Tháng Mân Côi: Tâm tình dâng Mẹ

Tâm tình dâng Mẹ

Tháng Mân Côi: Tâm tình dâng MẹMẹ ơi, con viết những lời này dâng Mẹ

Con dâng Mẹ với tâm tình tha thiết khẩn xin

Xin cho đồng bào nước Việt con thoát khỏi lầm than nghèo đói.

Mẹ ơi!

Những vết thương lở lói vì loài người đang giẫm đạp lên nhau

Những nỗi khổ đau chất ngất vì nhân gian đấu đá hận thù

Những cơn lũ dồn dập nhấn chìm khúc ruột miền Trung vào tang thương hoạn nạn

Những nứt rạn hiểu lầm ngày càng khiến con người ta xa cách…

Mẹ ơi!

Con chắc lòng mẹ buồn đau tan tác

Có khác nào Mẹ bị mũi dao nhọn đâm thâu?

Mẹ ơi, đoàn con cái biết về đâu

Giữa cuộc đời bể dâu mênh mông sóng cả

Xin đừng để chúng con phải ngả tay chèo

Xin Mẹ là bến bờ cho con neo đậu!

Mẹ ơi! Tháng Mười đã đến bên bậu cửa

Những cánh hoa đang cựa mình trong gió

Nhắc nhớ con còn có chuỗi Mân Côi

Là những lời kinh trên môi con khấn Mẹ

Cùng với những hy sinh con lặng lẽ giữa đời thường

Cùng với những cử chỉ yêu thương con trao gởi người anh em đồng loại…

Con xin Mẹ đoái thương đời chúng con gian lao khổ sở

Mẹ ở lại với chúng con qua tràng chuỗi Mân Côi hàng ngày, Mẹ nhé!

               1/10/2013

                Vũ Thủy

Trả lời