Cùng với Giáo hội hoàn vũ, vào lúc 17g30 thứ Hai, ngày 29.6.2026, Cha Giuse Lê Quốc Quang, OP, Bề trên Chánh xứ đã long trọng cử hành thánh lễ mừng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, hai cột trụ của Giáo Hội; đồng thời hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp mừng bổn mạng của Ban Tông đồ của giáo xứ. Hiệp thông trong thánh lễ có quý cha trong tu viện, quý tu sĩ nam nữ, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trọng tâm của Phụng vụ lời Chúa là bài giảng về Tin mừng của cha chủ tế. đã nhấn mạnh đến nét đặc thù của hai vị thánh. Với thánh Phêrô, chìa khoá trên tay ngài chính là thể hiện sự quyền bính không theo kiểu thế gian mà liên quan đến tín lý và đức tin Chúa muốn thánh nhân giữ gìn, duy trì đức tin tinh tuyền và trên hết với chìa khoá ngài có trách nhiệm duy trì sự hiệp nhất trong Giáo hội. Nói đến thánh Phaolo, hình ảnh thánh nhân cùng với thanh gươm. Thanh gươm ấy như một biểu tượng ngài dùng để chiến đấu và giữ gìn đức tin. Ngài chiến đấu bằng cả những lời lẽ tri thức của ngài chống lại những lạc giáo thời bấy giờ, nhưng trên hết chính là Lời mà ngài cảm nhận nơi Chúa Giêsu…Hai vị thánh với hai cuộc đời khác nhau. Một Phêrô nhiệt tình tuyên bố Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy …nhưng sau đó, trước khi gà gáy, ông đã chối Thầy ba lần. Còn Phaolô, một con người ra sức bách hại đạo. Thế nhưng chính hai ông đã được Chúa chọn trở thành trụ cột của Giáo hội, đường lối của Thiên Chúa hoàn toàn khác với đường lối của con người. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy, Chúa chọn gọi không như suy nghĩ của chúng ta, có những công việc rất tầm thường nhỏ bé trước mặt người đời nhưng với Chúa lại trở nên vĩ đại, ai trong chúng ta cũng có một vị trí trong Thiên Chúa… Vì thế, với cái nhìn đức tin, mỗi người chúng ta phải biết nhìn thấy điều Chúa muốn chúng ta cộng tác là gì, và nhận ra được nét đặc thù, bản sắc khi Chúa dựng nên ta để trân trọng sự khác biệt, chính Thánh Thần sẽ quy tụ sự khác biệt ấy trở thành một Giáo hội duy nhất… sự khác biệt trong cộng đoàn cũng vậy, sẽ không tạo nên sự chia rẽ mà chính Thánh Thần sẽ quy tụ, nối kết tất cả thành một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương…
Thánh lễ tiếp tục với phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, vị đại diện Ban Tông Đồ cám ơn quý cha đồng tế, quý thầy trong tu viện, Hội đồng Mục vụ cùng các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ, các ân nhân đã chung tay giúp sức về vật chất cũng như tinh thần để Ban Tông đồ của giáo xứ ngày càng họat động hiệu quả hơn.
Đáp từ, Cha Bề trên cám ơn tinh thần phục vụ của các anh em trong Ban Tông đồ đã tận tụy hy sinh thời gian để phục vụ cho giáo xứ. Cha cũng ngỏ lời mời gọi có thêm nữa những tông đồ giáo dân cộng tác và mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho mọi hoạt động của giáo xứ ngày càng thăng tiến.
Sau thánh lễ, quý Cha đồng tế chụp hình lưu niệm với Ban Tông Đồ.
Trải qua hơn 2000 năm, Hội Thánh hôm nay luôn cần lắm những Phêrô và Phaolô mới, dám hy sinh, dám theo, dám yêu, dám sống và dám chết cho Ðức Kitô và Tin Mừng. Xin cho từng người chúng ta, dù ở vị thế nào, dù mang hình dáng của Phêrô hay Phaolô, dù tâm hồn đang phủ đầy những yếu đuối hay bất toàn vẫn luôn tin rằng ân sủng Thiên Chúa có thể biến đổi cuộc đời chính mình.
Maria PTH, Ban Truyền Thông





