Tĩnh Tâm giới Trưởng Thành

Giáo xứ Đaminh – Ba Chuông

Hãy Tỉnh Thức
Tĩnh Tâm giới Trưởng Thành


Bài một : /tt_vong2010_thuat1

Bài hai : /tt_vong2010_thuat2

Bài Ba  : /tt_vong2010_thuat3


Tĩnh Tâm giới Trưởng ThànhTiếp nối những ngày tĩnh tâm Thiếu Nhi, giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã tổ chức ba ngày tĩnh tâm dành cho giới Trưởng Thành từ ngày 15 đến 17 tháng 12-2010.

Phụ trách giảng tĩnh tâm cho cộng đoàn năm nay là cha Biển Đức Vương Thuật OP, một người từng sống tại tu viện Anbêtô vào những năm 2004-06.

Chủ đề cha Biển Đức chọn chia sẻ với cộng đoàn dịp này là : “Hãy Tỉnh Thức”… Một nội dung quen thuộc của mùa Vọng, được chia thành ba đề tài với ba mức độ : cá nhân, gia đình và xã hội. Riêng đề tài thứ ba, được thầy phó tế Phêrô Trần Hưng Vĩnh Quang OP phụ trách.


Tĩnh Tâm giới Trưởng Thành

 

Với giọng nói thân ái và lối văn bình dị, dựa vào những chuyện gần gũi và thực tế trong cuộc sống hàng ngày, các vị giảng thuyết năm nay gợi lên cho cộng đoàn ý nghĩa sâu xa của Tỉnh Thức, chính là sống thật với Chúa cũng như bản thân qua việc chu toàn các việc bổn phận, qua việc quan tâm, hiểu biết và yêu thương những người thân cận và qua những nỗ lực góp phần xây dựng hòa bình thế giới.

 

Tĩnh Tâm giới Trưởng Thành


Đi kèm với mỗi bài chia sẻ cộng đoàn được mời cầu nguyện với một bản thánh ca quen thuộc. Đó là

 

Tĩnh Tâm giới Trưởng Thành


+ Để Chúa Đến :

Xin cho lòng chúng con như máng cỏ toả nồng hơi ấm.
Nên nơi Ngài náu thân khi xuống trần một đêm cô vắng.
Cho con được ủi an ai khóc than, ai khó khăn,
giọt nước mắt sẽ nên nụ cười, và tiếng hát vang dậy trần gian…

Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời,
nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi.

 

Tĩnh Tâm giới Trưởng Thành


+ Cầu cho Cha Mẹ 7 :

Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la.
Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà
con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà nhờ công cha
nhờ nghĩa mẹ con khôn lới trong muôn lời ca.

Xin ơn trên gội xuống nhà giúp mẹ cha ngày tháng an hòa,
bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa.
Xin cho con ở giữa gia đình sống làm sao đền đáp ân tình
ơn biển trời ghi khắc trong tim.

 

Tĩnh Tâm giới Trưởng Thành


Ba buổi tĩnh tâm được kết thúc bằng lời hát nguyện của cả cộng đoàn, lời “Kinh Hòa Bình” của thánh Phanxicô Assisis :

“Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con.
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí : Ơn an bình”

 

Tĩnh Tâm giới Trưởng Thành


Trả lời