Một.. Hai.. Ba.. nhảy hay kéo !!!

 

Giáo xứ Đaminh

Một.. Hai.. Ba.. Nhảy hay Kéo !!!

Ngày hội thao chờ đợi mừng lễ thánh Đaminh 29.07.2011 đã đến. Trước Thánh lễ chiều, sân nhà thờ đã ồn ào náo nhiệt bởi nhiều tiếng cười nói của bà con giáo dân, đặc biệt là của các bạn trẻ. Tất cả đến nhà thờ để tham gia ngày hội vui của giáo xứ. Mặc cho cơn mưa rền rĩ suốt từ chiều, mặc cho sân nhà thờ trơn ướt.., ai cũng hớn hở, gọn gàng trong những bộ quần áo thể thao hay đồng phục của Hội đoàn mình, sẵn sàng cho những cuộc thi hồi hộp, gay cấn.

 

Một.. Hai.. Ba.. nhảy hay kéo !!! Một.. Hai.. Ba.. nhảy hay kéo !!!
Một.. Hai.. Ba.. nhảy hay kéo !!! Một.. Hai.. Ba.. nhảy hay kéo !!!

Tạ ơn Chúa. Khi thánh lễ kết thúc là cơn mưa chiều ngớt hạt. Được biết, nếu trời mưa nặng hạt, BTC sẽ bắt đầu cuộc thi trong sân Trung Tâm Mục Vụ.

Ngay khi lời chúc lành cuối lễ cất lên là tiếng trống tiếng chiêng rộn rã khua vang, thêm những lời nhắc nhở của Ban tổ chức khiến nhà thờ tối nay thực sự là một ngày hội. Nhờ các khâu chuẩn bị kỹ, nên mọi người nhanh chóng bước vào cuộc chơi. Cha Đaminh Nguyễn Đức Bình, thay lời cha Chánh xứ, vắn gọn những lời khai mạc. Ngài chúc mọi đội hăng hái, nhiệt tình và cố gắng dành cho mình những phần thưởng, nhưng phần thưởng đẹp nhất là những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả.

 

Một.. Hai.. Ba.. nhảy hay kéo !!! Một.. Hai.. Ba.. nhảy hay kéo !!!
Một.. Hai.. Ba.. nhảy hay kéo !!! Một.. Hai.. Ba.. nhảy hay kéo !!!

Lần chơi này, BTC thay vì chơi từng môn, đã có sáng kiến chơi luân phiên theo từng vòng. Các tổ chức này là sáng kiến độc đáo khiến người chơi đỡ mệt, người coi không nhàm.

Các đội chơi là tất cả những hội đoàn trong giáo xứ. Có hội đoàn hăng hái đăng ký 2 hoặc 3 đội. Hoan hô tinh thần nhiệt thành này của mọi người. nhưng có lẽ đáng nói nhất là đội Hiền Mẫu. Mặc dù đã cao tuổi, nặng nề với trách nhiệm gia đình và nhất là nhọc nhằn với trọng lượng cơ thể, nhưng các mẹ đã không bỏ bất cứ lượt chơi nào. Nhìn các mẹ lăn lê bê bết lấm lem với những bộ áo quần đẹp, ai cũng vỗ tay khen ngợi. Có lượt chơi, đội Hiền Mẫu đối đầu với đội Thiếu Nhi, BTC phỏng vấn đội trưởng Hiền Mẫu: “đề nghị các bà nhường phần thắng cho các con cháu”. Câu trả lời “về nhà chúng tôi nhường, chúng tôi đã nhường cả đời và còn nhường suốt đời, nhưng lần thi này các Mẹ nhất định thắng”.

Một.. Hai.. Ba.. nhảy hay kéo !!! Một.. Hai.. Ba.. nhảy hay kéo !!!
Một.. Hai.. Ba.. nhảy hay kéo !!! Một.. Hai.. Ba.. nhảy hay kéo !!!

Dù chơi nhảy bao bố hay kéo co, đội nào cũng gắng hết sức mình, mím môi căng mặt… dùng hết cố dành cho được phần thưởng vì màu cờ sắc áo. Cổ động viên không chỉ là những người có mặt chiều nay, bên cạnh đó, người ta còn thấy thấp thoáng bóng dáng cha Đỗ Trung Thành trong đội hình của Sinh viên để cổ võ gà nhà, bên kia cha Đinh Quang Mạnh Hùng, mới từ Thủ Đức giảng phòng cho các Sơ, không kịp thay quần áo xe cộ đã vội chạy đến thăm hỏi đàn con Lễ sinh của ngài. Dễ thương hơn khi ngài xăn tay áo, chạy vội vào sân thi đấu để chỉ đạo các con mình cách kéo sao cho mạnh, cho khỏe.

Một.. Hai.. Ba.. nhảy hay kéo !!! Một.. Hai.. Ba.. nhảy hay kéo !!!
Một.. Hai.. Ba.. nhảy hay kéo !!! Một.. Hai.. Ba.. nhảy hay kéo !!!

Xa xa trên lầu, cha cố Rao, cha cố Hòa, cha già Chỉnh, cùng quý cha quý thầy từ Tu viện nhìn xuống cổ võ cho các đội chơi.

Lần chơi này, BTC đã chọn ra được nhiều cái nhất: nhiệt tình nhất là đội Lễ Sinh, bước vào chơi là gào lên những băng reo uy hiếp tinh thần đối phương. Ủy mị nhất là đội ca đoàn Têrêsa, với thành tích vừa nhảy bao bố vừa lau nước mắt. Hăng hái nhất là đội Hiền mẫu, tất cả chuẩn bị găng tay, giày bata gọn ghẽ sẵn sàng cho việc đoạt giải; và Hao tốn nhất là đội Legio Mariae, sau tất cả các vòng đấu, các vận động viên đều nhâm nhi bánh trái nước nôi căng bụng… Chắc trên trời thánh Đaminh nhìn xuống sẽ vuốt râu cười khà vì những thành tích lạ trong ngày mừng ngài thế này.

Kết quả thi kéo co : Giải nhất : Sinh viên nhịp bước Đaminh; Giải nhì : Ca đoàn Giới trẻ ; Giải Ba : Lễ sinh. Kết quả nhảy bao bố : Đại diện sinh viên chiếm hai giải nhất và ba. Thiếu nhi giành giải nhì. Cuộc chơi kết thúc vào lúc 21 giờ. Mọi người chia tay nhau trong nụ cười không ngớt.

 

Một.. Hai.. Ba.. nhảy hay kéo !!!

Xin cám ơn Cha xứ cùng HĐMV đã tổ chức ngày chơi đầy ý nghĩa này. Dù là cuộc chơi nhỏ nhưng khiến cho các hội đoàn có cơ hội xích lại gần nhau. Nhất là thể hiện tinh thần đoàn kết hết lòng vì giáo xứ. Khỏe để phục vụ.

Cám ơn BTC đã chu đáo chuẩn bị các khâu âm thanh ánh sáng. Xin thánh Bổn mạng chúc lành cho chúng ta.

 

 

Trả lời