Mái ấm Lạc Quang : một ngày vui

Mái ấm Lạc Quang : một ngày vui

 

Mái ấm Lạc Quang : một ngày vui

 

Trong bầu khí vui mừng của Giáo hội mừng Chúa phục sinh, thứ năm 28.04.2011, mái ấm Lạc Quang của giáo xứ Đaminh, đã hân hoan đón tiếp một số anh chị trong nhóm huynh đoàn Nụ Cười thuộc nhiều Giáo xứ trong giáo phận, cùng với các bạn nhỏ thuộc mái ấm Hoa Huệ do các tu sĩ Dòng Đức Mẹ lên Trời đến giao lưu và chia sẻ niềm vui với các em trong mái ấm.

 

Mái ấm Lạc Quang : một ngày vui

Nhóm huynh đoàn Đaminh trẻ, nhóm Nụ Cười, đến nơi vào khoảng 17 giờ. Sau khoảng thời gian các anh chị sinh hoạt và chơi chung với các em, tất cả cùng nghỉ đôi chút để bước vào thánh lễ.

 

Mái ấm Lạc Quang : một ngày vui

Để chuyẩn bị cho thánh lễ thầy Đăng Dòng Đức Mẹ lên Trời đã tập hát cho các em. Thánh Lễ do cha Biển Đức Vương Thuật OP chủ sự cùng với thầy phó tế Vinhsơn Nguyễn Thành Tín OP, cử hành thật sốt sáng.

 

Mái ấm Lạc Quang : một ngày vui

Sau thánh lễ Cha và quý thầy cùng các anh chị trong nhóm huynh đoàn Đaminh nụ cười đã chung vui với nhau bữa ăn nhẹ, mỗi người một tô bún bò.

 

Mái ấm Lạc Quang : một ngày vui

Sau bữa chiều, các anh chị trong nhóm đã tổ chức cho các em chơi lô tô trúng thưởng. Mọi người đều cảm thấy vui lây, khi nhìn các em rất phấn khởi, tay cầm bảng lô tô tay thì cầm cây viết để theo dõi con số của mình.

 

Mái ấm Lạc Quang : một ngày vui

Với một số em, làm sao để có thể dò chính xác và không để sót cũng là kì tích. Phần thưởng thì đơn giản thôi, gồm có túi xách, tập viết, bánh kẹo và nước ngọt. Nhưng tất cả các em thuộc hai mái ấm đã vui chơi hết mình với những tiếng cười dòn dã và hồn nhiên.

 

Mái ấm Lạc Quang : một ngày vui

Buổi giao lưu kết thúc vào lúc 21 giờ. Một em đã đứng ra đại diện cho hai nhóm để cám ơn Cha và quý Thầy, cùng các anh chị trong nhóm huynh đoàn Đaminh nụ cười đã chia sẻ tình thương đến với các em.

 

Mái ấm Lạc Quang : một ngày vui

Buổi sinh hoạt kết thúc bằng một liên khúc các bài sinh hoạt, sau đó chia tay nhau, mỗi em ra về với niềm vui phấn chấn, trên tay mỗi em đều có một phần quà nhỏ của các anh chị.

 

Mái ấm Lạc Quang : một ngày vui

Xin hồng ân Chúa Phúc sinh ở với mọi người. Xin cảm ơn quý cha, quý thầy, các anh chị và quý ân nhân … đã cho mái ấm một ngày vui.

 

Mái ấm Lạc Quang : một ngày vui

 

Trả lời