“Một triều thiên Chúa đã ban cho người dấu yêu này.
Ngàn lời ca kính tiến lên chúc mừng Thánh danh Ngài.
Catarina vị Thánh nữ thật hiển vinh, Cataria đã sống trọn đời khiết trinh,
luôn sắt son trong một đức tin” (Ca mừng Thánh nữ- Lm Nguyễn Duy)
Ngày 29 tháng 4, Hội Thánh Kính nhớ Thánh Catarina, Trinh nữ và là Tiến sĩ Hội Thánh, cũng là dịp Bổn mạng Huynh Đoàn giáo dân Đa Minh, giáo xứ Đa Minh – Ba chuông, Giáo xứ đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng Huynh đoàn vào lúc 17g30.
Thánh lễ do cha Bề trên – Chánh xứ Giuse Ngô Mạnh Cường chủ tế, cha linh Đaminh Nguyễn Khắc Thành, Linh hướng Huynh Đoàn, đồng tế.
Trước Thánh lễ cha Linh hướng Huynh Đoàn chủ sự nghi thức thâu nhận thành viên mới vào gia đình Huynh đoàn và nhận lời khấn của một đoàn viên.
Trong phần chia sẻ lời Chúa, Cha Đaminh đã nhắc nhớ cùng cộng đoàn những vị Thánh thuộc dòng Giảng Thuyết, ngoài Thánh tổ phụ còn các Thánh Albertô, Thánh Martinô, Thánh Vinh Sơn… đặc biệt là Thánh Catarina được mừng kính hôm nay. Chúng ta được mời gọi theo gương các Thánh, tiếp nối tinh thần của cha Thánh Đa Minh để giảng thuyết vì ơn cứu độ của mình và tha nhân.
Với sứ điệp lời Chúa trong ngày mừng lễ Thánh Catarina, chúng ta được nghe nhắc đến Ngôi Ba Thiên Chúa, là tình yêu và là lời mọi gọi đáp lại tình yêu Chúa qua việc yêu tha nhân.
Trở nên người Kitô hữu và được gia nhập gia đình yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi, đó là một vinh dự và là một hạnh phúc to lớn. Đức Giêsu đã nhấn mạnh mối dây liên kết giữa lòng yêu mến và sự trung thành với giáo huấn của Chúa. Không thể nói yêu Chúa nếu không nghe lời Chúa, không thể thi hành lời Chúa trọn vẹn nếu không vì yêu Ngài. Tình yêu nơi Chúa không chỉ là một tình cảm thuần tuý, mà tình yêu ấy đòi buộc phải hành động. Mà hành động ở đây có nghĩa là tất cả con người của mình, từ lời nói cho đến việc làm.
Thánh nữ Catarina là một mẫu gương tuyệt vời trong việc sống tình yêu của Ngôi Ba Thiên Chúa, trải qua 33 năm nơi dương thế, trong thời kỳ hỗn loạn của cuộc đại ly giáo ở Phương Tây, Ngài đã đứng lên bênh vực sự thật và trở thành tiếng nói mạnh mẽ của Giáo Hội, là ánh sáng chiếu rọi chân lý Hội Thánh lúc bấy giờ.
Mừng kính Thánh Catarina và nhờ lời cầu bầu của Thánh nhân, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta nói chung và quý đoàn viên Huynh Đoàn nói riêng, một tình yêu Thiên Chúa đích thực, luôn biết sống “mến Chúa, yêu người” để vững bước tiến đến điểm trọn lành của ơn gọi người Huynh đoàn giáo dân Đa Minh.
Maria Thu Hồng
xem thêm hình ảnh tại đây