SUY TÔN THÁNH THỂ – SUY TÔN MẦU NHIỆM TÌNH YÊU

Cùng với Giáo hội hoàn vũ kính trọng thể Mình và Máu Chúa Kitô, Giáo xứ thánh Đaminh-Ba Chuông đã tổ chức nghi thức kiệu Mình và Máu Chúa Kitô cách đặc biệt sau Thánh lễ 19g ngày 07 tháng 06 năm 2026, cũng là dịp để mừng ngày truyền thống của Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể của giáo xứ. Thánh lễ do cha Giuse Phạm Văn Duy, OP, Quản đốc chủ sự cùng với một số cha trong Tu viện đồng tế và đông đảo anh chị em giáo dân tham dự.

Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha Gioan Nguyễn Thiên Minh gợi mở cùng cộng đoàn khi  đặt ra câu hỏi :”Thiên Chúa của anh/chị đã làm gì cho thế giới này?” Câu trả lời đơn giản là Thiên Chúa đã tạo nên thế giới này và  muôn loài, muôn vật, điều quan trọng nhất là Thiên Chúa nuôi dưỡng những gì Ngài đã tạo dựng. Thiên Chúa không dựng nên muôn loài, muôn vật rồi để nó tự sinh- tự diệt, mà Ngài chăm sóc, dưỡng nuôi. Thế cho nên câu ca thán ” ông trời không có mắt, ông trời không nhìn đến ta” cần được loại bỏ, vì Thiên Chúa như lời tác giả Thánh Vịnh 104 đã thốt lên rằng:

Lạy Chúa, hết mọi loài ngửa trông lên Chúa, đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn.

Ngài ban xuống chúng lượm về, Ngài mở tay chúng thoả thuê ơn phước.

Chúa ẩn mặt đi chúng rụng rời kinh hãi, lấy sinh khí là chúng tắt thở ngay rồi trở về cát bụi.

Sinh khí của Ngài gởi tới là chúng được dựng nên và Ngài đổi mới mặt đất này“.

Với dân Is-ra-en, suốt 40 năm trong sa mạc Chúa đã nuôi dưỡng họ bằng Manna mà chúng ta hay gọi là bánh từ trời (xuất phát từ chữ Man-hu nghĩa là: cái gì vậy?) bởi nó không do mồ hôi, sức lao động của con người mà ra, để dạy cho họ bài học nguồn sống cuối cùng của con người không phải do tay họ làm ra, mà nằm ở nơi chính Thiên Chúa. Không chỉ nuôi thân xác mà Thiên Chúa còn chăm sóc nuôi linh hồn của con người mà Ngài tạo dựng, bởi chính bánh Hằng Sống là Thịt và Máu của Chúa. Chỉ  có Thiên Chúa mới dùng chính sự sống của mình để nuôi dưỡng dân của Ngài để biểu lộ tình yêu cao cả Chúa trao ban cho con người.  Vì thế, Bí Tích Thánh Thể còn gọi là Bí tích Tình yêu. Suy tôn Thánh Thể chính là Suy tôn Mầu nhiệm Tình yêu.

 SUY TÔN THÁNH THỂ - SUY TÔN MẦU NHIỆM TÌNH YÊU

Với xã hội hôm nay chúng ta có khuynh hướng chỉ chăm sóc vẻ bên ngoài, lo lắng về nhu cầu của cải vật chất nhiều hơn đến nhu cầu tâm linh trong con người. Nói cách khác, đôi khi chúng ta đã để cho tâm hồn trống trải, khắc khoải, đôi khi “bị bỏ đói” trong khi chính linh hồn đó lại mong được quay về để nuôi dưỡng và chữa lành. Chính sự bỏ bê tâm hồn là nguyên nhân dẫn đến của những sự dữ, những đố kị trong tương quan giữa người với người. Ngày lễ kính Mình – Máu Chúa nhắc nhở chúng ta mỗi lần rước Chúa vào lòng là một lần tạ ơn Thiên Chúa đã dựng nên và nuôi dưỡng chúng ta từng ngày. Song song đó, không chỉ là sự nên một với Chúa, mà còn là sự nên một với người “ăn cùng tấm bánh- uống cùng chén” như thánh Phaolo nói trong bài đọc 1 (1Cr 10,17).

Sau Thánh lễ, Giáo xứ đã có những giờ phút suy tôn Thánh Thể qua việc rước kiệu Mình Thánh xung quanh khuôn viên nhà thờ để mời gọi mọi người biểu lộ niềm xác tín về lòng tôn thờ Thánh Thể là tôn thờ Mầu Nhiệm Tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã muốn đưa nhân tính vào trong Thần Tính của Chúa Giêsu, cũng vào trong Tình yêu Chúa Ba Ngôi. Giây phút suy tôn được khép lại qua việc chủ sự nâng cao Mình Thánh để chúc lành cho mọi người ra về trong sứ mạng đem Chúa đến cho tha nhân.

Cũng nhân dịp ngày truyền thống của Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể, cha  chủ sự đã đại diện cho cha  Bề trên tu viện-chính xứ và cộng đoàn giáo xứ gởi lời chúc tốt đẹp và thánh thiện đến thành viên trong Ban luôn sống trọn tinh thần “bẻ bánh” trao đi sự sống của Chúa, mỗi ngày đựơc gần Chúa sẽ tỏ hiện ra gương mặt Chúa Giêsu trong tác vụ và đời sống của thành viên Ban Thừa tác viên Thánh Thể.

                                                                                               Ban TT Giáo xứ

SUY TÔN THÁNH THỂ - SUY TÔN MẦU NHIỆM TÌNH YÊU