Huynh Đoàn Khuyết Tật Kitô Vua mừng Lễ Giáng Sinh 2016

 

 

Sáng Chúa nhật 18/12/2016, anh chị em trong Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua đã có một buổi họp mặt đầy ý nghĩa. Mặc dù còn một tuần lễ nữa mới đến ngày mừng Chúa Giáng sinh, nhưng bầu không khí se se lạnh của Sài Gòn khiến tôi cảm thấy như lễ Giáng Sinh đã đến rồi vậy!

Huynh Đoàn Khuyết Tật Kitô Vua mừng Lễ Giáng Sinh 2016

Được sự chăm sóc tận tụy của cha linh hướng và thầy đồng hành, anh chị em khuyết tật Kitô Vua đã trải qua một ngày mừng lễ Giáng sinh vui nhộn và ấm cúng. Chúng tôi cũng có một cây Noel, tuy trang hoàng đơn sơ, nhưng với sự hiện diện của nó, không khí trong hội trường nơi chúng tôi họp mặt không khác gì không khí Giáng Sinh ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Và đến với chúng tôi là rất nhiều những tấm lòng hảo tâm. Nhóm từ thiện của các bạn hướng đạo sinh do Trưởng Đông phụ trách đã đến từ sáng sớm, phục vụ anh chị em khuyết tật một bữa ăn sáng gọn nhẹ. Các bạn đã phục vụ chúng tôi với một cung cách hết sức thân thiện, khiến cho ai ai trong chúng tôi cũng cảm thấy những ổ bánh mì dường như ngon hơn.

Huynh Đoàn Khuyết Tật Kitô Vua mừng Lễ Giáng Sinh 2016

Huynh Đoàn Khuyết Tật Kitô Vua mừng Lễ Giáng Sinh 2016

Ăn sáng xong, chúng tôi có một chương trình văn nghệ đặc biệt mừng Chúa Giáng Sinh, những bài hát mang chủ đề Noel được anh chị em trong Huynh đoàn cất lên với hết cả tấm lòng; dù chỉ là những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, nhưng cũng đủ làm rộn lòng người. Rất tiếc là thời gian có hạn, người dẫn chương trình phải xin lỗi những anh chị em đã đăng ký mà chưa tới phiên hát, vì còn phải dành thời gian để chuẩn bị cho Thánh lễ.

Huynh Đoàn Khuyết Tật Kitô Vua mừng Lễ Giáng Sinh 2016

Trong Thánh lễ, cha linh hướng xoáy sâu vào ý nghĩa của từ EMMANUEL. Ngài nói về việc Chúa ở cùng nhân loại, cũng gần gũi với con người, như những con người biết bỏ mình đi mà sống gần gũi thân thiện với nhau. Tôi nghe tiếng một chị bên cạnh tấm tắc: “Ừ, y như là mình quen với cái nhà ổ chuột của mình vậy, chẳng thích ở trong cung điện giàu sang!” Sẽ thật là hạnh phúc cho anh chị em khuyết tật chúng tôi, nếu tất cả mọi người trong chúng tôi đều biết bỏ đi “cái tôi” của mình, mà sống gần gũi với nhau như trong những giây phút chúng tôi ăn uống và ca hát bên nhau, cùng nhau dâng Thánh lễ và chúc tụng Thiên Chúa thế này.

Huynh Đoàn Khuyết Tật Kitô Vua mừng Lễ Giáng Sinh 2016

Lễ xong, thì ông già Noel xuất hiện trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, trên vai ông vác một túi quà nặng trĩu. Ông già Noel không chỉ phát quà cho thiếu nhi mà cho cả người lớn nữa. Thật ra, ông già Noel là một anh trong Nhóm cựu học viên Don Bosco, các anh đã đến với Huynh đoàn từ sớm, và bây giờ trong vai trò ông già Noel phát quà cho anh chị em khuyết tật và cả con của họ nữa. Tiếng đàn organ chơi bài Jingle Bells trổi lên, không khí trong hội trường càng thêm sôi động, tiếng chuông ngân phát ra nghe vui tai… Rồi chúng tôi cùng ăn trưa với nhau, mỗi người một hộp xôi mặn, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả…

Huynh Đoàn Khuyết Tật Kitô Vua mừng Lễ Giáng Sinh 2016

Huynh Đoàn Khuyết Tật Kitô Vua mừng Lễ Giáng Sinh 2016

Tôi ngồi đây viết lại những gì đã xảy ra trong buổi sinh hoạt, mà lòng tràn ngập nỗi niềm biết ơn tất cả những người đã đến với chúng tôi: cha linh hướng, thầy đồng hành, các bạn Hướng đạo sinh, các anh trong nhóm cựu học viên Don Bosco, cùng biết bao vị ân nhân đã âm thầm thương yêu và quan tâm giúp đỡ Huynh đoàn chúng tôi từ bấy lâu nay. Tôi cảm tạ Chúa, vì tin rằng Chúa đã ban cho chúng tôi được gặp gỡ với những tấm lòng xiết bao nhân ái ấy. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa luôn ở cùng chúng tôi. Tôi thì thầm nguyện xin Chúa Hài đồng Giêsu gìn giữ chở che và ban muôn hồng ân xuống cho các vị ân nhân của chúng tôi, tôi vững tin rằng Chúa Hài đồng Giêsu sẽ nhận lời tôi cầu xin.

Huynh Đoàn Khuyết Tật Kitô Vua mừng Lễ Giáng Sinh 2016

19/12/ 2016

Vũ Thủy

 

Trả lời