NGHĨA CỬ YÊU THƯƠNG

 “Phúc thay ai xót thương người,

vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.” (Mt 5, 7)

          Thánh Đa Minh, ngài luôn động lòng trắc ẩn trước nỗi khó khăn, bất hạnh của tha nhân: “Tôi không muốn học trên những tấm da chết, trong khi có những người chết vì đói”, học nơi thánh nhân, mẫu gương của lòng bác ái, chương trình “Hiến Máu Tình Nguyện” của giáo xứ Thánh Đa Minh được tổ chức hàng năm cũng là dịp để mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo xứ được lan toả nghĩa cử yêu thương nhân dịp mừng kính Thánh Đa Minh và cũng là vị Thánh bổn mạng của giáo xứ.

          Năm nay, đáp lại lời kêu gọi trong các thánh lễ Chúa nhật “Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình tương thân tương ái giữa con người với nhau. Đối với Kitô hữu, đây là một việc bác ái thể hiện lòng yêu người như Lời Chúa dạy…” , ngày “Hiến Máu Tình Nguyện” đã được tổ chức vào ngày 19 tháng 07 , tại Trung Tâm Mục Vụ (TTMV).

          Từ 6g30, Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã chuẩn bị chu đáo không gian làm việc cho các y bác sĩ và nhân viên y tế để họ ghi nhận thông tin, kiểm tra sức khoẻ và lấy máu của những người tham gia hiến máu. Sau khi ban Chữ Thập Đỏ phường Phú Nhuận hoàn tất công tác chuẩn bị, buổi hiến máu được bắt đầu vào lúc 7g00.

          Với tinh thần “Cho thì có phúc hơn là nhận”, hoạt động thiết thực này đã thu hút được sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều tín hữu trong giáo xứ còn có những tấm lòng bác ái yêu thương thuộc những giáo xứ khác nhau … sẵn sàng hiến những giọt máu vì cộng đồng thế nên họ đã có mặt tại khuôn viên TTMV từ sáng sớm để  được làm thủ tục hiến máu.

          Buổi hiến máu tình nguyện kết thúc lúc 11g00, từ 218 cá nhân tham gia đã tiếp nhận được 308,4 đơn vị máu

          Chân thành cám ơn tất cả những tấm lòng đã quảng đại chia sẻ một phần máu quý giá của mình vì sự sống của đồng loại. Buổi hiến máu không chỉ góp phần cứu người mà còn là minh chứng sống động về tinh thần bác ái Kitô giáo, lan tỏa tình yêu thương qua sự quan tâm và sẻ chia trong cộng đoàn. Nguyện xin Thánh Phụ Đa Minh, con người của lòng trắc ẩn, chúc lành cho tất cả những ai đã có nghĩa cử đầy nhân ái đó.

Maria PTH, Ban Truyền Thông

NGHĨA CỬ YÊU THƯƠNG

NGHĨA CỬ YÊU THƯƠNG

NGHĨA CỬ YÊU THƯƠNG

NGHĨA CỬ YÊU THƯƠNG

NGHĨA CỬ YÊU THƯƠNG

NGHĨA CỬ YÊU THƯƠNG

NGHĨA CỬ YÊU THƯƠNG

NGHĨA CỬ YÊU THƯƠNG

NGHĨA CỬ YÊU THƯƠNG