Mái Ấm Sơn Kỳ : một chuyến thăm

Junior Đức Mẹ Mân Côi

Mái Ấm Sơn Kỳ : một chuyến thăm  


Mái Ấm Sơn Kỳ : một chuyến thăm

 

Chúa nhật thứ II Phục Sinh, 16giờ chiều 11.04.2010, nhóm Legio “Tâm Hồn Trẻ” đã cùng với Thầy linh giám Nguyễn Văn Sơn và thày Ngô Văn Công tới thăm Mái Ấm Sơn Kỳ đường Tân Kỳ, do thầy Sáu Mạnh phụ trách.

Chuyến đi công tác đã để lại cho mỗi người nhiều điều để suy nghĩ. Đôi khi cuộc sống ấm no, hạnh phúc bên gia đình khiến ta không nhận ra Hồng Ân Chúa đã ban. Đôi khi nếp sống quá đầy đủ khiến ta trở nên ích kỉ, không nhìn thấy anh chị em mình đang thiếu thốn, đặc biệt là các bạn cùng trang lứa.


Mái Ấm Sơn Kỳ : một chuyến thăm


Thăm Mái ấm Sơn Kỳ, chúng tôi thực hiện cuộc hành trình đem tình yêu của Chúa, chia sẻ những gì mình có và đến với các em bằng cả một sự đồng cảm chân thành.


Mái Ấm Sơn Kỳ : một chuyến thăm


Chúng tôi đã cơ hội chia sẻ trò chuyện, vui đùa, ca hát cùng các em. Chúng tôi đã cảm được : dù thiếu vắng sự che chở, yêu thương của cha mẹ, các em đang sống trong bầu khí gia đình thật sự. Thầy Sáu đã dạy các em phải biết yêu thương, giúp đỡ, cùng nhau học tập, để sau này trở thành người có ích cho xã hội và giáo hội..


Mái Ấm Sơn Kỳ : một chuyến thăm


Thật ngạc nhiên và xúc động khi được các em đón tiếp nhiệt tình, với bài hát chào mừng làm cho không khí vui hẳn lên. Rồi tất cả nhóm, mỗi người một tay trao quà cho từng em. Bắt gặp những nụ cười, ánh mắt vui sướng, lòng chúng con cảm thấy ấm áp, cảm thấy mình nhận được niềm vui từ các em. Nhìn những cậu bé vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, anh em chúng con cảm thấy rất hạnh phúc.


Mái Ấm Sơn Kỳ : một chuyến thăm


Và càng vui hơn nữa khi nhận được tình cảm đáp lại của các em đối với chúng con bằng một bài múa theo nhạc và một điệu nhảy hiphop mang theo phong cách xì-teen.


Mái Ấm Sơn Kỳ : một chuyến thăm


Sau màn múa, chị trưởng đại diện nhóm Legio phát biểu cảm nghĩ của mình. Khung cảnh diễn ra thật đầm ấm trong sự yêu thương và đoàn kết. Chúng tôi thay nhau đưa ra nhiều trò chơi nho nhỏ, những trận cười không bao giờ ngớt, những hình phạt dành cho người thua cuộc. Có người ước mong được ở đây mãi, để được sống bầu khí ngây thơ mỗi ngày.


Mái Ấm Sơn Kỳ : một chuyến thăm


Bên các em, chúng tôi cảm thấy mình như được sống lại với tuổi thơ, thật hồn nhiên, trong sáng, quên mọi ưu lo trong cuộc sống.


Mái Ấm Sơn Kỳ : một chuyến thăm


Chúng tôi nhớ đến lời thánh Vinh Sơn : “Anh em hãy sống chung với nhau như chỉ có một con tim và một linh hồn, để nhờ sự hiệp nhất tinh thần đó anh em trở thành một hình ảnh đích thực về sự hiệp nhất của Thiên Chúa”. Và nhớ đến lời Chúa nói : “Hãy để trẻ thơ đến với Ta”….


Mái Ấm Sơn Kỳ : một chuyến thăm


Trả lời