Đã 108 năm trôi qua, Sứ điệp của Đức Mẹ Fatima vẫn mãi là một dấu ấn lịch sử của Giáo hội Công Giáo, thế nên người Công Giáo khắp nơi trên thế giới và cách riêng con dân Việt Nam luôn sống tâm tình sùng kính Đức Maria cách sâu đậm. Nơi đâu có Mẹ, nơi đó có sự hiện diện của rất nhiều thành phần dân Chúa quy tụ. Vì thế, để ghi nhớ biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, vào ngày 13 hàng tháng và đặc biệt vào tháng Năm – tháng hoa kính Đức Mẹ và tháng Mười – tháng Mân Côi, hầu hết các nhà thờ, giáo xứ trong và ngoài Giáo Phận Sài Gòn đều tổ chức thánh lễ và rước kiệu kính nhớ Đức Mẹ Maria.
Hôm nay, trong tâm tình con thảo kính nhớ Mẹ hiền, cũng là một truyền thống tốt đẹp đã được duy trì trong nhiều năm qua, giáo xứ Thánh Đa Minh tổ chức trọng thể Thánh lễ đồng tế và rước kiệu biệt kính Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Thánh lễ do Cha Bề trên Chánh xứ Giuse Ngô Mạnh Cường,OP. chủ sự, cùng đồng tế có quý Cha trong tu viện thánh Alberto Cả, hiệp dâng thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ và rất đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn tham dự thánh lễ lắng động tâm hồn để nhớ lại biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, ngang qua Mẹ Maria, Thiên Chúa sẽ lưu tâm và hướng dẫn đời sống thánh thiện của con người trong đức tin.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ một bài ca tuyệt đẹp – bài ca Magnificat, vừa được xướng lên trong đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng với Đức Maria dâng lời ca tụng tạ ơn Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ giữa hai người mẹ: Đức Maria và người chị họ là bà Elizabeth diễn tả niềm vui sâu sắc, hạnh phúc và rất khiêm nhường; chính cuộc gặp gỡ ấy đã cho chúng ta thấy Thiên Chúa luôn tỏ lộ những hành động phi thường nơi những con người rất bình thường… dù Mẹ Maria đang mang thai nhưng sự vội vã ra đi thăm người chị họ với quãng đường đồi núi đầy khó khăn, trắc trở,… bởi lẽ tất cả chỉ vì tình yêu mà Mẹ sẵn lòng phục vụ và trên hết cũng là để đưa Thiên Chúa đến cho người chị họ của Mẹ.
Đức tin không chỉ là sự hiện hữu mà thôi nhưng chất chứa những hành động qua lời hứa của Thiên Chúa đã được thực thi “Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”. Đức tin của Mẹ Maria như một khuôn mẫu cho mỗi chúng ta kiên vững tín thác, xin vâng theo thánh ý Chúa để rồi công bố cho thế giới về một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, nâng đỡ những ai khiêm nhường, những người đói ăn bất hạnh…
bài ca Magnificat toát lên niềm hy vọng cho thế giới này, Thiên Chúa không lãng quên bất kỳ ai, Ngài đến để đem công lý và hoà bình, niềm vui và lòng thương xót … cho thế giới này! Hãy như Đức Maria mang Chúa đến với tha nhân, từ những hành động tử tế, yêu thương, bác ái… hãy như bà Elizabeth nhận ra Thiên Chúa nơi những người chúng ta gặp gỡ, và hãy như cả hai người mẹ – Mẹ Maria và bà Elizabeth luôn biết tạ ơn, ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa bằng chính cuộc sống khiêm nhường, phó thác và không quên cầu xin Thiên Chúa thêm ân sủng, nâng đỡ đức tin để chúng ta luôn biết xin vâng trong mọi lúc…
Sau thánh lễ là phần cung nghinh kiệu Đức Mẹ ra sân nhà thờ trước tượng đài Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Đoàn người bước theo Mẹ trên tay cầm một bông hoa và cây nến thắp sáng, vừa đi vừa xướng kinh Kính Mừng và hát ca tụng Đức Mẹ.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Cha chủ tế không quên cám ơn những hy sinh cộng tác của Hội Đồng Mục vụ, các Hội Đoàn, ca đoàn Fatima, đội tung hoa… để thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima được sốt sắng, nghiêm trang.
Mẹ Maria cũng đang đứng đó nhìn mỗi người chúng ta, và Mẹ cũng nói với chúng ta rằng nếu muốn gia đình, muốn quê hương, muốn thế giới được bình an, hãy cải thiện đời sống, hãy siêng năng lần hạt Mân côi và hãy tôn sùng trái tim Đức Mẹ.
Maria PTH – Ban Truyền Thông
Video thánh lễ: