Hội ngộ nơi Đất Thánh Đa Minh 04.11.2017

 

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn”. Hai chữ cội nguồn đã mang lại toàn bộ ý nghĩa của đạo làm con đối với các bậc sinh thành mà bất cứ ai sinh ra trong cuộc đời đều có bổn phận phải ghi nhớ và gìn giữ.

Vì thế, hàng năm, Giáo Hội công giáo chúng ta đã dành trọn tháng 11 nhắc chúng ta nhớ đến bổn phận của mình đối với ông bà tổ tiên, cha mẹ, những người thân đã khuất, để sống lại đạo làm con.

Hội ngộ nơi Đất Thánh Đa Minh 04.11.2017

Trong niềm xác tín Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại, vào lúc 8h30 ngày 04/11/2017 quý cha, quý thầy và các tín hữu đã trở về Đất Thánh, cùng nhau hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý cha, quý thầy, quý tín hữu đã qua đời đang an nghỉ tại nghĩa trang giáo xứ Thánh Đaminh – Ba Chuông.

Một tuần trước đó, Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã ra nghĩa trang dọn dẹp sạch sẽ, rải đá xanh, chuẩn bị rạp che cho buổi lễ hôm nay thật chu đáo.

Đặc biệt hơn, năm nay thánh lễ tại nghĩa trang được Ban Truyền Thông giáo xứ truyền hình trực tiếp cho những ai không thể đến nghĩa trang đều có thể hiệp thông với thánh lễ để cầu nguyện cho các tiền nhân.

Hội ngộ nơi Đất Thánh Đa Minh 04.11.2017 Hội ngộ nơi Đất Thánh Đa Minh 04.11.2017
Hội ngộ nơi Đất Thánh Đa Minh 04.11.2017 Hội ngộ nơi Đất Thánh Đa Minh 04.11.2017

Nghĩa trang giáo xứ hôm nay với những sắc vàng tím của cờ, hoa hoà quyện với khói hương  nghi ngút  lan toả  trong Đất Thánh làm cho bầu khí thật ấm cúng, linh thiêng.

Chủ tế thánh lễ do cha Phụ tá giám tỉnh Vinhsơn Phạm Xuân Hưng, OP, cùng hiệp lễ với ngài có quý cha, quý thầy trong tu viện Alberto, Mai Khôi, Mân Côi cùng quý HĐMV và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Hội ngộ nơi Đất Thánh Đa Minh 04.11.2017

Trong bài chia sẻ lời Chúa hôm nay,  cha Vinhsơn giúp chúng ta suy nghĩ về lời tuyên xưng trong Kinh Tin Kính và xác tín rằng chết không phải là hết mà chỉ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống vĩnh cửu.

Hội ngộ nơi Đất Thánh Đa Minh 04.11.2017

Những người thân yêu của chúng ta ra đi hôm nay không phải lìa xa chúng ta vĩnh viễn mà một ngày nào đó theo ứng nghiệm của lời Kinh Thánh họ sẽ trỗi dậy và sống vinh quang.

Hiểu được như thế, chúng ta hãy luôn luôn nhắc nhở bản thân hãy canh tân đời sống bằng thực thi công bình bác ái trong tinh thần phục vụ yêu thương trên trần thế để khi chúng ta chết đi, chúng ta tin rằng sẽ tới gần Chúa hơn, được tiếp nhận vào cung lòng của Ngài và được chung hưởng hạnh phúc mãi mãi với Chúa.

Hội ngộ nơi Đất Thánh Đa Minh 04.11.2017

Thánh lễ kết thúc lúc 9h30 giữa tiết trời mát mẻ của những ngày đầu lập Đông. Sau đó, các cha cử hành nghi thức rảy nước phép trên các phần mộ.

Hội ngộ nơi Đất Thánh Đa Minh 04.11.2017

Trước khi ra về, mọi người quây quần bên mộ phần những người thân yêu đã khuất để dâng lên Chúa những lời kinh và cầu nguyện cho họ vì mỗi lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay như những viên sỏi kết lại thành một tảng đá vững chắc, làm nền tảng bắc nhịp cầu nối liền và đưa các linh hồn vào hưởng thánh nhan Chúa. Chính khoảnh khắc linh thiêng này đã mở ra tia hi vọng cho con người về một cuộc sống vinh quang thiên quốc trong Chúa Kitô Phục Sinh.

Maria NTBT – Ban Truyền Thông

Xem thêm hình

 

Trả lời