Đêm nhạc “Xuân Yêu Thương” lần thứ 11

Đêm nhạc “Xuân Yêu Thương” lần thứ 11

Mỗi độ Tết đến Xuân về, không khí hân hoan nô nức làm khơi dậy trong mỗi chúng ta bao cảm xúc, suy tư … mùa Xuân mang tình yêu đến, là mùa của yêu thương, kết nối những trái tim với nhau để cùng “chia ngọt, sẻ bùi”, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”. Năm  nay, cũng là năm Thánh 2025, là dịp để mỗi Kitô hữu cùng với Mẹ Maria thắp lên ngọn lửa hy vọng trong thế giới, chúng ta cũng được mời gọi sống trọn vẹn lời dạy của thánh Phaolô: “Chúng ta được cứu độ trong niềm hy vọng” (Rm 8,24). Hãy trở thành những người gieo rắc hy vọng cho những người xung quanh bằng những nghĩa cử đầy yêu thương, bác ái của chính mình!

Đêm nhạc “Xuân Yêu Thương” lần thứ 11

Như đã trở thành truyền thống rất tốt đẹp, cũng là niềm mong ước mang lại một chút niềm vui và an ủi cho những mảnh đời bất hạnh, khó khăn… có được hơi ấm tình người và niềm vui ý nghĩa trong những ngày Tết Cổ truyền, giáo xứ Thánh Đa Minh Ba chuông đã tổ chức đêm nhạc XUÂN YÊU THƯƠNG lần thứ 11 vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng Giêng năm 2025.

Hiện diện trong đêm nhạc có Cha Bề trên Chánh xứ Giuse Ngô Mạnh Cường, OP. – Cha nguyên Chánh xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP. –  Cha Quản Đốc Thánh đường Phaolô Nguyễn Cao Thắng, OP. – Cha đặc trách Khối Ca đoàn và cũng là Trưởng ban tổ chức chương trình Giuse Nguyễn Duy Linh, OP. -Cha phụ trách bác ái Giuse  Phạm Văn Duy, OP. cùng quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý Hội đoàn, quý khách mời, quý ân nhân…

Đêm nhạc “Xuân Yêu Thương” lần thứ 11

Đêm nhạc được bắt đầu bằng những lời hát chúc Xuân yêu thương của Nhóm Ca Lửa Hồng đến chương trình “Xuân Yêu Thương” lần thứ 11. Sau lời giới thiệu của MC Duy Thuỷ, Cha Bề trên Chánh xứ ngỏ lời với cộng đoàn về ý nghĩa đêm nhạc. Đêm nhạc không chỉ để mọi người thưởng thức các tiết mục ca nhạc mà sâu xa hơn đó là cùng nhau sẻ chia, cho đi…. một chút nghĩa cử bác ái yêu thương sẽ gieo niềm hy vọng sưởi ấm tình người trong những ngày Xuân về. Kết thúc lời chia sẻ, Cha Bề trên Chánh xứ tuyên bố khai mạc đêm nhạc Xuân Yêu Thương lần thứ mười một.

Đêm nhạc “Xuân Yêu Thương” lần thứ 11

Chương trình “Xuân Yêu Thương” lần thứ 11 không chỉ là một hoạt động mang tính chất xã hội mà còn là một thông điệp về lòng bác ái, về sự sẻ chia và tinh thần hiệp nhất trong cộng đồng nhân loại mang đến niềm hy vọng cho một năm mới tràn đầy ơn lành của Chúa Xuân. Vì thế, ngoài sự hưởng ứng tích cực của giới nghệ sĩ thành phố Sài Gòn và Công ty âm thanh ánh sáng Ngọc Long, còn có sự đóng góp cộng tác hết sức tích cực từ các nhà hảo tâm, trong đó không thể không nhắc đến nhạc sĩ Trương Minh Mẫn, Ban Nhạc Chúa Sai Tôi Đi… đã cộng tác và hỗ trợ tích cực cho đêm nhạc Xuân Yêu Thương từ những chương trình đầu.

Đêm nhạc “Xuân Yêu Thương” lần thứ 11

Cám ơn những tấm lòng nhiệt tình và chất chứa tình người của các ca nhạc sĩ và người dẫn chương trình, đã dốc toàn tâm toàn ý và thời gian để thực hiện chương trình, khi mà lịch làm việc của tất cả các anh chị rất dầy đặc. Cám ơn các vị thiết kế, đạo diễn chương trình, cám ơn các hội đoàn của giáo xứ…  quả là “Chúa không cần việc làm của chúng ta. Ngài chỉ muốn tình yêu thúc đẩy chúng ta làm việc ấy” (Thánh Têrêsa Avila), bởi lẽ, “Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6,10).

Maria PTH, Ban Truyền Thông

Đêm nhạc “Xuân Yêu Thương” lần thứ 11

Đêm nhạc “Xuân Yêu Thương” lần thứ 11

Đêm nhạc “Xuân Yêu Thương” lần thứ 11 Đêm nhạc “Xuân Yêu Thương” lần thứ 11 Đêm nhạc “Xuân Yêu Thương” lần thứ 11 Đêm nhạc “Xuân Yêu Thương” lần thứ 11

Xem thêm hình ảnh tại đây

Video đêm nhạc Xuân Yêu Thương: