương xót của Ngài và ước chi mỗi thánh lễ trong cuộc đời các tân linh mục cử hành mãi mãi sốt sắng như thánh lễ truyền chức hôm nay.

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đaminh năm 2022

Giáo hội ngày nay không chỉ cần những nhà giảng thuyết lừng danh nhưng cũng rất cần thật nhiều những linh mục có trái tim rung cảm lòng thương xót vô biên như Thánh Gioan Maria Vianney, xin cho các mục tử của Chúa mãi là những chứng nhân của sự hòa giải và lòng thương xót, để qua các ngài Lòng Thương Xót của Thiên Chúa sẽ được lan tỏa đến tất cả mọi người, vì tình yêu Chúa Giêsu Kitô các mục tử của Chúa đừng bao giờ mệt mỏi thương xót “Lạy Chúa, con chỉ là củi khô: xin Chúa hãy châm lửa!” (Thánh Phanxicô Salêsiô) bởi một lẽ “Ta đã gọi tên con, con thuộc về Ta” (Is 43,1). Vâng, Thiên Chúa đã gọi đích danh các linh mục, đã thánh hiến để các linh mục thuộc về Người,  tuy thuộc về Thiên Chúa nhưng các ngài vẫn còn mang trong mình những bất toàn và yếu đuối, xin Thần Khí Chúa tràn ngập cõi lòng các tân linh mục để các ngài luôn ở với Chúa, kết kiệp với Chúa Cha đầy lòng thương xót cho dù cuộc sống tuy thinh lặng nhưng thật bình an, có ngập tràn sóng gió nhưng luôn biết nguyện cầu tín thác, xác hồn tuy yếu đuối nhưng luôn có ơn Chúa gìn giữ ngày đêm để cùng với đàn chiên Chúa, các ngài đạt tới sự sống tròn đầy.

MARIA PTH  –  Ban Truyền Thông.

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đaminh năm 2022