Vào lúc 17g30 ngày 31 tháng 12 năm 2023, giáo xứ Đa minh – Ba Chuông đã long trọng tổ chức lễ kính Thánh Gia Thất – cũng là dịp tạ ơn, kỷ niệm hôn phối cho 15 gia đình. Thánh lễ do cha Bề trên – Chánh xứ Giuse Ngô Mạnh Cường chủ sự.
Dịp kỷ niệm hôn phối năm nay, có đôi tạ ơn dịp thành hôn 10 năm và có đôi tạ ơn dịp 47 năm… và đa phần là những người sinh hoạt tại giáo xứ. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha chủ sự đã nêu lên cùng cộng đoàn cái nhìn của mỗi người về vẻ đẹp và ý nghĩa trong cuộc sống này. Câu chuyện của một người hoạ sĩ, mong muốn vẽ được một tác phẩm để đời, nên ông đã gặp gỡ nhiều người với câu hỏi “cái đẹp và ý nghĩa cuộc sống này là gì?” Với một vị linh mục thì đó chính là đức tin, với cô gái đang yêu thì là tình yêu và với người lính từ chiến trường trở về, đó chính là hoà bình. Nhưng những ý kiến trên vẫn khiến người hoạ sĩ chưa yên tâm. Đến khi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, các con ùa ra mừng bố, nụ hôn của người vợ chờ đón anh, anh mới vỡ ra rằng cái đẹp và ý nghĩa cuộc sống của anh là đây, ngay lập tức anh ngồi vào giá vẽ để thực hiện bức tranh đã rõ nét trong tâm hồn anh, đó chính là gia đình.
Với hiện trạng xã hội ngày nay, dường như nền móng gia đình không còn vững chắc nữa. Một điều chúng ta thường bắt gặp nhất là dù các thành viên đông đủ nơi bàn ăn hoặc phòng khách, nhưng trên tay mỗi người là chiếc điện thoại thông minh, các bạn trẻ có thể biết thần tượng của mình ở trời tây mới gặp biến cố gì, nhưng lại không hay bố mẹ mình sáng nay phải đi gặp bác sĩ. Vợ chồng ít trò chuyện với nhau hơn, bởi vì gánh nặng “cơm áo gạo tiền” đã vắt cạn sức lực của cả hai.
Giáo hội đã dùng gia đình Thánh gia làm mẫu gương cho các gia đình Kitô hữu, một gia đình cần lao, khó nghèo để gần gũi với dân Chúa. Trước những khó khăn của cuộc đời, các gia đình hãy biết noi gương Thánh Giuse – một ông bố âm thầm chăm lo cho gia đình, noi gương Mẹ Maria, cho dù bất kỳ biến cố gì của cuộc sống vẫn bên con Mẹ là Chúa Giêsu.
Kỷ niệm hôn phối là dịp để các gia đình tạ ơn Chúa, vì không có Chúa giữ gìn thì họ sẽ không có được 10, 20, 25 hay 47 năm bên nhau, và đây cũng là dịp các bạn trẻ nhìn lại chính đời sống hôn nhân của mình.
Nhân dịp mừng lễ Thánh gia thất, xin Chúa tiếp tục nâng đỡ và giữ gìn mỗi gia đình chúng con, xin cho các gia đình luôn ý thức giữ gìn mái ấm của mình bằng tình thương và sự tôn trọng.
Thu Hồng, BTT
Xem thêm hình ảnh xin click vào đây


