Ngày 19.9.2022: Cho thì có phúc hơn nhận

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 8, 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi”.

“CHO THÌ CÓ PHÚC HƠN LÀ NHẬN”

Giá trị của một con người không nằm ở việc có nhiều của cải vật chất mà là sự chia sẻ cho đi. Cho và nhận là quy luật tất yếu trong cuộc sống. Cho đi cũng là cách thể hiện lòng biết ơn vì chúng ta đã lãnh nhận rất nhiều ân sủng từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Những ân sủng ấy dành để phục vụ mọi người chứ không phải để ích kỷ cho riêng mình. “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35).

Hãy trao cho nhau sự chăm sóc yêu thương, một lời nói động viên, một cái nhìn thông cảm hay một lời cám ơn, xin lỗi… để đời sống chúng ta tỏa chiếu ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa.