” ….Tâm tư con hoan lạc được rước Mình Máu Thánh.
Tâm tư con hân hạnh được diện kiến Giêsu.
Biết nói chi cho cân tình Chúa thương đã dành.
Biết đáp chi cho cân tình Chúa thương rộng ban…”
( Mình Máu Thánh – Thu Lâm)
Cùng với Giáo hội mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa, 104 em thiếu nhi thuộc phân đoàn Ấu 3 giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông dâng lễ tạ ơn dịp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu. Thánh lễ được cử hành vào lúc 9g00 Chúa nhật, 22 tháng 06 năm 2025, do cha bề trên – chánh xứ Giuse Ngô Mạnh Cường, chủ tế, đồng tế cha tuyên uý thiếu nhi Giuse Trương Công Khiêm và quý cha tu viện Albertô.
Chia sẻ cùng cộng đoàn, cách riêng với các thiếu nhi Rước Lễ Lần Đầu hôm nay, Cha chủ tế đã nhắc nhớ ý nghĩa của ngày trọng đại này, qua đó Cha ôn lại những bài giáo lý mà các em đã được quý anh chị huynh trưởng truyền đạt trong thời gian qua. Quả vậy, Mình Máu Thánh Chúa được mỗi Kitô hữu đón nhận hằng ngày khi tham dự Thánh lễ, đó là dấu chỉ tình yêu Chúa Kitô dành cho tất cả mọi người. Ngài ngự trong tấm bánh đơn sơ nhưng nơi ấy bao gồm trọn vẹn thiên tính và nhân tính của Ngài. Đón nhận Thánh Thể là đón nhận cái chết và sự Phục Sinh của Chúa: “anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Từng giây từng phút Giáo hội đều có cử hành Thánh lễ để tôn vinh Mình Máu Thánh Chúa, đó chính là đỉnh cao của các cử hành Phụng vụ trong Giáo hội.
Thánh Augustino khi chiêm ngắm Thánh Thể đã thốt lên: “Ôi bí tích tình yêu, ôi mối dây hiệp nhất, ôi mối dây của đức ái”, bởi thánh nhân đã cảm được tình yêu hy hiến của Chúa Kitô, để Giáo hội được hiệp nhất và nẩy sinh đức ái. Khi đón nhận Thánh Thể người Kitô hữu tiếp tục sống đức tin nơi trường học, gia đình, bạn bè… bằng những điều tốt lành.
Cha chủ tế cũng nhắc nhở các bạn: để nhận lãnh Thánh Thể, cần chuẩn bị tâm hồn, có ý ngay lành, sạch tội trọng và giữ chay một giờ trước khi rước lễ.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Sau đó, các em được rước Mình Máu Thánh Chúa trong tâm tình hân hoan, đây là bước ngoặc đánh dấu sự trưởng thành của các em trong đời sống đức tin. Mong rằng các em ngày càng sống thánh thiện, khôn ngoan và đầy đức bác ái trong gia đình, nhà trường và một lòng kiên vững với đức tin mà các em đã lãnh nhận.
Maria Thu Hồng