“Mùa hoa đẹp tươi đã về đây.
Mùa hoa tình yêu đã bừng nở.
Những cánh hoa hương thơm đậm đà.
Như tiếng ca ru êm mặn mà.
Thầm dâng như khói hương toả bay…”
(Mùa hoa đẹp tươi đã về – Sr Trầm Hương)
Trong số vô vàn cách tỏ bày lòng tôn kính đối với Đức Mẹ nơi con dân Nước Việt, thì lòng đạo đức bình dân như: dâng hoa kính Mẹ; rước kiệu Mẹ; lần chuỗi Mân Côi; rồi những bài thánh ca hết sức dễ thương được cất lên để tôn vinh Mẹ là Nữ Hoàng Thiên Quốc.
Cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta bước vào tháng Hoa. Tháng Hoa đối với Giáo Hội Công Giáo mang một ý nghĩa đặc biệt vì nó được dành riêng để tôn vinh Mẹ Chúa Trời.
Với tâm tình thảo hiếu và yêu mến vì biết bao ơn lành mà Mẹ Maria đã ban, cộng đoàn giáo xứ Đa Minh Ba Chuông đã khai mạc Tháng Hoa với Thánh lễ tạ ơn vào lúc 17g30 ngày 2 tháng 5 năm 2026, do cha Bề trên – Chánh xứ Giuse Lê Quốc Quang chủ sự, đồng tế có quý cha tu viện Alberto và sự hiện diện của quý tu sĩ, cùng cộng đoàn dân Chúa.
Trước Thánh lễ cha quản đốc Giuse Phạm Văn Duy chủ sự nghi thức tôn vinh Mẹ, sau đó các đoàn thể, cùng cộng đoàn mỗi người một cành hoa đã được giáo xứ chuẩn bị trước, tiến đến chân Cung Thánh nơi có kiệu Đức Mẹ để dâng kính Mẹ. Tiếp nối tâm tình yêu mến đó là vũ khúc dâng hoa, dâng hương, nến kính đức Mẹ của đoàn thiếu nhi cùng quý ông hội đồng.
Sau phần tôn vinh Đức Mẹ, cộng đoàn bước vào thánh lễ, trong phần chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh tuần V, cha Bề trên Chánh xứ đã nhắc nhớ với cộng đoàn dù trong tâm hồn ai cũng có những ngổn ngang, lo lắng, bận tâm nhưng Chúa lại dạy đừng lắng lo mà hãy đặt tất cả nơi Chúa. Mẹ Maria ngày xa xưa ấy chẳng phải cũng đầy xao xuyến, lắng lo hay sao? Ngay từ buổi Thiên Thần truyền tin rằng Mẹ sẽ thụ thai Ngôi Hai Thiên Chúa, dù đầy lắng lo nhưng Mẹ vẫn nói “Xin Vâng” và cả cuộc đời Mẹ, chỉ cần Thiên Chúa mời gọi là Mẹ bước theo. Khi Chúa mời gọi Mẹ bước theo Chúa, thì con đường ấy không hề trải hoa hồng mà là chông gai.
Suy ngẫm về cuộc đời của Mẹ, chúng ta mới thấy rằng gặp nhiều thử thách, nhờ vào ánh sáng của đức tin nên Mẹ vẫn đứng vững và bước tiếp con đường Thiên Chúa đã chọn cho Mẹ.
Hôm nay giáo xứ khai mạc Tháng Hoa, chúng ta hướng nhìn lên Mẹ, học gương Mẹ, dâng những bộn bề của cuộc sống, những sóng gió trong gia đình lên Thiên Chúa, dựa cậy vào lòng thương xót của Chúa.
Maria Thu Hồng
Video Thánh lễ:
