Ca đoàn giới trẻ: Chiến dịch Trái Tim Xanh 1

 

Ca đoàn giới trẻ
Chiến dịch Trái Tim Xanh 1

“Chỉ khi bạn biết cho đi, tâm hồn bạn mới thực sự ngập tràn niềm hạnh phúc”.

(khuyết danh)

Trong thời gian chuẩn bị cho chuyến công tác, chúng tôi đã gặp một số khó khăn khách quan. Tuy nhiên, những khó khăn đó chẳng thể cản trở “những trái tim quả cảm”, và chúng tôi đã quyết định thực hiện chuyến đi như một lời mời gọi dấn thân. Và vì thế chuyến đi đã bắt đầu.

Clips chuyến đi

[youtube]1FFifQJlsDo[/youtube]

 

Đúng 5g00 ngày 5.11.2011, anh chị em ca đoàn Giới trẻ tập trung tại khuôn viên giáo xứ Đaminh. Những đồ đạc vật dụng được chuyển dần lên xe. Những anh chị em ở xa cũng dần tề tựu đông đủ, cũng là lúc thánh lễ đầu tiên trong ngày vừa tan. Điều đó được anh đoàn trưởng xem như lời chúc bình an cho chuyến đi công tác xã hội (CTXH) về rừng Cát Tiên của đoàn. Chuyến đi còn mang nhiều ý nghĩa vì được thực hiện trong ngày Giáo xứ long trọng mừng kỷ niệm 150 năm bốn vị thánh Tử Đạo Hải Dương làm chứng cho đức tin.

Ca đoàn giới trẻ: Chiến dịch Trái Tim Xanh 1

Xe lăn bánh lúc 5g40; mọi người dâng lên Chúa những lời kinh nguyện, dâng lên Chúa toàn bộ hành trình, xin phó thác tất cả chương trình, kế hoạch nơi Thiên Chúa tình yêu. Sau trạm dừng chân đầu tiên tại Dầu Giây ăn sáng, những trò chơi trên xe đã mang lại những cảm giác vui tươi suốt đoạn đường dài, chỉ khi xe lăn bánh vào khuôn viên nhà thờ Madagui để gởi đến cha xứ những bao đồ do những anh chị em ca đoàn Alberto nhờ chuyển, mọi người mới có dịp được tham quan và nghe giới thiệu về công trình nhà thờ mang đậm phong cách của người dân tộc nơi đây.

Ca đoàn giới trẻ: Chiến dịch Trái Tim Xanh 1

Khi xe lăn bánh vào quốc lộ 721 vào Đạ Tẻh, với đoạn đường hơn 20 cây số, mọi người có dịp thưởng ngoạn cảnh vật từ hình ảnh núi non với những cung đường đèo quanh co, đến những cánh đồng trồng lúa xanh bát ngát, qua những con đường nông thôn với những hàng cây 2 bên đường, một khung cảnh 3 trong 1 thật đẹp.

Từ Đạ Tẻh, xe tiếp tục thêm 25 cây số đường dốc đá, ổ gà, ổ voi pha trộn màu xanh của đá và màu vàng của đất để đến khu vực Cát Tiên, cảm giác rùng mình bắt đầu khi xe chầm chậm bò qua 2 cây cầu sắt dã chiến. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi xe dừng hẳn tại khuôn viên nhà thờ Cát Tiên. Cha xứ rất chu đáo khi đã chuẩn bị sẵn cho đoàn những mâm cơm trưa còn nóng hổi, mọi người tranh thủ nạp năng lượng để chuẩn bị cho hành trình đặc biệt sắp tới. Lúc này cơn mưa nặng hạt bắt đầu, mọi người nói vui là “cơn mưa của định mệnh”.

Ca đoàn giới trẻ: Chiến dịch Trái Tim Xanh 1

Lúc 13g30 những vật dụng được mọi người di chuyển sang xe Benz trong cơn mưa tầm tã, những chiếc túi, ba lô hành lý được các bạn nữ bao bọc cẩn thận, những đôi dép nhựa và chiếc áo mưa giờ lại có giá trị hơn bao giờ hết khi cả người và đồ cùng chung một không gian trên chiếc thùng xe sắt xỉn ấy (vì thùng xe không mui và không nhằm mục đích chở người).

16g00 xe lăn bánh tiến về Bù Gia Rá, chỉ những ai trên xe giờ này mới cảm nhận được những thách thức đang chực chờ phía trước, gần 10 cây số qua những con đường lầy lội với những ổ voi, ổ khủng long nhão nhóet bùn nước nghiêng ngả những con người co cụm san sát như không còn không gian để thở, chẳng ai nói với nhau tiếng nào, chỉ bằng ánh mắt cũng đủ hiểu để trao cho nhau sự động viên trong những lúc này.

Đó chỉ là khởi đầu của hành trình gian khổ vì tiếp đến là hành trình 20 cây số đường đèo dốc mới khai hoang, một bên là vách núi, một bên là vực sâu không barie che chắn, chiếc xe oằn mình trên những con đường đất đỏ gồ ghề và trơn trượt, những dốc đứng và ngoằn nghèo khiến những con người trên chiếc xe cũ kỹ ấy chỉ biết đan tay vào nhau như sự nối kết vững chắc để cảm nhận từng động tác bị sàng qua sàng lại của bánh xe, chỉ một sơ xuất nho nhỏ có thể sẽ dẫn tới những hậu quả, tai nạn nghiêm trọng. Trong những tấm áo nylon phủ lên từng người, có tiếng hát của ai đó được cất lên “Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài…”, tất cả cùng hòa với nhau để xin Chúa che chở.

Ca đoàn giới trẻ: Chiến dịch Trái Tim Xanh 1

Chiếc xe đang lên đoạn dốc cao và dài nhất, bỗng “kít, cạch” rồi dừng và… trùi ngược lại, may sao có 2 anh em dân tộc bốc được 2 tảng đá lớn quăng vào bánh xe để cản lại. Mọi người nhanh chóng xuống xe và chứng kiến phía trước một xe khác bị sa lầy ngáng đường.

Hành trình đi bộ cho đoạn đường còn lại khoảng 14 cây số trong mưa và đêm đen bắt đầu, có tiếng hát thì thầm dí dỏm của ai đó rung lên từng đoạn “…đừng bỏ con ở đây, gục ngã trên đường rừng…”.

Còn lại 3 anh em ở lại phụ giúp tài xế để tìm cách xoay sở với chiếc xe, sau gần 1 tiếng đồng hồ tưởng chừng kiệt sức và vô vọng, 2 chiếc xe từ từ lăn bánh một cách nặng nhọc và chỉ khi đến được đầu dốc, cả 3 anh em mới siết chặt tay nhau trong nghẹn ngào của niềm vui sướng, đón đoàn đi bộ lên xe sau vài cây số trước đó. Cuối cùng, đoàn cũng đến được điểm tập kết lúc 19g42’, ai nấy cũng bơ phờ và rệu rã vì mệt, đói và lạnh. Chuyển đồ đạc xuống xe, mọi người dùng bữa tối với chén cơm rau rừng vẫn còn nóng trên tay.

 

Ca đoàn giới trẻ: Chiến dịch Trái Tim Xanh 1

21g00 một số người bắt đầu phân chia các phần quà, số anh em nam cũng bắt đầu cho công việc quan trọng: “lắp đặt hệ thống lọc nước tinh khiết”, nhìn những gương mặt bơ phờ, mệt mỏi của từng người sẽ thấy thương sao những tấm lòng quả cảm và hy sinh ấy biết là dường bao. Công việc kết thúc lúc 1g47’ sáng 6/11, mọi người co ro chìm trong giấc ngủ với cái lạnh buốt giá của núi rừng, “mơ về ngày mai…”

Ca đoàn giới trẻ: Chiến dịch Trái Tim Xanh 1

6g00 sáng 6/11, một số anh chị em tranh thủ để tìm vật dụng cho các gian hàng hội chợ, một số vào gian bếp liêu xiêu để nấu nhanh nồi cháo nóng, cùng lúc này thấp thoáng những anh chị em dân tộc đang tiến về khuôn viên đất nhà thờ để tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Những chiếc áo cam (đồng phục ca đoàn Giới trẻ) được khoác vào để hòa mình vào với đồng bào trong thánh lễ Chúa Nhật đầu tháng nhiều ý nghĩa này.

Ca đoàn giới trẻ: Chiến dịch Trái Tim Xanh 1

Click để xem hình lớn

Trong thánh lễ, cha xứ giúp cộng đoàn hiểu hơn về dụ ngôn các trinh nữ khôn ngoan và khờ dại, và ngài cũng cho biết tại giáo phận Đà Lạt luôn lấy ngày Chúa Nhật đầu tháng để cổ võ việc truyền giáo, như ví dụ điển hình của anh chị em ca đoàn Giới trẻ có mặt ngày hôm nay với những công việc thiết thực và ý nghĩa, đặc biệt những công việc bác ái mà các anh chị mang đến không phải mang ơn phúc cho riêng mình, mà tất cả dâng hướng về các linh hồn trong tháng 11 này. Đó là một việc làm của những người khôn ngoan trong khi chờ chàng rể là Đức Giêsu đến.

Bầu không khí thật trang nghiêm và đặc biệt khi có sự kết hợp hài hòa giữa tiếng đàn và tiếng cồng chiêng, giữa tiếng Việt và tiếng Dân Tộc, giữa lời ca và những điệu múa… tất cả như được hòa quyện và ăn ý theo từng cung bậc của cảm xúc. Điều đó đáng để lưu giữ một khoảnh khắc đẹp với anh chị em ca đoàn dân tộc nơi đây.

Ca đoàn giới trẻ: Chiến dịch Trái Tim Xanh 1

Lúc 9g00, khuôn viên nhà thờ đã rộn ràng tiếng cười đùa, vui chơi. Những phần quà thiết thực gởi đến các em nhỏ, những gói thực phẩm được trao cho các hộ gia đình, và những gian hàng để phục vụ vui chơi cho các em được mở màn. Có lẽ xưa nay các em chưa tiếp cận được nhiều những trò chơi thế này nên đa phần còn nhiều bỡ ngỡ và rụt rè, nhưng không sao cả vì chỉ cần chơi thôi, thắng hay thua các em cũng đều có phần thưởng.

10g00 kết thúc hội chợ, cha xứ và một vài đại diện trong buôn làng đã tiếp nhận hệ thống lọc nước uống tinh khiết phục vụ cho buôn làng sau này. Trước mắt, “Từ nơi đây, hằng ngày sẽ có người mang nước uống đến 3 trường học để phục vụ cho các con có được những giọt nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho tất cả các con”, giọng cha xứ xúc động khi nhắn nhủ và động viên các em nhỏ nơi đây, đó là những GIỌT NƯỚC YÊU THƯƠNG mà các anh chị mong muốn mang lại cho mọi người qua chủ đề của chiến dịch lần này.

Ca đoàn giới trẻ: Chiến dịch Trái Tim Xanh 1

11g30 Ché rượu cần sau buổi cơm trưa thay cho lời cảm ơn của đồng bào dân tộc gởi đến giáo xứ Đa Minh Ba Chuông nói chung, đến ca đoàn Giới Trẻ nói riêng, qua đó góp phần cho cánh đồng truyền giáo của giáo hội thêm phong phú và khởi sắc, đâu đó cũng là một hình ảnh ẩn dụ của chủ đề “Tiếp Bước Cha Anh” khởi đi từ giáo xứ Đa Minh Ba Chuông này.

Sau những công việc hoàn thành, mọi người được cha xứ và người bản địa nơi đây dẫn lối chỉ đường qua gần 3 cây số vào sâu trong rừng Cát Tiên, nơi có ngọn thác Đạ Lây hùng vĩ, hoang sơ và hiền hòa, để giúp mọi người xua tan đi những mệt mỏi đã trải qua và đắm mình trong làn nước trong vắt mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Khỏa lấp được chút phiêu lưu và thú vị của chuyến đi lần này.

 

Ca đoàn giới trẻ: Chiến dịch Trái Tim Xanh 1

15g00 Đoàn lưu lại một tấm hình kỷ niệm nơi giáo điểm 5 – Bù Gia Rá rồi chia tay mọi người. Chiếc xe Benz lại lăn bánh đưa anh chị em trở về điểm xuất phát của ngày hôm qua, phảng phất những hạt mưa nho nhỏ như đang trêu đùa với mọi người, ai đó cũng đều mỉm cười và cùng chung cảm nhận: đã trải qua những thời khắc của nỗi sợ hãi thì không còn gì phải hãi sợ nữa, nên tiếng cười đùa xuất hiện trên suốt đường về là thế. Chẳng mấy chốc đoàn đã về đến trung tâm Cát Tiên, chào cha xứ và nhận lời chúc bình an, mọi người lên xe về đến Ba Chuông lúc 24g00, thời khắc chuyển giao của ngày mới.

“Bạn sẽ gặt được những gì tương xứng với những gì bạn đã gieo trồng”

Ca đoàn Giới Trẻ chân thành cảm ơn đến quý cha, quý thầy, quý ân nhân, thân nhân đã cầu nguyện, ủng hộ để đoàn thực hiện tốt đẹp chuyến đi này. Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc phúc và trả công bội hậu cho những nghĩa cử yêu thương của mọi người. Xin tiếp tục đồng hành với Ca đoàn Giới Trẻ chúng con trong những chặng đường kế tiếp.

TM. Ca đoàn Giới Trẻ
Nguyễn Tấn
Q. Đoàn Trưởng – Ca Trưởng

Ca đoàn giới trẻ: Chiến dịch Trái Tim Xanh 1

 Kỷ niệm Bù Gia Rá – 06/11/2011

 

Trả lời