Đoàn Thiếu nhi: Cho niềm vui lớn mãi

 

Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể
Ngành Ấu – Thiếu vui hè 2013

 

 

Cho niềm vui lớn mãi

 

Cứ vào mỗi dịp hè, sau Thánh lễ bế giảng năm học, các bạn thiếu nhi lại sẵn sàng balô để trải nghiệm những ngày hè thật vui và thú vị cùng các bạn trong lớp. Năm nay với ý tưởng ngành Ấu Nhi và Thiếu Nhi cùng vui hè chung của quý anh chị Huynh trưởng, đã để lại một ấn tượng đặc biệt với mỗi bạn Thiếu nhi trong chuyến nghỉ mát này.

 

Đoàn Thiếu nhi: Cho niềm vui lớn mãi

 

Cũng một điểm hẹn khá quen thuộc nhưng đầy thú vị: Công viên nước Đại Thế Giới, trong lòng quận 5, địa phận Sài Gòn. Từ 7g30 sáng đến 03g00 chiều thứ Bảy ngày 15.06.2013, gần 90 bạn thiếu nhi được thoả sức vẫy vùng trong nước và những ống máng xoăn tít cả ngày mà không biết mệt.

 

Đoàn Thiếu nhi: Cho niềm vui lớn mãi

 

Tập trung đông đủ từ 6g30 tại khuôn viên Thánh đường giáo xứ, quý anh chị Huynh Trưởng hồ hởi phát những chiếc bánh giò nóng hổi và đeo dây màu vàng vào tay cho các bạn, nhằm phân biệt Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông giữa biển người.

 

Đoàn Thiếu nhi: Cho niềm vui lớn mãi

 

Loay hoay mãi để xong các nhiệm vụ ấy thì đã đến lúc lên đường, thầy Trợ uý Giuse Trần Hưng Đạo, O.P. đã hiện diện để chia sẻ niềm vui và ban phép lành cho chuyến đi chơi tốt đẹp.

 

Đoàn Thiếu nhi: Cho niềm vui lớn mãi

 

Các bạn thiếu nhi phấn khởi hát hò trên hai chiếc xe du lịch 45 chỗ bon bon tiến về “căn cứ”. Ngay khi đến nơi các bạn đã mau chóng thay những bộ đồ bơi xinh xắn và cùng tập thể dục với các anh chị Huynh Trưởng.

 

Đoàn Thiếu nhi: Cho niềm vui lớn mãi

 

Trời chưa có một tia nắng, trong khu vực trại của thiếu nhi Đaminh Ba Chuông, những bài nhạc được mở thật to kèm theo vũ điệu dễ thương và động tác thể dục khiến bầu không khí “nóng” dần lên và như đang gây sự chú ý của nhiều vị khách khác.

 

Đoàn Thiếu nhi: Cho niềm vui lớn mãi

 

Và rồi cũng đến giây phút tuyệt vời, các bạn thiếu nhi chạy oà xuống các biển hồ, như đàn ong vỡ tổ. Lao mình thẳng xuống hồ bơi, thoả sức vẫy vùng, hất nước tung toé và thậm chí như một cuộc “Đại chiến nước”.

 

Đoàn Thiếu nhi: Cho niềm vui lớn mãi

 

Các bạn Ấu 1 thì trượt cầu tuột chú Voi con bên hồ có mực nước nửa mét, còn lại thì trèo thật cao lên những chiếc máng dài thườn thượt, uốn lượn trông bắt mặt và đầy lý thú. Các ống xoắn dài thoòng không phân biệt độ tuổi của các bạn thiếu nhi đã rất “ăn khách”. Ống thì trượt bằng lưng và mông, ống thì trượt bằng phao, nhưng cái nào cũng thú vị và đầy tính chinh phục.

 

Đoàn Thiếu nhi: Cho niềm vui lớn mãi

 

Sung sướng với những cú lắc như muốn hất tung mình ra khỏi ống, các bạn Thiếu nhi lại càng thích thú tiếp tục chinh phục cho đến khi bụng đói ơi là đói mới thôi.

 Xa xa có nhiều bạn đang đứng chờ hai xô nước khủng lồ đầy tràn và đổ thẳng xuống, cảm giác đứng dưới thật là “đã”, như đang đứng dưới thác nước trên núi.

 

Đoàn Thiếu nhi: Cho niềm vui lớn mãi

 

Khoảng 11g00, Tiếng còi văng vẳng của quý anh chị Huynh Trưởng mời gọi các bạn vào hội trường dùng cơm trưa. Bữa cơm gia đình thật vui và đầy đủ chất. Quý anh chị đã chuẩn bị hết mình những món ăn ngon, trái cây tráng miệng và rau câu ướp lạnh thật thơm ngon biết chừng nào.

 

Đoàn Thiếu nhi: Cho niềm vui lớn mãi

 

Chờ cho “anh bao tử” tiêu hoá xong, các bạn Thiếu nhi tiếp tục thả mình trên dòng “Sông Lười” uốn quanh công viên nước. Trên những tấm phao màu xanh, các bạn nằm xoãi ra cho nó trôi theo dòng nước và cười khúc khích với nhau.

 

Đoàn Thiếu nhi: Cho niềm vui lớn mãi

 

Một lát sau, trò chơi Tặc Giăng được mở ra với sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn. Đu hai tay trên giây và ra đến giữa hồ sâu thì uốn một vòng mới rớt xuống nước. Trò chơi đầy tính khéo léo và nghệ thuật nhưng hầu hết các bạn đến giữa hồ và thả tay rớt xuống nước chứ không xoay một vòng như các vị khách lớn. Như vậy, chắc năm sau phải tiếp tục đi công viên nước để luyện tập trò chơi này!

 

Đoàn Thiếu nhi: Cho niềm vui lớn mãi

 

Chừng 14g00, sân khấu văn nghệ của công viên nước được mở ra với những tiết mục văn nghệ độc đáo và các màn biểu diễn thời trang đồ tắm do chính các bạn Thiếu nhi Ba Chuông làm người mẫu, mang về nhiều phần quà bánh kẹo.

 

Đoàn Thiếu nhi: Cho niềm vui lớn mãi

 

Lại một lần nữa, tiếng còi cất lên vào 15g00, quy tụ toàn thể các bạn Thiếu nhi để ăn xế và ra về. Đến giờ phút này thì thật sự bạn nào cũng khá mệt và chỉ mong được “Bay vào cõi thần tiên”.

 

Đoàn Thiếu nhi: Cho niềm vui lớn mãi

 

“Cõi thần tiên” với những hình ảnh hoạt hoạ dễ thương được diễn ra trong suốt chuyến xe và kết thúc khi các anh chị Huynh Trưởng cất cao giọng “Các em ơi! Về đến nhà thờ rồi!”. Mở mắt ra, thế là phụ huynh của các bạn đã hiện diện và các bạn ra về trong niềm vui của một ngày hội ngộ.

 

Đoàn Thiếu nhi: Cho niềm vui lớn mãi

 

Một ngày thật vui, thật ý nghĩa và đáng nhớ với mỗi bạn thiếu nhi. Ước mong niềm vui này, tình huynh đệ này, còn mãi trong mỗi chúng ta, để vun trồng cho những ước mơ, những hoài bão và sức trẻ của thế hệ chúng ta. Nhằm phục vụ cho một mục đích duy nhất là học hỏi và sống Lời Chúa dạy.

Thiếu nhi chúng con chân thành tri ân cha Chánh xứ, cha Tuyên uý, thầy Trợ uý, quý Huấn giáo, quý anh chị Huynh Trưởng và quý phụ huynh đã tạo điều kiện, tổ chức cho chúng con tham dự ngày hè thật vui và ý nghĩa.

 Bài viết: Chung Thảo
Hình ảnh: Anh Kiệt – Thái Dương – Chung Thảo

Đoàn Thiếu nhi: Cho niềm vui lớn mãi

Click xem hình lớn

Xem thêm hình

 

 

Trả lời