Gia đình Truyền Tin : Ngày hội tình thương

Gia đình Truyền Tin – Giáo Xứ Đaminh

Ngày hội Tình Thương các Mái Ấm
27.03.2010


Gia đình Truyền Tin : Ngày hội tình thươngĐược thành lập năm 1993 Gia đình Truyền Tin, năm nay kỷ niệm 17 năm hành trình bác ái xã hội.

Sau thánh lễ ngày 25.03 kính bổn mạng, Gia đình Truyền Tin theo truyền thống hàng năm, đã tổ chức buổi họp các mái ấm vào chiều thứ bảy 27.03.2010.

Có đến 30 đơn vị đã về tham dự. Ngoài những trung tâm bác ái xã hội tại thành phố và Đồng Nai, còn có sự hiện diện của nhiều nhóm khuyết tật, cô nhi, sida… từ vùng cao nguyên Kontum, Ban Mê Thuột, hoặc đến từ miền Tây như Bến Tre, Sóc Trăng …


 Khoảng 14 giờ, khuôn viên thánh đường Giáo xứ Đaminh nhộn nhịp hẳn lên, với những chiếc ghế nằm, nạng gỗ, xe lăn, với nhiều mầu sắc đồng phục đa dạng xanh, cam, vàng tím… của các mái ấm. Từ mọi miền, các nhóm tề tựu về đây với đủ loại phương tiện : xe đò, daishu, du lịch, tắc xi, xe ôm … Ngoài các thành viên trong Gia đình, một số ông bà anh chị tình nguyện viên cũng tham gia tích cực đón khách, dẫn đường, và khiêng vác những người khuyết tật …

Đúng 14 giờ 30, quý ông bà, anh chị em và các nhóm tập trung tại hội trường Trung tâm Mục vụ, thày Nguyễn Thành Tâm, cha Huy Cường và MC Thanh Châu đã khai mạc chương trình sinh hoạt Giao lưu giữa các nhóm. Các trò chơi, băng reo và bài hát đã làm cho hội trường sôi nổi hẳn lên.

Gia đình Truyền Tin : Ngày hội tình thương
Đoàn thiếu nhi chuẩn bị lá

Ban hậu cần cũng bắt tay vào việc, chuẩn bị cho bữa ăn chiều lúc 16 giờ. Một ngàn phần ăn cơm dĩa văn phòng đã được dọn lên. Đây cũng là lúc các bạn trong gia đình được chia sẻ công tác hàng ngày của các nữ tu và các anh chị phụ trách mái ấm, vì nhiều em bệnh tật phải có người đút mới ăn được….

Sau bữa ăn là giờ thư giãn, tham quan thánh đường, và gặp gỡ riêng. Đến 17 giờ tất cả được mời vào nhà thờ để ôn hát, chuẩn bị cho Thánh lễ. Mỗi thành viên đều được phát lá để cùng với giáo hội mừng kỷ niệm ngày Chúa tiến vào thành thánh Giêrusalem. Lá do đoàn Thiếu Nhi giáo xứ cung cấp. Một số em thuộc các mái ấm tương đối khỏe mạnh được chọn, xếp hàng ngoài sân đón đoàn đồng tế.


Gia đình Truyền Tin : Ngày hội tình thương


Dù kề cận tuần thánh và bận rộn với công tác giảng tĩnh tâm và giải tội, năm cha trong tu viện đã cùng đồng tế với cha bề trên trong thánh lễ hôm nay. Mái ấm khiếm thị Như Nghĩa phụ trách hát lễ, hai em đọc bài đọc bằng chữ nổi, bóng dáng các em khuyết tật đọc lời nguyện cộng đoàn, và các anh chị lớn ngồi trên xe lăn được đẩy lên từ cuối thánh đường để dâng lễ vật… đã đem lại cho thánh lễ một bầu khí đặc biệt.

Chia sẻ trong thánh lễ, cha Bề trên đã diễn giải hình ảnh con lừa Chúa dùng để vào thành. Cha nói đến vai trò trung gian dù chỉ thực hiện những việc nhỏ bé, nhưng Chúa vẫn rất cần, để Ngài có thể đến gặp gỡ và chúc lành cho mọi người …


Gia đình Truyền Tin : Ngày hội tình thương


Sau thánh lễ, tất cả mọi người tề tựu tại sân thánh đường để tham dự phần Liên hoan văn nghệ. Ngoài phần trình diễn ca múa, nhạc kịch của các mái ấm, chương trình hôm nay còn có tiếng hát của hai cha Trung Thành, Trọng Chính và của các ca sĩ chuyên nghiệp, cũng như tiết mục xiếc độc đáo của nghệ sĩ Trần Định …

21 giờ, đúng giờ dự định để bế mạc, trời bỗng đổ mưa như thử thách lòng người… nhưng tất cả đều tốt đẹp. Có thể gọi đó là cơn mưa hồng ân trong ngày hội.

Xin chúc mừng Gia đình Truyền Tin ở tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu, ngày càng thêm hăng say nhiệt tình đem tin vui bình an đến cho nhiều người. Xin cảm ơn các ân nhân đã yểm trợ trực tiếp và gián tiếp cho chương trình. Hẹn tháng ba năm tới …


Gia đình Truyền Tin : Ngày hội tình thương
Trước giờ giải tán …


Trả lời