Sống Là Để Yêu Thương

 

Sống Là Để Yêu Thương


Sống Là Để Yêu ThươngMột năm trôi qua…. Năm mới lại đến….

Cũng đã lâu lắm rồi, tôi chưa có dịp đi công tác xã hội, đến thăm những mảnh đời bất hạnh … Có lẽ vì lí do đó mà trái tim tôi dần lạnh đi, vô cảm với nỗi đau của người khác, sống ích kỉ với bản thân mình và những người xung quanh.

Nhân dịp đầu năm mới này, nhóm Legio Trẻ đã hâm nóng trái tim tôi lại qua chuyến đi công tác, địa điểm lần này là Nhà Dưỡng Lão Tình Thương Vinh Sơn – Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh.

Bước vào trong sảnh tôi thấy tượng Đức Mẹ Ban Ơn, tôi chợt nghĩ rằng : Mẹ luôn chúc lành, gìn giữ và che chở cho những ai đến với Mẹ, cách riêng là ở nơi đây.

Sống Là Để Yêu Thương

Vào trong, chúng tôi chia nhau ra hỏi thăm sức khỏe của từng cụ.

Một cụ cho biết: “Cụ ở với Ma Sơ từ nhỏ, được Sơ chăm sóc nuôi dưỡng, sau đó cụ vào đây…”

Cụ khác tâm sự: “ Hồi xưa cụ buôn bán nhiều nghề lắm, bán rau, bán bánh nè…

– Một ngày cụ đọc bao nhiêu kinh ? – Cũng không biết nữa, sáng khoảng 1g hay 2g là đã dậy chuẩn bị đọc kinh rồi.

– Cụ đọc kinh cầu nguyện cho ai ?

– Chuỗi đầu tiên, cầu nguyện cho các linh hồn, linh hồn chết oan, mồ côi, người thân. Chuỗi thứ 2, cầu nguyện cho hàng giáo phẩm: Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y, Linh Mục, Tu sĩ nam nữ. Chuỗi thứ 3, cầu nguyện cho những người nơi đây, đặc biệt là người Quý Sơ và những người đã chăm sóc mình. Chuỗi thứ 4, đọc kinh Tessera, hồi xưa mình trong Legio mà…

Ngày nào cũng vậy, khi nào rảnh là đọc kinh…”

Sống Là Để Yêu Thương

Mỗi người một cảnh, nhưng khi chọn nơi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình, các cụ đoàn kết, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau.

Một cuộc sống thầm lặng !!!

Các cụ rất vui khi được ai đó đến thăm, nhưng cuộc vui nào cũng tàn … chúng con phải nhường lại không gian cho các cụ.

Tôi chợt nghĩ rằng, thật là ý nghĩa khi mình làm điều tốt góp cho đời, một cử chỉ quan tâm, một lời hỏi thăm sức khỏe, một nụ cười, một ánh mắt thân thương cũng đủ cho người khác cảm thấy ấm lòng. Đối với tôi, những việc làm đó rất nhỏ nhoi nhưng đối với các cụ như một liều thuốc, nó tiếp thêm sức mạnh để các cụ sống khỏe hơn, cảm thấy yêu đời hơn.

Sống Là Để Yêu Thương

Hạnh phúc là thế đó, từ những điều giản dị ở bên cạnh ta, mình được làm và làm được những gì mình thích, những việc làm có ý nghĩa để điểm tô cho đời.

Hạnh phúc sẽ tràn đầy khi cho đi…
Nỗi buồn sẽ vơi đi khi được san sẻ….
Cuộc sống luôn kì diệu và mới mẻ…

Tự hỏi: “Thế gian này ai là người hạnh phúc nhất ? ” …
rằng : “Người hạnh phúc nhất là người đem hạnh phúc đến cho người khác”

Sống Là Để Yêu Thương

Còn gì vui hơn khi được nhìn người khác mỉm cười… Còn gì thích thú hơn khi được nhìn những ánh mắt lóe lên một niềm tin tươi sáng mãnh liệt vào cuộc sống…

Và… Còn gì hân hoan khi đuợc trải lòng cùng niềm hạnh phúc của những người quanh ta !

Sống trên đời cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì… dù chỉ để gió cuốn đi…

Sống là để yêu thương !

Pr. Nữ Vương Các Tâm Hồn Trẻ.


Trả lời