Lên Tà Pao dâng lòng thảo kính,
Mẹ Maria, xin Mẹ ban ơn.
Ánh sao sáng, lòng con tỏ tường,
Dõi theo Mẹ, bước đường an vui.
Nhớ về Mẹ, niềm tin càng vững,
Dâng hoa thơm, khấn nguyện chân thành.
Mẹ che chở, xóa tan lo âu,
Dẫn đường con, trong ánh sáng yêu thương
(Sưu tầm)
Chuyến hành hương về Tà Pao cùng giáo xứ vào ngày 16/5/2025 là một trải nghiệm sâu sắc trong hành trình đức tin của tôi. Chuyến đi không chỉ là dịp về tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ, mà còn là cơ hội để tôi cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu thương và sự gắn kết của cộng đoàn, cũng như lòng nhiệt thành và sự hy sinh của mỗi người trong việc sống đức tin giữa đời.
Chuyến hành hương này là một truyền thống hằng năm của giáo xứ, với hai lần hành hương về Tà Pao mỗi năm. Được tham gia, tôi cảm thấy rất vinh dự, vì ngoài việc tôn kính Đức Mẹ thì đây còn là cơ hội để tôi sống cùng giáo xứ, sẻ chia và hiểu hơn về đời sống đức tin của giáo xứ.
Để có được chuyến đi lần này ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo từ nhiều ngày. Từ việc chọn lựa giờ giấc, chuẩn bị phòng ngủ, đến các bữa ăn, tất cả đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Chuyến đi kéo dài từ 19h tối ngày 16/5 đến 11h20 sáng ngày 17/5, suốt hành trình kéo dài gần một ngày, nhưng mọi người đều tỏ ra vui vẻ, hào hứng, không một ai tỏ ra mệt mỏi. Trong suốt chuyến đi có sự đồng hành của cha bề trên chánh xứ, thầy, hội đồng mục vụ, cùng với nhiều giáo dân trong giáo xứ. Cùng nhau ngồi trên chiếc xe số 3, mà trưởng xe là ca trưởng của ca đoàn tôi hiện đang sinh hoạt, tôi cảm nhận được sự đoàn kết và tình thân gắn kết của mọi người.
Đến Tà Pao khoảng 23h, chúng tôi nghỉ đêm. Sáng hôm sau, 2h45 chúng tôi bắt đầu tập hát-suy niệm mân côi và hành hương lên núi để tham dự thánh lễ kính Đức Mẹ lúc 5h. Mỗi người với tâm tình tôn kính Mẹ Maria, dâng lên những ý nguyện cá vị nhờ Mẹ chuyển cầu cùng Chúa. Sau khi dự lễ, chúng tôi xuống nhà các sours dòng Nữ Tỳ Chúa Giê-su Linh Mục để ăn sáng, rồi tiếp tục khởi hành về lại giáo xứ lúc 8h. Mặc dù chuyến hành hương khá vất vả, nhưng ai nấy đều vui vẻ, cảm thấy bình an và có gì đó thôi thúc khi trở lại cuộc sống thường nhật. Chuyến đi này không chỉ giúp tôi thêm kiên vững trong đức tin mà còn là dịp để tôi cảm nhận rõ hơn về sự quan tâm, yêu thương, tình cộng đoàn trong giáo xứ và là bài học cho tôi về sự phục vụ.
Điều làm tôi ấn tượng nhất trong chuyến hành hương này chính là sự hy sinh của mọi người. Mỗi người bỏ công, bỏ việc, bỏ thời gian để tham gia hành hương, mang trong lòng một tâm tình riêng biệt, nhưng tất cả đều hướng về một mục tiêu chung: Lòng yêu mến, tôn kính Đức Mẹ và sống niềm tin phó thác vào Chúa qua Mẹ Maria.
Cảm tạ Chúa đã cho tôi cơ hội tham gia chuyến đi này, đã khơi dậy trông tôi lòng yêu mến-tôn kính Đức Mẹ hơn nữa, cũng như thêm gắn bó với giáo xứ và mọi người trong cộng đoàn. Chuyến hành hương khép lại, nhưng dư âm của ân sủng và tình yêu của Chúa dành cho con cái mình qua Đức Mẹ vẫn còn đọng lại trong tôi, nâng đỡ tôi trên hành trình sống đời thánh hiến. Nguyện xin Đức Mẹ tiếp tục đồng hành và chở che, để mỗi bước đường chúng con đi luôn tràn đầy hy vọng và bình an với niềm tin xác tín vào tình yêu Thiên Chúa.
Sen Vàng